Tháng 7 Vu Lan: Người Sài Gòn nhận quà từ thiện ở các chùa đông nghẹt

Sau lễ cài hoa lên ngực áo, người đến nhận quà từ thiện đông nghẹt xếp thành nhiều hàng dài từ sân ra cổng Tổ Đình Vạn Thọ, tràn ra đường chờ đến lượt.

Nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ khi nhận được quà từ thiện.

Tháng 7 âm lịch, nhiều ngôi chùa ở TP.HCM đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu và phát quà cho người nghèo. Theo ghi nhận tại Tổ Đình Vạn Thọ (P.Tân Định, Q.1, TP. HCM) trong lúc cử hành Khánh Tuế - Cài hoa hồng tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục thì ở phía ngoài, người đến chờ nhận quà từ thiện đã kín sân.

Chương trình phát quà từ thiện diễn ra ngay sau phần chúc thọ các cụ trên 75 tuổi. Năm nay, Tổ Đình Vạn Thọ trao 700 phần quà giúp đỡ những người nghèo, neo đơn. Mỗi phần sẽ có gạo, bánh, mì gói, gia vị,… Một tình nguyện viên cho biết, trước ngày phát quà từ thiện, Tổ Đình Vạn Thọ sẽ đi phát phiếu nhận quà cho những hoàn cảnh nghèo khó. Những ai đến nhận quà phải xuất trình phiếu khi đến cửa.

Sư thầy kiểm phiếu nhận quà đã phát trước ngày tổ chức Đại lễ

Hơn 700 phần quà được chuẩn bị sẵn để phát cho kịp vì số người đến nhận quà từ thiện rất đông

Sư thầy trực tiếp phát quà và gửi lời chúc sức khỏe đến từng người

Những cụ già không xách nổi gạo sẽ được hỗ trợ

Người đến nhận quà đông đến mức phải xếp thành nhiều hàng, kéo dài ra ngoài cổng Tổ Đình Vạn Thọ. Vào giờ cao điểm, gây ùn tắc giao thông một đoạn trên đường Hoàng Sa (phường Tân Định, Q.1, TP. HCM) sau đó thông thoáng trở lại.

Những người đến nhận quà từ thiện đều gửi lời cảm ơn

Phía ngoài cổng Tổ Đình, nhiều người dân đứng ngồi để chờ đến lượt

Hàng dài từ sân ra đến ngoài cổng, tràn ra đường

Người xếp hàng chờ nhận quà ngày càng đông lại ngay giờ cao điểm nên gây ra kẹt xe một đoạn trên đường Hoàng Sa

Trịnh Thanh - Lê Hồng Hạnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/thang-7-vu-lan-nguoi-sai-gon-nhan-qua-tu-thien-o-cac-chua-dong-nghet-1114935.html