Than thở với thằng bạn thân ngực lép nên vẫn ế thì nó cười nham hiểm: 'Tao có cách này làm ngực mày to ra' và cái kết sặc sụa

"Thật ra muốn ngực to không phải là không có cách. Mày muốn từ ngực 70 lên 90 cũng được luôn đấy. Cơ mà tao chỉ sợ mày không dám làm thôi"

Vừa đón sinh nhật 28 tuổi của mình mà Ngân chán ngán vô cùng vì trong khi bạn bè cùng trang lứa đứa có chồng, đứa thì có người yêu. Vậy mà chẳng hiểu đường tình duyên lận đận như nào Ngân vẫn không dứt ra khỏi cái mác "gái ế". Lắm lúc tự nhìn mình trong gương Ngân cũng thấy mình xinh xắn lại dễ thương vậy mà không có anh nào nhòm ngó đến mới đau khổ. Bố mẹ dưới quê lúc nào gọi điện lên cũng là bài ca cũ...

- Bằng tuổi mày con nhà người ta một nách  3 con rồi. Thế còn mày thì bao giờ mới chịu cho mẹ bế cháu hả con? Hay mày định đợi mẹ chết không nhắm mắt rồi mới lo lấy chồng.

- Thì mẹ cứ để từ từ con tính. Chuyện chồng con cả việc cả đời...đâu thể chọn bừa được. Mẹ cứ an tâm đi...cuối năm nay nhất định con sẽ xuất giá.

Nói thì nói vậy chứ Ngân cũng không biết xoay xở thế nào, và rồi bất bí quá thì cô quyết định nhờ người mai mối. May mắn thế nào mà Ngân được đi gặp mặt một anh phó phòng, cứ tưởng duyên đến cái là thoát ế. Ai dè sau một lần hẹn họ thì anh ta cũng tuyên bố là không hợp đòi chấm dứt.

Thì đúng là ngực mày lép thật mà. Đàn ông muốn cưới vợ chứ đâu có muốn cưới cô gái hai lưng. ( ảnh minh họa )

- Anh nghĩ lại đi...chúng mình chỉ mới gặp nhau, sao biết có hợp hay không chứ - Ngân nói.

- Đúng là mới tìm hiểu thật. Nhưng tôi không muốn cưới cô gái ngực lép như cô đâu. Cưới về rồi lấy sữa đâu cho con tôi bú chứ? Tôi đâu có ngu.

Nghe anh ta nói câu đó Ngân hậm hực lắm nhưng vẫn chỉ biết im lặng vì anh ta nói đúng sự thật. Ngày xưa đi học Ngân có còn biệt danh là "Ngân vu khống" tức là Ngân không vú. Cô tự ti về vòng 1 lép kẹp của mình lắm, dù làm đủ cách từ ăn đu đủ rồi mua kem massage ngực nhưng vòng ngực của cô vẫn không thể hơn 70. Bị trai bỏ chỉ sau 1 lần gặp mặt khiến Ngân thấy hậm hực vô cùng.

Ngày hôm đó cô chán đời bỏ đi uống rượu nhưng uống mãi không thấy say gì cả. Ngân tìm đến Thành thằng bạn thân để tâm sự, vừa nhìn mặt Thành thì Ngân khóc nức nở như một đứa trẻ con.

- Gì nữa đây? Sao lần nào mày tìm đến tao mày cũng có mỗi bộ dạng này hả?

- Hôm nay là tao buồn thật đấy...Tao bị trai đá...

- Cái gì? Mày đùa tao à? Mày thì làm gì có bạn trai...

- Mày có còn bạn tao không hả? Hôm nay tao đã đi xem mặt qua dịch vụ mai mối...anh ta làm hẳn chức trưởng phòng. Cứ tưởng đời tao thế là tốt đẹp...nhưng tao bị anh ta đá ngay lần đầu tiên. Mày biết chưa...là lần đầu đấy.

- Được rồi..thế anh ta sao đá mày hả?

Nói đến thì Ngân òa khóc to hơn nữa, cô lao đến ôm thằng bạn thân...

- Anh ta chê tao...ngực lép.

- Thì đúng là ngực mày lép thật mà. Đàn ông muốn cưới vợ chứ đâu có muốn cưới cô gái hai lưng. Có khi còn bé hơn ngực tao đấy chứ?

- Ngực lép đâu có tội gì chứ? Tao có muốn ngực lép đâu. Cứ thế này 30 tuổi tao không lấy được chồng đâu Thành ạ. Ngực lép nên tao ế đến già rồi.

Thấy Ngân khóc lóc tội nghiệp như vậy thì Thành cười tủm tỉm rồi kéo Ngân xuống giường...

- Thật ra muốn ngực to không phải là không có cách. Mày muốn từ ngực 70 lên 90 cũng được luôn đấy. Cơ mà tao chỉ sợ mày không dám làm thôi.

- Tao giờ chỉ sợ không lấy được chồng thôi. Mày có cách gì thì bày tao đi. Mấy cách trên mạng bày ăn đu đủ gì thì tao thử hết rồi...không có tác dụng -  Ngân giục.

Thật ra muốn ngực to không phải là không có cách. Mày muốn từ ngực 70 lên 90 cũng được luôn đấy ( ảnh minh họa )

- Mấy cách đó thì nói làm gì. Tao có cách này hay lắm, nhưng mày phải nằm im đấy nhé.

Ngân gật đầu lia lịa, nhưng rồi cô choáng váng khi bị Thành đè ngửa ra rồi ôm hôn ngấu nghiến...

- Thằng điên, mày làm gì vậy hả?

- Còn làm gì nữa. Làm cho ngực mày to ra còn gì? Muốn ngực to thì nằm im đi...mày còn kêu nữa là ngực nó teo đấy.

Có nằm mơ Ngân không ngờ cách mà Thành nói đó chính là cướp đi cái ngàn vàng của mình. Sau cả tiếng đồng hồ hùng hục thì Thành ôm Ngân cười nham hiểm...

- Mày nói giúp ngực tao to lên...thế sao mày đi cướp trinh tao hả? Đã ngực lép giờ mất trinh thì ai dám lấy tao chứ?

- Mày cứ bình tĩnh. Tao cướp cái ngàn vàng của mày...nhưng tao cũng vừa cho mày đời trai zin của tao rồi đấy. Đợi 9 tháng sau thì  ngực mày kiểu gì to ra không khác gì quả bưởi.

- Tại sao lại 9 tháng....không lẽ...

- Đúng rồi đấy. 9 tháng nữa mày sinh kiểu gì ngực cũng to. Dù sao mày cũng ế...mà tao lại thích mày lâu rồi...nên tao sẽ cưới mày về làm vợ. Mày cũng nghe câu thời đại giờ thì bạn thân nên lấy nhau cho đỡ mất thời gian tán tỉnh...Nên mày lấy tao nhé.

Chẳng để Ngân trả lời Thành cứ thế ôm chặt lấy cô bạn thân sắp thành người bạn đời của mình. Còn Ngân thì đang choáng váng vì cùng một lúc có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô chưa định hình được. Đúng là duyên phận không ai nói trước khi Ngân lại làm vợ của thằng bạn thân….chỉ vì nhờ nó giúp làm ngực mình to ra…

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/than-tho-voi-thang-ban-than-nguc-lep-nen-van-e-thi-no-cuoi-nham-hiem-tao-co-cach-nay-lam-nguc-may-to-ra-va-cai-ket-sac-sua-122185.html