'Thần chết' Lee Dong Wook từng muốn làm giáo viên dạy tiếng Hàn và lính cứu hỏa

Lee Dong Wook từng cho biết: 'Tôi đã trở thành một diễn viên ở độ tuổi trẻ mà không biết gì cả. Sau khi trở thành một người trưởng thành, diễn xuất trở nên khó khăn hơn, và tôi càng thêm căng thẳng'. Cũng phải thôi! Vì ước mơ nghề nghiệp thời thơ ấu của anh đâu phải là trở thành một diễn viên!

Khi nam diễn viên Lee Dong Wook được hỏi về giấc mơ của mình khi anh còn trẻ, anh trả lời: “Khi tôi còn trẻ, tôi giỏi tiếng Hàn, nên tôi muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Hàn. Sau đó, tôi muốn trở thành một lính cứu hỏa. Tôi nghĩ đó là một công việc tuyệt vời để cứu mạng người khác”.

Lee Dong Wook tiết lộ điều khiến anh muốn trở thành một diễn viên, anh nói: “Tôi tình cờ thấy một bộ phim trong rạp chiếu phim, và tôi bắt đầu quan tâm, cũng như nghĩ về việc sẽ như thế nào nếu khuôn mặt của tôi đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn đó. Khi tôi còn trẻ, cũng có rất nhiều người xung quanh đề nghị tôi trở thành một người nổi tiếng, vì vậy tôi quyết định thử nó”.

Anh giải thích, “Tôi đã trở thành một diễn viên ở độ tuổi trẻ mà không biết gì cả. Sau khi trở thành một người trưởng thành, diễn xuất trở nên khó khăn hơn, và tôi càng thêm căng thẳng”. Anh chia sẻ rằng anh cảm thấy diễn xuất khó khăn nhất bất cứ khi nào anh bắt đầu một dự án mới.

Sau đó anh được hỏi anh sẽ nói gì với bản thân trẻ quá khứ của mình nếu anh có thể, anh đã chọn để nói rằng, “Đừng lười biếng”. Lee Dong Wook đã từng không suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của việc trở thành một diễn viên, và rằng anh ấy chỉ bị mê hoặc bởi sự thật là anh ấy đang trên truyền hình và mọi người nhận ra anh ấy. Anh ấy nói, “Tôi đã không xem xét tầm quan trọng của nghề này. Vì vậy, nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn và làm việc chăm chỉ. Nếu tôi đã làm việc chăm chỉ hơn, tôi nghĩ rằng tôi sẽ mạnh mẽ hơn trong nội tâm bây giờ. ”

Nam diễn viên cũng nói về cách anh ấy đắm mình vào vai diễn. Anh chia sẻ, “Tôi cố gắng nhìn vào kịch bản và cô lập bản thân mình càng nhiều càng tốt. Để đắm mình vào bộ phim, bạn chắc chắn cần nghiên cứu nhân vật đó càng nhiều càng tốt. Vì vậy, tôi liên tục đọc kịch bản. Cách tốt nhất là đọc kịch bản mà không dừng lại càng nhiều lần càng tốt. Nếu bạn đọc nó nhiều lần, câu trả lời cho nhân vật cuối cùng sẽ xuất hiện”.

Lee Dong Wook đã được hỏi những gì anh đã khóc hoặc cười gần đây. Anh chia sẻ, “Gần đây, tôi đã trở nên rất tê liệt về mặt tình cảm. Tôi đã không thực sự khóc hay cười nhiều. Nhưng những lần tôi cười nhiều nhất có lẽ là khi tôi gặp cháu gái của tôi. Lần cuối cùng tôi thực sự khóc có lẽ là khoảng hai năm trước. Tôi không khóc nhiều lắm trừ khi diễn xuất ”

Nga Cao (Theo Soompi)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/than-chet-lee-dong-wook-tung-muon-lam-giao-vien-day-tieng-han-va-linh-cuu-hoa-4011229.html