Thân nhân 10 người bị vùi chết khi tường sập: 'Anh Đẹp đi để lại 2 con thơ. Xóm 4 người làm thì 2 đã mất'

4 người cùng xóm Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cùng lên thành phố làm thợ hồ thì 2 người gặp nạn sau vụ sập tường công trình chiều 14/5.

"Nhận thấy không đảm bảo an toàn lao động nên tôi xin nghỉ"

23h ngày 14/5, anh Nguyễn Văn Giản (36 tuổi) vẫn còn ngồi bần thần trước cửa nhà đại lễ của BV đa khoa Đồng Nai, trên người còn nguyên bộ đồ công nhân xanh đậm và đôi dép cao su đã rách một phần mũi. "Anh đứng với hàng xóm, đợi lấy xác anh Đẹp rồi về quê chung, chịu tang cha vợ" - anh Giản nhìn tôi, giải thích.

Kể về ký ức kinh hoàng chiều 14/5, anh Giản mãi không quên. Lúc đó khoảng 5h chiều, khi đang làm hồ tại Thủ Đức (TP.HCM), anh nghe loáng thoáng tin về vụ sập công trình ở KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom). Lo sợ cha mẹ gặp nạn, anh gọi về nhà thì chỉ còn nghe tiếng vợ khóc: "Cha bị tường sập, đất đá đè chết rồi".

Gia đình thân nhân đợi đưa xác nạn nhân về quê ở Cà Mau trong tối 14/5.

Gia đình thân nhân đợi đưa xác nạn nhân về quê ở Cà Mau trong tối 14/5.

Cha vợ anh Giản, ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi), là 1 trong 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập tường xây dựng tại KCN Giang Điền. Tháng rưỡi trước, theo lời người quen trong xóm, ông Cường cùng vợ, bà Nguyễn Thị Sương (52 tuổi), dắt nhau lên Đồng Nai cùng làm thợ hồ.

Chiều 14/5, sau giờ nghỉ trưa, 2 vợ chồng ông Cường quay lại bức tường để làm việc. Ông trèo lên giàn giáo cao, còn bà Sương thì kéo ròng ròng vận chuyển hồ cho công nhân. Khi bà Sương vừa kéo dây ra xa thì bất ngờ bức tường đổ ập xuống, bà lật đật bỏ chạy. Lúc quay lại chỉ còn nghe tiếng kêu gào, cùng đống đổ nát phủ tung bụi mù.

Những người gặp nạn cuối cùng được người thân thuê xe đưa về quê nhà.

Bà Sương tức tốc đào bới, kêu gào cứu hộ để tìm kiếm chồng. Thế nhưng, hơn 3 tiếng sau, ông Cường mới được tìm thấy dưới lớp đất đá sâu. Nhận xác chồng, bà Sương khóc nấc vì mất mát không gì bù đắp nổi.

"Tới lúc vào bệnh viện mẹ anh vẫn không ngừng khóc. Mấy anh em tập hợp lại, đưa mẹ lên xe để về quê an táng cha sớm nhất. Anh không ngờ, chuyện đau thương ấy lại đến với gia đình như thế" - Giản kể.

2 tuần trước, anh Giản cùng đăng ký làm chung công trình với cha, thế nhưng nhận thấy nơi đây không đảm bảo an toàn lao động, anh xin nghỉ.

Giản cũng nhiều lần đứng ra khuyên cha mẹ nhưng vì họ lớn tuổi, quen việc, lại không muốn thay đổi môi trường mới nên vẫn quyết ở lại.

"Mới ngày nào 2 cha con còn ngồi với nhau nói chuyện cười đùa đấy. Cha hiền lành, còn khỏe lắm. Vậy mà giờ cha đi mất rồi." - Giản nói.

Thân nhân các nạn nhân - ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

"Anh Đẹp đi để lại 2 đứa con thơ"

Ngồi cạnh Giản là thân nhân của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Đẹp (37 tuổi). Nhớ lại sự việc, anh Dương (27 tuổi, em trai Đẹp), chia sẻ: 15h30, khi 2 vợ chồng Dương đang làm việc trong nhà máy thì nghe điện thoại từ người thân: "Anh Đẹp bị tường đè chết rồi", anh đã không còn đủ sức cầm điện thoại.

2 vợ chồng bỏ việc, chạy một mạch vào bệnh viện, cứ thế ngồi đợi ở hành lang suốt 8 tiếng đồng hồ để làm thủ tục đưa xác anh về.

"Anh Đẹp với chú Cường là hàng xóm của nhau, nhà chỉ cách có mấy chăm mét. Ảnh mới lên Đồng Nai làm công trình này 10 ngày chứ nhiêu đâu. Xóm 4 người rủ nhau đi làm hồ thì 2 người giờ mất rồi" - anh Dương kể.

Anh Dương nhớ lại buổi chiều hai vợ chồng nghe tin dữ.

Anh Đẹp nhận thi thể người thân để đưa trở về nhà.

4 trong 10 nạn nhận tử vong sau vụ sập tường ở Đồng Nai ở chung xóm Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Họ đều là người quen, họ hàng, cùng lên thành phố ở trọ, làm thợ hồ kiếm sống. Buổi chiều định mệnh 14/5 đã khiến 2 trong số 4 người tử vong, biết tin ai nấy đều bàng hoàng.

"Lúc chiều, cả gia đình đều muốn lên đưa xác anh về lắm, nhưng nhà xa, mẹ đã ngoài 60 sợ chịu đựng không nổi nên anh phải khuyên ở nhà. Anh ấy ra đi đột ngột thế này, giờ tội là để lại 2 đứa con thơ" - anh Dương chia sẻ.

"Anh ấy ra đi đột ngột thế này, giờ tội nhất vẫn là để lại 2 đứa con thơ" - anh Dương chia sẻ.

Huy Hậu/ Ảnh: Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/than-nhan-10-nguoi-bi-vui-chet-khi-tuong-sap-anh-dep-di-de-lai-2-con-tho-xom-4-nguoi-lam-thi-2-da-mat-820201558509775.htm