Thắm tình quân dân sau lũ

Lũ về…thì có mặt ứng cứu kịp thời, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Lũ đi…thì giúp người dân dọn dẹp và khắc phục hậu quả. Những cống hiến thầm lặng của những người lính Cụ Hồ đã làm vơi bớt đi những khó khăn của người dân nơi vùng lũ Quảng Bình.Bà Đinh Thị Đủ - Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình: Bộ đội hỗ trợ cho Mệ lương thực, rồi đồ ăn, rồi hỗ trợ sửa nhà cho Mệ, Mệ xin cám ơn..Đại tá Lê Văn Vỹ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình: Do cái khối lượng tương đối lớn, chúng tôi cũng đã đề nghị quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng để hỗ trợ sau bão, mục đích để giúp cho bà con nhanh chóng dần ổn định cuộc sống và bước vào sinh hoạt như bình thường.Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4: Những khu vực bị lũ ống, lũ quét, những khu vực bị cô lập thì sử dụng lực lượng, ca nô, tàu, xuồng để tiếp cận đưa lương thực, thực phẩm cho nhân dân, đồng thời đưa nhân dân về các vị trí cao hơn bảo đảm an toàn.

Về vùng rốn lũ Tân Hóa, nước bắt đầu rút, hơn 400 ngôi nhà vừa qua bị lũ nhấn chìm nay đã lộ dần ra. Gia đình bà Đinh Thị Đủ, thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa có 4 người nhưng có 2 người con bị bại não. Lũ đến gia đình không kịp sơ tán vật dụng đồ đạc. Nhà cửa chìm trong biển nước, không đồ ăn, không thức uống. Khi nắm thông tin, lực lượng bộ đội của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã có mặt ứng cứu kịp thời, di chuyển người, tài sản của gia đình bà Đủ và hàng trăm hộ dân khác tại xã Tân Hóa sang vùng an toàn.

Ngay sau cơn lũ, Quân Khu 4 cũng đã điều động thêm 300 cán bộ, chiến sĩ cùng với bộ đội tỉnh Quảng Bình khẩn trương túc trực tại các địa phương, ứng cứu, hỗ trợ. Đến ngày 7/9, các phương tiện và nhiều lực lượng đã có mặt tại Tân Hóa. Tất cả chung tay dọn dẹp và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau lũ tại Trường THCS Tân Hóa và trụ sở UBND xã Tân Hóa. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội tỉnh Quảng Bình cũng đã có mặt tại nhiều khu dân cư, dọn dẹp nhà cửa, di chuyển đồ đạc, thăm khám bệnh miễn phí cho mọi gia đình. Các nhu yếu phẩm, hàng tiếp tế cũng được trao tận tay những gia đình do thiệt hại của mưa lụt gây ra.

Mưa lũ đã đi qua nhưng khó khăn mới bắt đầu với người dân vùng lũ. Trong hoàn cảnh đó, người dân thiếu nước sách, thiếu điện… Nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó và những cống hiến thầm lặng của người lính bộ đội Cụ Hồ một lần nữa phần nào làm vơi bớt những khó khăn của người dân nơi đây.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tham-tinh-quan-dan-sau-lu