'Tháng cô hồn'

Tháng bảy âm lịch có lễ Vu lan báo hiếu đức sinh thành từ đạo Phật truyền vào đời sống người Việt. Trong dân gian, ngày rằm tháng bảy còn là ngày 'xá tội vong nhân', bên mâm cỗ cúng rằm có thêm những bát cháo cúng cô hồn.

Tất cả đều là những tập tục phản ánh tâm thức nhân văn cao đẹp, cùng sự răn dạy người đời về đạo hiếu, đức bao dung cùng phương cách ứng xử né cái xấu, để cái xấu, cái ác không hãm hại.

Tháng bảy là tháng xấu bởi mưa bão nhiều, người ta khuyên bảo nhau không khởi sự việc lớn, không buôn to, bán to. “Nhất thủy, nhì hỏa”, một mặt nhà nhà phải lo phòng tránh thủy tai, mặt khác lại là trí tưởng tượng về quy luật trời đất qua câu chuyện ông Ngâu, bà Ngâu một năm mới gặp nhau một lần nên nhiều nước mắt, sinh ra mưa lớn dầm dề.

Với thời gian, những điều hay lẽ phải trong tâm thức người xưa vẫn ngày ngày ấm áp trong mỗi ngôi nhà, xóm phố; còn những gì hạn chế, không phù hợp cũng dần bị bước qua. Ngay trong tháng bảy năm nay, những bát cơm, cái bánh, cốc nước từ thiện như thêm nhiều lên quanh các bệnh viện, trong xóm nghèo hay bên hè phố. Những bước chân tình nguyện cuối hè của tuổi trẻ vẫn đến với các làng bản xa xôi. Bộ đội, công an, dân quân, công nhân, thanh niên vẫn đang có mặt ở những vùng núi đồi, sông suối bị đất lở, lũ cuốn để cứu giúp, hỗ trợ bà con… Tháng bảy là tháng thương người như thể thương thân. Và ngay tại chốn thị thành, câu chuyện người mẹ trẻ Lê Thị Cẩm Tú bị bạo bệnh không thể ăn uống bình thường vẫn gắng sức sống để nuôi dưỡng thai nhi và đã sinh nở đứa con đầu lòng với sự động viên và nỗ lực hết lòng trong nhiều ngày tháng của các bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, đã làm nên sự kỳ diệu của tình mẫu tử cùng lòng nhân ái bao la của con người.

Tháng bảy bừng lên biết bao câu chuyện đẹp. Và chúng ta còn được chứng kiến những đổi thay trong nhiều mặt cuộc sống để vượt qua những ám ảnh, những rào cản cũ càng trong tâm lý dân gian. Nhịp điệu mới của cuộc sống đã bứt vượt lên, "tháng cô hồn" song mọi việc lớn trong xã hội vẫn cứ được tiến hành. Mọi giao dịch làm ăn, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng vẫn diễn ra. Danh sách người đăng ký mua nhà, ô tô các loại trong tháng vẫn dài thêm. Trước ngày khai giảng năm học mới, các địa chỉ du lịch trong cả nước vẫn đông đúc học sinh theo cha mẹ đến thăm thú, vui chơi… “Đức năng thắng số” hay chính nhịp sống mới, điều kiện làm ăn và vui sống mới đã hỗ trợ, tiếp sức cho mọi người vượt qua những húy kỵ lạc hậu cùng thói tật mê tín dị đoan nặng nề xưa nay.

Nếp cũ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” vẫn giữ như một nét văn hóa tâm linh, nhưng thiện tâm, trách nhiệm và khoa học mới là dòng chảy chính đưa cuộc sống con người, mỗi gia đình và cả xã hội đi lên ./.

SA MUỘN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/thang-co-hon-547655