Thắng B. Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm chưa hài lòng với các học trò

Pha ghi bàn duy nhất của Văn Quyết mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Nội trên sân Bình Dương ở lượt đi chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, chiều 31/7.

Ngày 31/7, CLB Hà Nội đã có cuộc "đại chiến" với CLB Bình Dương trên sân Bình Dương ở trận lượt đi chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Trời mưa lớn đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Đội khách Hà Nội với cách chơi kiểm soát bóng đã thích nghi tốt hơn CLB Bình Dương.

Bàn thắng duy nhất của Văn Quyết ở phút 32 ấn định chiến thắng mong manh 1-0 cho đội bóng thủ đô.

Hà Nội đang có lợi thế lớn trước trận lượt về. (Ảnh: Mai Anh/VietNamNet)

Hà Nội đang có lợi thế lớn trước trận lượt về. (Ảnh: Mai Anh/VietNamNet)

Zing.vn đưa tin, sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận: "CLB Hà Nội và Bình Dương luôn là đối thủ khắc tinh của nhau. Sân nhà hay sân khách không phải là lợi thế lớn, một bàn thắng là quá mong manh".

"Nếu Pape Omar dứt điểm tốt hơn, mọi chuyện có lẽ khác. Hàng tiền đạo của chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, đó có lẽ là điều tôi chưa thể hài lòng", ông Nghiêm nói ngắn gọn trước khi kết thúc phần họp báo sau trận.

Omar là người đáng trách nhất vì bỏ lỡ cơ hội ngay trước khung thành trống chỉ có vài bước chân. Cú dứt điểm của ngoại binh này lại trúng cột, nếu đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, CLB Hà Nội có lợi thế lớn hơn.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng 1-0 là tỷ số mong manh khi đấu với Bình Dương. (Ảnh: Quang Thịnh/Zing.vn)

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cho rằng: "Đồng đội đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong trận này. Chiến thắng của tập thể cũng là của chính tôi". Đội trưởng CLB Hà Nội không thắng được thủ môn trên chấm phạt đền, nhưng cú đá bồi đã thành công.

Theo VOV, bên kia chiến tuyến, HLV Thanh Sơn thừa nhận: “Do trời mưa nên chúng tôi không phối hợp được. Cách tốt nhất là đá dài, nhưng thật ra cũng không có chủ trương từ đầu, cứ nghĩ ở trên có tiền đạo cao to thì đá dài. Hà Nội FC cũng gặp khó, nhưng họ kiểm soát bóng tốt hơn”.

“Ở hiệp một, chúng tôi đá dài để kết thúc trận đấu, nhưng không thành công. Tuyến giữa của chúng tôi không quán xuyến được công việc. Mặc dù vậy, kết quả 1-0 cũng chưa phải là vấn đề gì to tát. Chúng tôi cần thắng trận lượt về, cống hiến trận đấu đẹp cho khán giả”, HLV Thanh Sơn chia sẻ thêm.

Với chiến thắng sát sao, CLB Hà Nội cũng phá dớp không thể đánh bại được CLB Bình Dương trên sân đối thủ kể từ mùa giải 2016. Mặc dù đây là sân chơi AFC Cup, kết quả này giúp đương kim vô địch V.League cảm thấy thoải mái hơn.

2 đội sẽ tái đấu trong trận lượt về vào ngày 7/8. Đội thắng sẽ là đại diện khu vực Đông Nam Á thi đấu trận chung kết liên khu vực gặp Altyn Asyr của Turkmenistan vào ngày 20/8.

H.M (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thang-b-binh-duong-hlv-chu-dinh-nghiem-chua-hai-long-voi-cac-hoc-tro-a443994.html