Thắng Becamex Bình Dương 1-0, Hà Nội nắm nhiều lợi thế trước trận lượt về

Trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông - Nam Á đã diễn ra trong điều kiện không thuận lợi, kết thúc với thắng lợi sít sao 1-0 nghiêng về đội khách Hà Nội trước Becamex Bình Dương, qua đó giúp họ nắm lợi thế lớn ở trận lượt về.

Lượt đi chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông - Nam Á

Đội trưởng Văn Quyết ăn mừng bàn mở tỷ số cùng các đồng đội.

Đội trưởng Văn Quyết ăn mừng bàn mở tỷ số cùng các đồng đội.

Thời tiết mưa nhiều trong những ngày gần đây tại Bình Dương khiến ban huấn luyện của cả Hà Nội và Becamex Bình Dương đều cảm thấy lo lắng bởi mặt sân trơn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của cầu thủ trên sân. Chấn thương của các ngoại binh là thiệt thòi của đội khách ở trận này, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có thể tung ra chân sút người Senegal Pape Omar trong khi ba ngoại binh góp mặt đầy đủ trong đội hình xuất phát bên phía đội chủ nhà.

Hơn 20 phút đầu trận là khoảng thời gian mà Becamex Bình Dương tỏ ra nhỉnh hơn so với Hà Nội, chiến thuật bóng dài rót liên tục vào trung lộ cho bộ đôi tiền đạo người Brazil là Wander Luiz và Pedro Augusto tỏ ra khá nguy hiểm. Tuy vậy, cơ hội đáng kể đầu tiên lại thuộc về đội bóng Thủ đô khi Pape Omar dứt điểm cận thành ở phút 25 nhưng bị thủ môn Đức Cường cản phá, cú sút bồi ngay sau đó của Quang Hải đáng tiếc cũng đi trúng vào vị trí mà “người gác đền” Becamex Bình Dương chọn sẵn.

Tuy vậy, nỗ lực ép sân của Hà Nội cũng được đền đáp không lâu sau đó. Phút 32, Thiện Đức của Becamex Bình Dương phạm lỗi lộ liễu với Văn Đại trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Cú sút của đội trưởng Văn Quyết dù bị Đức Cường dùng chân cản phá, tuy nhiên ngay sau đó số 10 của Hà Nội nhanh chóng áp sát đá bồi cận thành để sửa sai, đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, các cầu thủ Becamex Bình Dương buộc phải đẩy cao nhịp độ trận đấu với mong muốn sớm tìm được bàn gỡ. Nhưng mặt sân trơn đã khiến nhiều pha phối hợp của các cầu thủ áo đỏ diễn ra không như ý, trong khi Hà Nội vẫn chơi rình rập và thậm chí còn tạo được nhiều cơ hội hơn. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế dẫn bàn nghiêng về đội khách.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều khác biệt, Becamex Bình Dương vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn, tuy nhiên lại bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Công. Ngược lại, Hà Nội tỏ ra là đội chơi có nét hơn với số lượng cơ hội ăn bàn vượt trội.

Phút 60, đội trưởng Văn Quyết căng ngang khá vừa tầm vào vòng cấm, Quang Hải băng vào cắt mặt nhưng cú chạm bóng hơi với nên đã đi không chính xác. Pape Omar thi đấu năng nổ trên hàng công Hà Nội, cựu đội trưởng Thanh Hóa có pha đi bóng vượt qua hai cầu thủ đội bạn lẫn thủ môn Đức Cường ở phút 70 nhưng Rabo Ali kịp thời lùi về phá bóng ngay trong chân Omar.

Ít phút cuối trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo các học trò dồn toàn lực cho mặt trận tấn công, nhưng trước hàng thủ chơi kỷ luật và chặt chẽ bên phía Hà Nội, các cầu thủ Becamex Bình Dương đành nhận thất bại sát nút 0-1 ngay trên sân nhà.

Giành thắng lợi ngay trên sân khách ở trận lượt đi, các cầu thủ Hà Nội nắm trong tay lợi thế lớn trước trận lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông - Nam Á sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy sau đây một tuần.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41059702-thang-becamex-binh-duong-1-0-ha-noi-nam-nhieu-loi-the-truoc-tran-luot-ve.html