Thận trọng để tránh sự cố đáng tiếc

Khoảng 18h30 ngày 11-5, anh Mạnh ở nhà E3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và bạn gặp mưa bất chợt nên dừng xe máy đứng trú dưới mái hiên nhà trên phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình cùng quận. Mưa lớn dồn dập liên tục trong 1 giờ khiến đoạn đường từ số nhà 49 đến 93 phố Bùi Xương Trạch ngập nước, sâu khoảng 40cm. Tuy nhiên, anh Mạnh vẫn thấy nhiều người trùm áo mưa kín mít ngồi trên xe máy cố 'rẽ sóng' để đi, liền nói với bạn:

- Cậu nhìn kìa, đường, hè phố ngập nước sâu thế kia làm gì nhìn thấy mặt đường mà họ vẫn cố để đi. Lỡ chẳng may gặp miệng cống mất nắp, ổ gà thì rất nguy hiểm.

- Ừ, đi thế thì liều thật. Vội mấy thì vội cũng phải nghĩ đến an toàn cho chính bản thân mình chứ - bạn anh Mạnh nói thêm.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Mạnh không khỏi ái ngại khi mùa mưa đã đến, trong khi ở nhiều tuyến phố, tình trạng hố ga, hố cáp bị mất nắp vẫn tồn tại nên việc di chuyển trên các đoạn đường và vỉa hè ngập sâu nước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Vì vậy, anh Mạnh mong mọi người hãy thận trọng hơn để tránh những sự cố đáng tiếc.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1001265/than-trong-de-tranh-su-co-dang-tiec