'Thần đồng công nghệ' Kim Hảo: Em sống như học sinh bình thường

Kim Hảo cho biết những danh hiệu được dành tặng như 'thần đồng công nghệ', 'nhà phát minh nhí'... không gây áp lực cho mình, đó là động lực giúp cậu tiếp tục sống với đam mê.

Tại buổi trao học bổng của Zalo, Nguyễn Dương Kim Hảo xuất hiện cùng mẹ với vẻ mặt khá trầm lặng, có phần bẽn lẽn của cậu học sinh lớp 12. Trong chiếc áo trắng học sinh, Kim Hảo toát lên được nét thông minh, lanh lợi. Điệu cười mỉm gần như là "thương hiệu" gắn liền với cậu, đem lại cảm giác dễ chịu cho những người mới tiếp xúc.Cậu bạn hiền lành, trông có vẻ ít nói này được nhiều người mệnh danh là "thần đồng công nghệ". 17 tuổi, Kim Hảo đã sở hữu hơn 20 giải thưởng sáng chế Tin học từ các cuộc thi trong nước và quốc tế. Phía sau Kim Hảo là câu chuyện thú vị của cậu bé sớm tìm thấy đam mê và quyết tâm theo đuổi.

'Thần đồng công nghệ' Kim Hảo nói về đam mê

Kim Hảo cho biết bản thân không bị áp lực bởi truyền thông. Hảo cũng giống như những học sinh bình thường khác, chỉ là đam mê của mình đặc biệt hơn so với các bạn.

Lập trình là trò chơi giải trí

Kim Hảo say sưa nói về công nghệ, ánh mắt sáng lấp lánh hệt như khi những cô cậu học sinh trạc tuổi nói về một bộ phim đang "hot" hay món đồ chơi nào đó hay ho.

Là học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng Khiếu (trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM), Kim Hảo từng đoạt huy chương vàng triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế IEYI 2 năm liên tiếp tại Malaysia (2013 và 2014); đạt giải thưởng đặc biệt của Viện sáng tạo Hàn lâm Hàn Quốc; giải thưởng Best Young Inventer của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO cùng rất nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Có ba là giáo viên dạy Vật lý, những thứ liên quan đến định luật, rồi chiếc máy tính để bàn đã sớm thu hút cậu bé ham tìm tòi. Từ năm lớp 2, Kim Hảo đã tiếp xúc với máy vi tính.

Để mắt chuyển sang tò mò, rồi chính sự tò mò đã thúc đẩy Kim Hảo tìm hiểu kỹ hơn về bể kiến thức mênh mông của công nghệ thông tin.

Những lúc rảnh rỗi, Kim Hảo thường lên mạng mày mò những thứ liên quan đến lập trình.

Vừa biết đọc, Hảo đã tự tìm mua những cuốn sách viết về tin học, điện tử. Mỗi lần ba sửa chữa các thiết bị điện trong nhà, Hảo lại theo sau chăm chú quan sát và học hỏi. Mới học hết lớp 2, Hảo thi đậu bằng A Tin học loại giỏi trong một cuộc thi nhà trường tổ chức dành cho giáo viên. Một kết quả không ai nghĩ tới.

Đam mê sớm ăn sâu vào máu cậu học trò ở cái tuổi "ăn chưa nó, lo chưa tới", những sản phẩm Hảo làm ra đều xuất phát từ nhu cầu của người thân.

Sản phẩm đầu tiên của Kim Hảo là phần mềm giúp ba mình cộng điểm nhanh hơn. Thấy ba luôn đau đầu, mệt mỏi vì nhiều lần cộng điểm mà bị nhầm, Hảo âm thầm tìm cách làm ra phần mềm khiến gia đình bất ngờ.

Đến năm lớp 7, Kim Hảo đã tự mày mò sáng tạo chiếc máy tính cầm tay chứa gần 1.000 phương trình phổ biến về hóa vô cơ THPT và một số kiến thức về Hóa học THPT. Máy tính do Hảo làm ra giúp học sinh tiết kiệm thời gian trong khâu tìm kiếm, cân bằng phương trình, xem và nhận biết các chất hóa học.

Hảo luôn bị thu hút bởi những chương trình lập trình máy tính, công nghệ thông tin.

Trong lúc những cô cậu bằng tuổi ít ai đam mê với công nghệ, Hảo không sợ mình trở nên khác biệt. Mỗi người đều có sở thích và đam mê riêng, nếu các bạn thích những trò chơi giải trí thì việc cậu đam mê lập trình cũng không có gì là lạ.

Thậm chí, có thể nói Hảo gặp may khi đã sớm biết mình thích điều gì và quyết định gắn bó lâu dài với nó. Suốt quãng thời gian từ tiểu học cho tới bây giờ, ngoài lúc học trên lớp, Hảo chuyên tâm vào tìm tòi, khám phá công nghệ. Hàng loạt giải thưởng, thành tích mà theo lời cậu là "không phải thứ gì nổi bật cho lắm" tìm đến, đưa Hảo trở thành "cậu bé vàng tin học".

Gia đình là động lực lớn nhất

Kể từ ngày biết con mình có hứng thú với lập trình, ba mẹ Hảo đã luôn ở bên và hỗ trợ. Hảo cần tìm hiểu gì, ba sẽ giải thích; cần mua đồ dùng gì, ba sẽ chở đi.

Trong một lần tiếp xúc với các thành viên tại Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM, họ đã khuyến khích đưa Hảo lên Sài Gòn học tập và sinh sống để cậu có thể phát triển toàn diện. Thương con còn nhỏ, bà Thảo - mẹ của Hảo - đã đấu tranh nội tâm rất nhiều.

Bà Thảo (mẹ Kim Hảo) luôn là người đứng sau ủng hộ và hỗ trợ con hết mình.

"Tôi lo lắng mình đã quen với nếp sống ở quê, để thuyết phục cả nhà chuyển lên Sài Gòn rất khó. Nhưng vì tương lai của Hảo, tôi đã đưa bé lên đây, ở nhà dì ruột của bé để học tập và sinh sống", mẹ Hảo kể về quyết định ngày ấy.

Vậy là từ lớp 5, Hảo cùng mẹ chuyển lên Sài Gòn. Khác với vùng đất ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Sài Gòn có nhiều điều kiện tốt hơn để cậu thỏa sức theo đuổi đam mê.

Những lúc rảnh, Hảo thường sang chợ Nhật Tảo (quận 11, TP.HCM) để mua linh kiện, phục vụ cho việc chế tạo các sản phẩm mới. "Lúc đầu họ tưởng em mua về cho ba, đến khi biết em có đam mê về công nghệ họ khá bất ngờ, dần rồi thành quen, có đồ tốt họ lại giới thiệu cho em", Hảo thích thú kể lại.

Kim Hảo vừa nhận được học bổng 100 triệu đồng từ Zalo.

Gia đình là nơi Hảo làm quen với công nghệ, là động lực để cậu tìm tòi sáng chế, cũng là nơi giúp Hảo chạm tay vào đam mê cùng những giải thưởng. Nếu không có sự ủng hộ hết lòng của ba mẹ, sẽ thật khó để có một Kim Hảo tuổi trẻ tài cao, sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ như hiện tại.

"Chúng tôi luôn để Hảo tự lập, không gây áp lực cho em về vấn đề học tập. Gia đình luôn tạo điều kiện cho em thỏa đam mê, sở thích của mình", mẹ Kim Hảo chia sẻ.

Không bị áp lực bởi truyền thông

Hảo sớm được truyền thông chú ý, đặc biệt từ sau khi nhận danh hiệu "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" vào năm 2013. Lúc này, cậu đang là học sinh lớp 7.

Gõ "Nguyễn Dương Kim Hảo" trên thanh công cụ tìm kiếm, kết quả trả về là hàng loạt bài báo ca ngợi tài năng cùng những danh hiệu cậu giành được. Có thể nói Hảo chính là "con nhà người ta" trong mỗi bữa cơm bố mẹ bạn có thể nhắc đến, là nhân vật thường được người lớn nêu gương, bạn bè ngưỡng mộ và cả ghen tỵ.

Hảo được mọi người dành tặng cho những cái tên như "cậu bé vàng tin học", "thần đồng tin học", "thần đồng công nghệ thông tin", "nhà phát minh nhí"... Đây là kết quả đền đáp xứng đáng cho tài năng và sự ham học hỏi, nỗ lực của cậu bạn 17 tuổi; là niềm hãnh diện nhưng đồng thời cũng là con dao 2 lưỡi.

Kim Hảo cho biết không bị áp lực bởi những danh hiệu truyền thông dành tặng cho mình.

Tuy còn nhỏ, Kim Hảo ý thức mình biết ơn những danh hiệu được mọi người tặng. Cậu xem đó là những lời khen, nhìn vào đấy để phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn.

Có lẽ niềm đam mê quá lớn giúp Hảo có được bản lĩnh và sự tập trung. Xuất hiện nhiều trên truyền thông từ lúc còn là học sinh tiểu học, Hảo không cảm thấy áp lực.

"Lần đầu tiên lên báo là lúc em học lớp 5, khi tham dự cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng TP.HCM và giành giải nhất. Bản thân em không nhớ rõ lúc đấy đã nói những gì", Kim Hảo vui vẻ chia sẻ.

Kim Hảo chỉ cười khi nhắc đến hàng loạt danh hiệu mà mọi người dành tặng.

Những lần lên báo tiếp theo, Kim Hảo cho biết bản thân không để ý nhiều. Cậu vẫn có cuộc sống như một học sinh bình thường.

Theo Kim Hảo, trên mạng xã hội có nhiều người không tin vào sản phẩm của mình, thậm chí để lại bình luận khá nặng nề. "Bản thân em không để ý nhiều đến những bình luận trái chiều, xem đó như là ý kiến để mình phấn đấu, chứng minh cho mọi người thấy nhiều hơn", 10X khẳng định.

Kim Hảo cũng rất thẳng thắn khi nói về ưu, nhược điểm của bản thân. 17 tuổi, với những gì đang và sẽ có được, kinh nghiệm Hảo chia sẻ hoàn toàn có thể trở thành lời khuyên để các bạn trẻ học hỏi. Nhưng trong ánh mắt và lời kể, Hảo chỉ đơn giản là say sưa nói về đam mê có phần đặc biệt của mình, đầy giản dị và khiêm tốn.

Kim Hảo nhận mình có tính tự học cao, tiếp thu nhanh, đặc biệt là về ngôn ngữ lập trình. "Ưu điểm này cũng là khuyết điểm của em. Đôi lúc vì quá tập trung, em không quan tâm nhiều đến bạn bè, vì thế nên xuất hiện những suy nghĩ không mấy tích cực về em. Nhưng em cũng cố gắng điều chỉnh để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về mình", Kim Hảo thành thật.

Hiện, bên cạnh việc học, Hảo được tạo điều kiện để tham gia học tập trong nhóm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ông Nguyễn Quang Nam - Technical Director, Zalo. Mới đây, cậu cũng là người nhận được suất học bổng 100 triệu đồng từ Zalo.

Về điều này, Kim Hảo cảm thấy vui và tự hào, cậu tự nhủ phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn. "Em mong muốn được làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nghiên cứu sâu hơn. Ngoài ra, em còn có dự định du học để tiếp cận tri thức của các nước khác nhau, cố gắng hoàn thiện mình và sau này sẽ về cống hiến cho nước nhà". 10X tâm tình.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/than-dong-cong-nghe-kim-hao-em-song-nhu-hoc-sinh-binh-thuong-post855632.html