Thản nhiên ăn nghỉ trong nhà nạn nhân trước khi trộm xe ô tô

Ngày 3-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ trộm cắp tài sản có nhiều tình tiết kỳ lạ. Bị cáo là Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1986, ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị tuyên án 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Trường tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 25-8-2019, Trường đi quanh khu đô thị LIDECO (thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) để tìm nhà nào sơ hở sẽ ra tay trộm cắp tài sản, lấy tiền mua ma túy. Đến căn biệt thự của anh Trần Thế Mạnh (sinh năm 1982), thấy sơ hở, Trường đã trèo tường vào rồi đột nhập qua cửa ngách. Trong nhà anh Mạnh lúc này có 5 người đều đang ngủ say.

Trường lên tầng 2 mở tủ lục lấy 1 chiếc dây chuyền vàng. Sau đó, tên trộm thấy người bẩn nên quyết định... lên tầng 4 tắm. Tắm rửa xong, Trường xuống tầng 2 thấy có mâm cơm của gia đình anh Mạnh để từ tối hôm trước, nên lấy cơm ra ăn.

Ăn uống, tắm rửa xong, Trường xuống tầng 1 thì thấy xe ô tô Range Rover của anh Mạnh để trong garage, chìa khóa vẫn còn cắm trên xe. Tên trộm mở cửa cuốn rồi đánh xe đi ra ngoài.

Trường đi đến một cửa hàng vàng để bán chiếc dây chuyền nhưng bị từ chối vì đây là hàng mỹ ký. Sau đó, Trường quay lại khu đô thị LIDECO nghe ngóng tình hình.

Anh Mạnh phát hiện bị mất trộm xe ô tô nên báo công an, đồng thời gọi điện cho bố vợ là ông Lành (sinh năm 1958). Ông Lành đến nhà con rể, đi bộ xung quanh và phát hiện ô tô bị trộm đang đỗ cách căn biệt thự 60m nên chặn lại hỏi.

Nguyễn Văn Trường xuống xe, đấm ông Lành, rồi cầm gạch bê tông ném liên tiếp, ném trúng chân ông Lành. Bất ngờ bị đánh, ông Lành đã hô hoán và sau đó, lực lượng công an kịp thời có mặt bắt giữ Trường.

Tại tòa, Trường khai do nghiện ma túy và bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên đi trộm cắp.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/971730/than-nhien-an-nghi-trong-nha-nan-nhan-truoc-khi-trom-xe-o-to