Thân phận thực sự của gián điệp Ba Lan mới bắt giữ

Nghi vấn gián điệp người Ba Lan mới bị Warsaw bắt giữ đã làm việc cho Trung Quốc khi đang làm việc cho Cơ quan an ninh Ba Lan.

Tờ Wall Street Journal hôm 15/1 thông tin về danh tính gián điệp người Ba Lan vừa bị chính quyền nước này bắt giữ vì làm gián điệp cho Trung Quốc.

Vương Vĩ Tinh và Piotr Durbajlo bị bắt tại Ba Lan.

Cụ thể, người đàn ông Ba Lan có tên là Piotr Durbajlo. Hồ sơ LinkedIn cho thấy, ông Durbajlo từng làm việc cho Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan và Văn phòng Liên lạc Điện tử cùng các cơ quan nhà nước khác của quốc gia Đông Âu này giai đoạn từ năm 2000-2017.

Thời điểm bị bắt giữ ngày 8/1, ông đang làm việc cho công ty viễn thông Orange Polska của Pháp với vai trò cố vấn an ninh mạng của chi nhánh hãng này tại Ba Lan.

Đại diện công ty cho hay cơ quan an ninh đã khám xét văn phòng của người này hôm 8/1, tịch thu những tài liệu và đồ dùng liên quan đến nghi can.

Nếu tội danh hoạt động gián điệp được thành lập thì ông Durbajlo có thể phải nhận án 10 năm tù.

Piotr Durbajlo đã bị bắt cùng ngày với Vương Vĩ Tinh (Wang Weijing) - Giám đốc Kinh doanh Huawei tại Ba Lan.

Theo báo Le Monde của Pháp, Giám đốc họ Vương nguyên là tùy viên tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Gdansk, sau đó qua làm việc cho chi nhánh Huawei tại Ba Lan, làm giám đốc giao tế, rồi giám đốc đặc trách khâu bán hàng cho các cơ quan nhà nước.

Vương Vĩ Tinh bị cáo buộc làm gián điệp cho Chính phủ Trung Quốc.

Phát ngôn viên của bộ trưởng đặc trách các cơ quan đặc biệt - tức là các cơ quan tình báo - của Ba Lan nói rõ là nghi can đã bị bắt vì đã hoạt động “cho tình báo Trung Quốc, gây hại cho Ba Lan”, nhưng cũng nói rõ rằng đó là những hoạt động mang tính chất cá nhân chứ “không liên quan gì đến tập đoàn nơi nghi can làm việc”.

Sau khi ông Vương Vệ Tinh bị bắt tại Ba Lan vì bị tình nghi làm gián điệp, ngày 12/1, tập đoàn Huawei đã nhanh chóng thông báo sa thải nhân viên này. Thông cáo của Huawei khẳng định: “Các hoạt động (mà ông Vương Vệ Tinh) bị cáo buộc không liên quan đến tập đoàn và căn cứ theo điều kiện trong hợp đồng lao động, chúng tôi đã đưa ra quyết định (sa thải) vì vụ việc đã làm phương hại đến uy tín của Huawei”.

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi trong một động thái mới nhất đã có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông nước ngoài. Ông Nhậm đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Huawei là công cụ gián điệp cho chính phủ, quân đội Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ đề nghị ông hay công ty của ông chia sẻ "những thông tin bất hợp pháp" về các đối tác.

"Tôi yêu đất nước mình, nhưng tôi cũng sẽ không làm gì gây tổn hại đến thế giới. Lý tưởng chính trị của tôi không liên quan đến công việc kinh doanh của Huawei" - ông Nhậm khẳng định.

"Cá nhân tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến lợi ích của khách hàng. Tôi và công ty của tôi sẽ không đáp ứng những yêu cầu như vậy. Không có điều luật nào ở Trung Quốc bắt buộc doanh nghiệp phải lập cửa sau" - nhà sáng lập 74 tuổi tuyên bố.

Trong bài phỏng vấn, ông Nhậm cũng dành lời ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "một tổng thống tuyệt vời".

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc dùng Nord Stream-2 nhắc châu Âu về Huawei
Châu Âu kéo dài chia rẽ về Huawei

Liên quan đến vụ việc con gái Mạnh Vãn Châu bị Canada bắt giữ theo đề nghị của Mỹ, ông cho biết sẽ chờ xem liệu nhà lãnh đạo Mỹ có can thiệp vào vụ việc con gái ông bị Washington cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran hay không.

Đề cập tới việc Huawei đang đối mặt với làn sóng tẩy chay trên thế giới, ông Nhậm khẳng định: "Nếu một số thị trường không muốn Huawei, chúng tôi có thể thu hẹp thị trường. Miễn là chúng tôi có thể tồn tại và trả lương cho nhân viên, thì tương lai vẫn còn rộng mở với Huawei".

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/than-phan-thuc-su-cua-gian-diep-ba-lan-moi-bat-giu-3372992/