Thám tử vô danh

Trong chuyến công tác tại đơn vị BĐBP tỉnh Kon Tum, chúng tôi được Thượng tá Trần Đình Lợi- Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy (TPMT) kể hành trình gian khổ vượt Trường Sơn ra tận Mộc Châu (Sơn La) phá án ma túy. Điều thú vị ở vụ án này là quá trình nắm tình hình địa bàn, các anh được một quần chúng cung cấp nguồn tin theo kiểu... rất trinh thám.

Trong chuyến công tác tại đơn vị BĐBP tỉnh Kon Tum, chúng tôi được Thượng tá Trần Đình Lợi- Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy (TPMT) kể hành trình gian khổ vượt Trường Sơn ra tận Mộc Châu (Sơn La) phá án ma túy. Điều thú vị ở vụ án này là quá trình nắm tình hình địa bàn, các anh được một quần chúng cung cấp nguồn tin theo kiểu... rất trinh thám.

Đối tượng Vi Văn Bình và tang vật bị bắt giữ ngay tại khách sạn.

Đối tượng Vi Văn Bình và tang vật bị bắt giữ ngay tại khách sạn.

Chuyện bắt đầu khi các anh mở chiến dịch làm sạch địa bàn khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (vùng biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia). Một sáng tháng 2-2014, trinh sát địa bàn Nguyễn Thanh Bình bước vào quán cà-phê ở thị trấn Plei Kần theo lời hẹn của một cuộc điện thoại bí mật.

- Xin lỗi, anh cần gặp tôi? - Thanh Bình hỏi người thanh niên đeo khẩu trang và kính râm ngồi đợi sẵn.

- Vâng. - Người thanh niên đáp gọn lỏn và ra dấu im lặng.

Nói rồi người thanh niên đứng dậy rời quán để lại gói thuốc lá hiệu Hero trên bàn. Là trinh sát dạn dày kinh nghiệm, Nguyễn Thanh Bình hiểu ngay ý của người thanh niên liền cất bao thuốc Hero vào túi, đứng dậy đi ra. Về đến nơi tổ công tác địa bàn lưu ngụ, Bình mở gói Hero, lấy mảnh giấy nhỏ nhét bên trong và lướt nhanh nội dung: “Một đối tượng lạ mặt vừa xuất hiện tại thị trấn có dấu hiệu mua bán ma túy. Người cao trên 1,6m, thường mặc áo thun màu xám tro, tóc ngắn, đội nón lưỡi trai màu xanh lá cây”.

Hai ngày sau, trinh sát Bình nhận diện được người thanh niên có biểu hiện đáng ngờ thường hay tiếp xúc với các đối tượng nghiện trên địa bàn. Nhận được thông tin do trinh sát báo về, Thượng tá Trần Đình Lợi lập tức có mặt tại thị trấn Plei Kần, phối hợp cùng trinh sát xác định lai lịch đối tượng. Hắn ta tên là Vi Văn Bình (1971, quê Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La), hiện trú ngụ tại một căn nhà trọ ở cuối thị trấn Plei Kần. Hằng ngày, Bình thường đi xe ôm để tìm gặp các đối tượng buôn bán lẻ và sử dụng ma túy, đồng thời lên khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tìm kiếm “đối tác”.

Từ tài liệu trinh sát, cuối tháng 3-2014, BCH BĐBP tỉnh Kon Tum xác lập chuyên án đấu tranh do Đại tá Hoàng Đăng Nhiễu- Chỉ huy trưởng BCH BĐBP làm Trưởng Ban chuyên án. Thượng tá Trần Đình Lợi làm Phó ban, trực tiếp cùng trinh sát tiếp tục vào cuộc điều tra.

Khi BCA xác minh được các đầu mối mà tên Bình đã liên hệ câu móc thì hắn đột ngột biến mất. Đến đầu tháng 5-2014, qua phân tích các tài liệu trinh sát thu thập được, BCA nhận định khả năng đối tượng về Sơn La tìm nguồn hàng để đưa vào tiêu thụ. Từ nhận định trên, Đại tá Nhiễu chỉ đạo trinh sát tiếp tục theo dõi biến động của đối tượng và nhanh chóng phá án với yêu cầu đảm bảo bí mật, bất ngờ và phải đầy đủ tang chứng. Tiếp tục xác minh, Thượng tá Lợi cùng các trinh sát xác định trong thời gian từ đầu tháng 5, Vi Văn Bình đã nhiều lần liên lạc với các đối tượng ở Plei Kần qua điện thoại. Nhưng sau nhiều lần hẹn hắn quyết định không vào nên công tác đấu tranh phá án gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, BCA đề nghị Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc cùng Phòng phòng chống TPMT (BĐBP Sơn La) phối hợp phá án.

Đến ngày 17-5, Vi Văn Bình bất ngờ liên lạc với đầu mối ở Plei Kần yêu cầu ra Mộc Châu, Sơn La nhận hàng. Phương án cử trinh sát ra Mộc Châu phá án được Đại tá Hoàng Đăng Nhiễu chỉ đạo thực hiện khẩn cấp sau khi xác định đối tượng sẽ giao hàng trong ngày 20-5. 10 giờ ngày 18-5, Thượng tá Lợi cùng 4 trinh sát lên ô-tô theo đường Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn trực chỉ Sơn La. 1 giờ sáng 20-5, tổ công tác BĐBP tỉnh Kon Tum đến Mộc Châu, lúc này lực lượng phối hợp của Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc và Phòng phòng chống TPMT BĐBP Sơn La đã có mặt. Kiểm tra các nguồn tin, xác định điểm hẹn đối tượng thực hiện thương vụ là khách sạn Sao Xanh nên lực lượng phối hợp bí mật phong tỏa khách sạn Sao Xanh từ 3 giờ sáng 20-5. Mật phục đến chiều, lực lượng BĐBP phát hiện một vị khách đeo ruột tượng quanh bụng, tay cầm dao đi rừng bước nhanh vào khách sạn với thái độ cảnh giác. Sau khi làm thủ tục, anh ta lên phòng khoảng 5 phút thì lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ cùng tang chứng là 2 bánh heroin. Đối tượng khai tên là Vi Văn Bình, hai đối tượng vừa tới gặp Bình cũng bị bắt giữ, gồm: Hờ A Trây, Hờ A Váo (đều sinh năm 1992, thường trú Mộc Châu, Sơn La).

Áp giải các đối tượng về BCH BĐBP Sơn La, lực lượng phối hợp khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy của chúng và giao cho Phòng phòng chống TPMT BĐBP Sơn La hoàn chỉnh hồ sơ vụ án. “Chuyên án được triệt phá thành công là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BCA, sự phối hợp tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần vượt khó của trinh sát. Tuy nhiên, công đầu để lần ra đường dây mua bán heroin này thuộc về người thám tử vô danh đã cung cấp nguồn tin về đối tượng…”, Thượng tá Trần Đình Lợi kết chuyện.

THANH NGHỊ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198081_tham-tu-vo-danh.aspx