Thần tượng bị ám ảnh, suýt chết vì anti-fan

Thần tượng Kpop luôn phải đối mặt với nguy hiểm trước những hành động quá khích của anti-fan.

Yun Ho (TVXQ): Vào năm 2006, một anti-fan đã cải trang thành người hâm mộ và tặng cho Yun Ho nước cam có chứa keo siêu dính. Sau khi Yun Ho uống, anh ngay lập tức phải đến bệnh viện. Dù nam ca sĩ đã phục hồi về thể chất, vụ việc này vẫn để lại nỗi sợ hãi về tinh thần cho anh. Trong một tập của Radio Star, Yun Ho chia sẻ rằng anh đã cố gắng khắc phục nỗi ám ảnh của mình bằng cách uống rất nhiều nước cam.

 Yun Ho chia sẻ: "Tôi đặt 10 lon nước cam trước mặt và tự nhủ rằng mình phải mở nó ra. Nhưng khi tôi mở lon, tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi phải cố gắng trấn an mình rằng nếu tôi không uống thứ này bây giờ, tôi sẽ không bao giờ có thể uống nó nữa. Vì vậy, tôi dùng bàn tay run rẩy của mình cầm lên rồi uống".

Yun Ho chia sẻ: "Tôi đặt 10 lon nước cam trước mặt và tự nhủ rằng mình phải mở nó ra. Nhưng khi tôi mở lon, tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi phải cố gắng trấn an mình rằng nếu tôi không uống thứ này bây giờ, tôi sẽ không bao giờ có thể uống nó nữa. Vì vậy, tôi dùng bàn tay run rẩy của mình cầm lên rồi uống".

Han Geng (cựu thành viên Super Junior): Khi Han Geng còn là thành viên của Super Junior, một anti-fan đã cải trang thành người hâm mộ và nhờ các nhân viên gửi tặng anh chiếc bánh. Khi các nhân viên mở hộp bánh, tất cả đều bất ngờ vì trong hộp có những túi máu, một con dao và một bức ảnh bị đâm của Han Geng. Han Geng sau đó cũng tiết lộ rằng chiếc bánh có chứa chất độc ở dạng bột.

Nhóm Chakra: Cựu thành viên Chakra - Jung Ryeo Won - đã chia sẻ trên một tập phim của Healing Camp (SBS) rằng nhiều anti-fan từng tức giận với cô vì bắt tay với một số thần tượng nam.

Sau đó, anti-fan đã đưa cho các thành viên Chakra một tấm bảng acrylic có con dao bị kẹt dưới đó. Những con dao được đặt một cách ác ý, sao cho khi tấm ván mở ra, chúng sẽ làm tổn thương tay của người mở. Jung Ryeo Won chia sẻ rằng các thành viên Chakra đều bị đau tay vì hành động này.

Yoon Kye Sang (cựu thành viên nhóm G.O.D): Khi Yoon Kye Sang còn là thành viên của G.O.D, anh đã gặp phải tình huống đau lòng vì anti-fan. Nam ca sĩ nhận được thức uống từ một anti-fan cải trang thành người hâm mộ của anh. Không nghi ngờ gì, Yoon Kye Sang đã đưa đồ uống cho người mẹ đang bị ốm. Hậu quả là mẹ nam ca sĩ phải nhanh chóng đến bệnh viện để bơm máu dạ dày.

Nhóm A.C.E: Đầu năm 2020, một anti-fan đã cố gắng tấn công chiếc xe mà nhóm A.C.E sử dụng bằng keo siêu dính. Công ty quản lý của A.C.E là Beat Interactive đưa ra tuyên bố về sự cố: "Người tạo nên vụ việc này đã có ý định làm tổn hại đến nghệ sĩ của chúng tôi và gây thiệt hại về tài sản bằng cách tìm ra thời gian và tuyến đường di chuyển của nghệ sĩ. Các thành viên A.C.E đang phải trải qua những ám ảnh về mặt tinh thần và cảm thấy sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến tình huống tương tự có thể sẽ lại xảy đến".

Na Hoon A: Trong một lần biểu diễn trên sân khấu, ca sĩ Na Hoon A bị anti-fan dùng dao rạch mặt. Đến nay, vết sẹo từ sự việc đó vẫn hiện hữu trên gương mặt nghệ sĩ kỳ cựu.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/than-tuong-bi-am-anh-suyt-chet-vi-anti-fan-post1115271.html