Thắng 2 bàn, Chelsea và Liverpool đua ngôi đầu Ngoại hạng

Liverpool có khởi đầu ấn tượng bậc nhất trong lịch sử dự tranh giải Ngoại hạng trong khi Chelsea thăng hoa tột bậc dưới thời tân HLV trưởng Maurizio Sarri.

"Liverpool thắng chật vật Leicester:

Cuộc đua "song mã" vô cùng thú vị giữa Liverpool và Chelsea khiến sân cỏ nước Anh đang trở nên cực kỳ đáng xem, kể cả việc đương kim vô địch Man City bất bại sau 4 vòng đầu tiên cũng không thể ấn tượng bằng.

Ra quân ở trận đấu sớm nhất vòng 4, Liverpool đã có chuyến làm khách tương đối nhọc nhằn tại sân King Power của Leicester. Đội chủ nhà, cũng là cựu vô địch nước Anh suýt có cuộc lội ngược dòng thành công ở nửa cuối trận đấu trong khi Liverpool chỉ may mắn giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc xuất thần của một hậu vệ bên cạnh sai lầm chết người của thủ môn đắt giá Alisson Becker.

Mohamed Salah bỏ lỡ vài cơ hội ghi bàn trước Leicester

Mohamed Salah tưởng chừng đã có bàn mở tỉ số từ rất sớm cho Liverpool nếu cú dứt điểm bồi cận thành ở phút thứ 4 không cẩu thả đến khó tin đối với chân sút số 1 nước Anh mùa trước. Các CĐV của "The Kop" dù vậy cũng chẳng phải nuối tiếc quá lâu bởi chỉ 6 phút sau đó, hậu vệ Andrew Robertson có pha đột phá dũng mãnh, đi bóng qua hai cầu thủ Leicester trước khi thực hiện pha căng ngang như đặt để Sadio Mane sút cháy lưới thủ thành Kasper Schmeichel, mở tỉ số trận đấu.

Sadio Mane mở tỉ số cho Liverpool

Thế trận một chiều tiếp tục được các cầu thủ của HLV Jurgen Klopp duy trì suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, liên tục tạo sóng gió trước khung thành của chủ nhà Leicester. Nỗ lực của "Lữ đoàn Đỏ" đã mang lại kết quả tích cực với tình huống đá phạt góc ở phút 45, Roberto Firmino chọn đúng điểm rơi để đánh đầu hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Firmino nhân đôi cách biệt cho "The Kop"cuối hiệp 1

Dẫn trước 2 bàn quá dễ dàng, các cầu thủ Liverpool tỏ ra khá chủ quan đầu hiệp 2 và họ đã phải trả giá cho chính thái độ khinh địch này. Phút 63, thủ môn trị giá 67 triệu bảng Alisson Becker xử lý bóng hết sức liều lĩnh và để mất bóng ngay trong vòng cấm địa, tạo điều kiện cho Rachid Ghezzal ghi bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Leicester.

Thủ thành Alisson để thủng lưới vì chủ quan

Chỉ tiếc là gần nửa giờ còn lại, cố gắng tuyệt vời của Leicester vẫn không thể giúp họ có thêm bàn thắng hòng giữ 1 điểm ở lại sân King Power. Với Liverpool, đây là mùa giải đầu tiên họ có được khởi đầu hết sức ấn tượng khi toàn thắng cả 4 vòng đấu để vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League.

Xem Chelsea giành 3 điểm trước Bournemouth:

Thi đấu sau đó không lâu, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã tạo được thế trận vây hãm trong suốt 90 phút trên phần sân của Bournemouth. Thế trận tấn công liên tục được các cầu thủ chủ nhà tạo ra trước cầu môn của "cố nhân" Asmir Begovic nhưng Bournemouth lại là đội có cơ hội mở tỉ số ngay từ phút thứ 3 nếu như Callum Wilson đệm bóng chính xác hơn sau pha kiến tạo của tiền vệ Ryan Fraser.

Alvaro Morata trong pha hãm thành trước "cố nhân" Begovic

Willian hai lần dứt điểm góc hẹp đều bị cản phá, Antonio Rudiger đánh đầu vọt xà, Jorginho sút xa chệch cột còn pha kết thúc của tân binh Mateo Kovacic bị thủ môn Begovic cản phá, Chelsea xem ra chẳng còn gì để có thể tiếc nuối hơn, kể cả cú dứt điểm ngoài 25m của Marcos Alonso ở phút cuối cùng hiệp 1, lần này bóng tìm đúng cột dọc khung thành Bournemouth.

Pedro phá vỡ thế bế tắc cho Chelsea

Thế trận phòng thủ vững chắc tiếp tục được Bournemouth duy trì trong hiệp 2 và phải đến khi HLV Maurizio Sarri tung thêm Olivier Giroud và Pedro vào sân, tình hình mới được cải thiện cho "The Blues". Phút 72, chính bộ đôi này có màn phối hợp ăn ý trước khi Pedro dứt điểm rất hiểm, đánh bại Begovic. Đội khách sau đó cố gắng tìm kiếm bàn gỡ nhưng hết Nathan Ake rồi Callum Fraser đều không thành công bên cạnh việc trọng tài từ chối họ một quả phạt đền sau khi Giroud phạm lỗi với một cầu thủ đội khách trong vòng cấm địa Chelsea. Phút 85, Eden Hazard kết liễu số phận Bournemouth khi phối hợp với Alonso trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Hazard ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea

Chelsea vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng , bằng điểm Liverpool nhưng kém hiệu số phụ. Man City dù cố gắng giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu muộn với Newcastle nhưng cũng chỉ có thể đứng thứ 3, vị trí hoàn toàn có thể bị vượt qua nếu đêm 2-9, Watford hoặc Tottenham giành chiến thắng trong trận derby thành London bởi cả hai đều đã có 3 trận thắng.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thang-2-ban-chelsea-va-liverpool-dua-ngoi-dau-ngoai-hang-20180902071628054.htm