Tháng Bảy tri ân của tuổi trẻ Đà Nẵng

Đến tháng bảy, cùng với cả nước tri ân những thương binh, liệt sĩ đã cống hiến thanh xuân để bảo vệ tổ quốc, những bạn trẻ tại thành phố Đà Nẵng cũng đã có nhiều hành động nhằm thể hiện lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của cha, ông đi trước, nối tiếp tinh thần hào khí của thanh niên qua các thời đại, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Đến tháng bảy, cùng với cả nước tri ân những thương binh, liệt sĩ đã cống hiến thanh xuân để bảo vệ tổ quốc, những bạn trẻ tại thành phố Đà Nẵng cũng đã có nhiều hành động nhằm thể hiện lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của cha, ông đi trước, nối tiếp tinh thần hào khí của thanh niên qua các thời đại, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Trải nghiệm

Một tuần trước ngày 27-7, khắp các cơ sở đoàn trực thuộc đều diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang, hành quân về nguồn, giao lưu chia sẻ cùng những nhân chứng lịch sử… Đã có nhiều mô hình, nhiều hoạt động hay được các cấp đoàn thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện nhằm giúp từng bạn trẻ được tham gia, được trải nghiệm thực tế và đóng góp một phần vào những việc làm thiết thực cho các gia đình người có công.

Một buổi sáng, anh Đỗ Văn Thành, Bí thư Đoàn phường An Khê (quận Thanh Khê) cùng các bạn đoàn viên mang dụng cụ, sơn màu, các đồ dùng thiết yếu đến nhà cô Nguyễn Thị Tơ (1958) để sơn sửa, dọn dẹp lại nhà cửa cho cô kịp trước ngày 27-7. Cô Tơ có mẹ là liệt sĩ, đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hiện nay cô ở một mình tại tổ 79. Tiếng cười nói rôm rả trong căn nhà cấp 4, mọi người cùng nhau khuân đồ đạc để dọn nhà, sơn lại những bức tường đã ẩm mốc, lau dọn bàn thờ, kiểm tra hệ thống điện, đóng lại đinh ở những cái giường gỗ đã cũ…

Cô Tơ cũng quen hết những khuôn mặt của các đoàn viên của phường, cô cùng tham gia với các bạn, chỉ trong buổi sáng, ngôi nhà đã được sơn, sắp xếp lại gọn gàng. “Tôi rất vui khi các cháu ở đoàn phường đến và đề xuất sơn lại nhà, vì các cháu làm tôi thấy ấm lòng hơn trong những ngày này, cảm nhận được sự quan tâm của các cháu đối với chúng tôi” - cô Nguyễn Thị Tơ chia sẻ.

Đây là một trong những gia đình người có công được Đoàn phường An Khê thực hiện các chương trình tri ân trong tháng bảy. Ngoài sơn sửa, dọn dẹp nhà cửa, các bạn còn tặng sổ tiết kiệm, đến thăm tặng quà những gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường An Khê.

 Viếng hương tại Bia ghi danh liệt sĩ.

Viếng hương tại Bia ghi danh liệt sĩ.

Tất cả số tiền có được để thực hiện các hoạt động này nhờ những đoàn viên, thanh niên phường thực hiện tiết kiệm, phân loại rác thải tại nguồn bán gây quỹ và đá bóng giao hữu giữa các phường vận động sự hỗ trợ. Với sự ủng hộ của cán bộ, nhân dân trong phường, quận, tiền tiết kiệm chi tiêu từ những đoàn thanh niên, chương trình đã quyên góp được hơn 15 triệu đồng. Qua đó, đã tặng 14 sổ tiết kiệm và tám suất quà cho các gia đình chính sách, người có công…

Về nguồn

Cuối tuần, hơn mười bạn đoàn viên chi đoàn thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến) lại đến nhà bà Võ Thị ký (hơn 70 tuổi) để phụ bà một số việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ cho ngày 27-7 sắp tới. Bà Ký là vợ liệt sĩ, con cháu bà xa, nên hiện nay bà đang sống một mình. Một số bạn tham gia dọn cỏ vườn, thu hoạch ít hoa màu trong vườn, trồng thêm một số loại rau ngắn ngày để bà có thêm thực phẩm. Một số thì nấu cơm để buổi trưa mọi người cùng ăn cơm với nhau.

Tham quan tìm hiểu những địa chỉ cách mạng.

Đây là mô hình “người con hiếu thảo” được các bạn duy trì trong ba năm nay, mỗi tháng một lần, các chi đoàn thuộc xã Hòa Tiến sẽ đến thăm hỏi, hỗ trợ những việc trong gia đình. Bạn Nguyễn Thị Thanh nga (24 tuổi), chi đoàn thôn Lệ Sơn Nam, chia sẻ: Tháng nào mình cũng cùng với các đoàn viên trong thôn đến hỗ trợ bà Ký, mỗi lần mọi người đến đều thấy bà đang chờ, nhiều lúc không phải làm gì hết, chỉ là ngồi nói chuyện với nhau mà mình đã cảm nhận được bà rất vui”.

Mô hình “người con hiếu thảo” đã được Đoàn xã Hòa Tiến triển khai nhằm thực hiện Chương trình Mỗi thanh niên một địa chỉ tri ân, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công cách mạng, vợ liệt sĩ thuộc diện neo đơn.

Qua khảo sát, toàn xã có năm Mẹ Việt Nam Anh hùng, 14 vợ liệt sĩ và một hộ neo đơn thương binh. Đoàn xã đã giao cho 18 chi đoàn là 18 địa chỉ còn hai địa chỉ thường trực đoàn xã phụ trách đảm nhiệm. Các chi đoàn sẽ duy trì mỗi tháng đến dọn dẹp bàn thờ liệt sĩ, phát quan dọn dẹp vệ sinh nhà ở, môi trường chung quanh khu vực sinh sống tại nhà các gia đình chính sách được phân công giúp đỡ của từng đơn vị.

Nguyễn Quang Tuyến, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến cho biết: Những việc là mà các bạn đoàn viên thanh niên đã làm tuy đơn giản nhưng góp phần giúp cho các đối tượng gia đình chính sách neo đơn có thêm niềm vui trong cuộc sống, là sự thể hiện của lớp trẻ biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc để cho các bạn có được ngày hôm nay.

Thắp nến tri ân.

Tối 26-7, đồng loạt tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc trên toàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 27 địa điểm. Trong đó có 21 nghĩa trang liệt sĩ và sáu địa điểm là các: Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hòa Cường, Nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Thanh Khê Đông, Nghĩa trũng Khuê Trung, Nghĩa trũng Hòa Khương, Khu tưởng niệm Khu tưởng niệm căn cứ cách mạng B1-Hồng Phước (Liên Chiểu), Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Mân Thái.

Trong không khí trang nghiêm, tôn kính, Tuổi trẻ Đà Nẵng luôn hứa sẽ tiếp tục có những công trình, phần việc, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để đền ơn, đáp nghĩa, thành kính tri ân.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: Những chương trình tri ân của đoàn thanh niên được các cơ sở đoàn trực thuộc duy trì thường xuyên mỗi tháng một lần trong cả năm. Bởi không phải chỉ tri ân trong tháng bảy, mà tất cả các bạn trẻ để hiểu rằng, những thương binh – liệt sĩ đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến, thì mình cũng dành cả tuổi trẻ để tri ân, bằng những hành động, những việc làm thiết thực nhất để đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đất nước phát triển.

Bài và ảnh: THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thang-bay-tri-an-cua-tuoi-tre-da-nang-610187/