Thần đồng thế giới

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã tổ chức một cuộc thi tuyển chọn ai là thiếu nhi giỏi nhất trên thế giới. Em nào đạt giải quán quân sẽ được tặng học bổng toàn phần từ mẫu giáo cho đến khi học hết đại học.

Trẻ em trên khắp thế giới tề tựu về để tranh tài, không phân biệt đó là thiếu nhi da đen hay da trắng, da vàng hay da nâu. Và em nào cũng cố gắng hết sức để phô diễn tài năng của mình cũng như giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của nước mình cho thế giới.

Đầu tiên là một cậu bé 12 tuổi, đến từ Trung Quốc. Em bước lên sân khấu, múa võ và biểu diễn kỹ năng kung fu. Em đã luyện được mình đồng da sắt, nên dao kiếm đâm vào người em không hề hấn gì. Thậm chí, em có thể nuốt dao và đi trên than hồng. Cả hội trường ai cũng vỗ tay rần trời. Mọi người đều cho rằng em là người gỏi nhất.

Một em khác bước lên sân khấu, em này 11 tuổi, đến từ Mỹ. Em làm cho cả hội trường ngạc nhiên và thảng thốt khi có thể nói thành thạo 10 ngoại ngữ. Với độ tuổi như em, để có thể làm được như vậy phải là một thần đồng hiếm có. Mọi người lại cho rằng em là người giỏi nhất.

Ảnh minh họa.

Đến một em khác bước lên sân khấu, em này là một bé gái 10 tuổi, đến từ nước Ý. Tuy còn nhỏ, nhưng em có thể chơi được 10 nhạc cụ khác nhau. Đặc biệt, em vừa chơi đàn vừa hát hay đến nỗi cả hội trường và ban giám khảo cứ ngỡ mình đang lạc vào cõi thần tiên. Sau khi em ngừng hát, mọi người mới bừng tỉnh. Và mọi người lại cho rằng em này là người gỏi nhất.

Một bé trai khác bước lên sân khấu, em này khoảng 9 tuổi, đến từ Nam Phi. Em có biệt tài nói chuyện được với muông thú. Em có thể nói chuyện với chim, khỉ, voi, rắn, hươu, nai… Thậm chí, em có thể ôm hôn cả sư tử và hổ, cứ như thể em đang hôn các anh mình. Cả hội trường lại một phen trầm trồ khen ngợi. Và mọi người lại cho rằng em này mới là người giỏi nhất.

Hết em này, rồi lại đến em khác lên biểu diễn tài năng. Mỗi em có một biệt tài khác biệt, không em nào giống em nào. Và đặc biệt, em nào cũng chiếm được tình cảm của khán giả về phần thi tài năng của mình. Chính điều này đã làm cho ban giám khảo hết sức đau đầu, vì họ phân vân không biết chọn em nào để trao giải thưởng “Thiếu nhi giỏi nhất thế giới”.

Trong khi cả hội trường đang im lặng chờ quyết định từ ban giám khảo, thì tiếng một cụ già phía sau hội trường vang lên:

- Cháu tôi mới là người giỏi nhất.

Ban giám khảo và hội trường nhìn xuống, thấy một cụ già khoảng 80 tuổi, tay run run chống gậy và đang bồng thêm một cháu bé khoảng 6 tháng tuổi, cụ từ từ tiến lên sân khấu. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị Trưởng ban giám khảo ôn tồn hỏi cụ già:

- Cháu của cụ mới 6 tháng tuổi, chưa biết bò mà biểu diễn được tài năng gì?

Trong giọng nói run run của tuổi già, cụ nói:

- Cháu tôi đã làm được một việc phi thường…

Cụ nói xong, im lặng khoảng 15 phút, làm cả hội trường lẫn ban giám khảo tò mò không chịu nổi. Một vị trong ban giám khảo đành lên tiếng:

- Cháu làm gì mà phi thường?

Cụ già mệt mỏi đáp:

- Cháu tôi chưa biết bò mà đã có thể đóng góp tới 2 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, không phải phi thường sao?

Cả hội trường nhao nhao rồi im lặng như tờ. Còn ban giám khảo vừa kinh ngạc vừa thán phục. Vậy là giải thưởng “Thiếu nhi giỏi nhất thế giới” đã có chủ nhân.

Huỳnh Kim Việt

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/than-dong-the-gioi-502801/