Thắm tình quân dân nơi biên giới - Kỳ 3: 'Nâng bước em đến trường'

Chương trình 'Nâng bước em tới trường' của BĐBP TP Đà Nẵng mang ý nghĩa nhân văn cao cả, xuất phát từ tình cảm, tấm lòng của mỗi cán bộ, chiến sĩ, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn 'quân với dân như cá với nước', thắp sáng ước mơ học tập cho các em học sinh nghèo.

Nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, tuổi trẻ bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”. Chương trình không chỉ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mà đã tạo được tình cảm đoàn kết gắn bó quân - dân trên khu vực biên giới biển TP Đà Nẵng.

Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP TP Đà Nẵng đã phát động Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Thông qua đó, đoàn viên thanh niên BĐBP TP đã tích cực tham gia, nhiệt tình hưởng ứng. Đối tượng thụ hưởng là học sinh (HS) từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ.

Thượng tá Trần Hữu Thanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà, BĐBP TP Đà Nẵng tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Khánh Phong

Từ năm 2014 đến nay, tuổi trẻ BĐBP TP đã nhận đỡ đầu cho 37 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với khoản trợ cấp thường xuyên vào đầu năm học mới hoặc vào dịp lễ, Tết, mỗi cháu từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ đồ dùng học tập, sách vở, đối với các cháu có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện đi lại, đoàn viên thanh niên đã quyên góp ủng hộ một phần kinh phí từ tiền lương của CBCS để mua xe đạp tặng; tổng số tiền hỗ trợ cho các cháu đến nay được 166 triệu đồng và 6 chiếc xe đạp.

Bên cạnh việ̣c hỗ trợ thường xuyên 37 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7), đoàn viên thanh niên BĐBP TP đã phối hợp với cụm thi đua khối các lực lượng vũ trang TP, các ban ngành, đoàn thể phường Hòa Hiệp Bắc, Đồn biên phòng Hải Vân tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Hướng về cội nguồn” và tổ chức tặng quà cho 10 em học sinh tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất 500.000 đồng.

Từ ý nghĩã nhân văn của chương trình “Nâng bước em tới trường”, tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa CBCS BĐBP TP Đà Nẵng với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới biển ngày càng thêm thắt chặt. Nhờ đó quần chúng nhân dân luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ CBCS BĐBP trong công tác. Qua đó, đã cung cấp hàng trăm nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển, giúp cho lực lượng BĐBP phối hợp tốt với các lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý.

Trong thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, các đồng chí thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP TP và các Đồn biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Biên phòng cửa khẩu cảng, các phòng, văn phòng nhận đỡ đầu ít nhất từ một đến hai học sinh, thời gian hỗ trợ giúp đỡ từ thời điểm đơn vị nhận đỡ đầu đến lúc các em học hết lớp 12.

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng, để tăng thêm ý nghĩa chương trình, đồng thời trao học bổng đúng đối tượng, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã giao cho chỉ huy các Đồn biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương khảo sát những cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn 17 phường biên giới biển có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ. “Thực tế qua triển khai chương trình, chúng tôi nhận thấy chỉ khi hỗ trợ đúng đối tượng, đúng địa chỉ gia đình thì quần chúng nhân dân trên địa bàn mới cảm động và khâm phục, HS được hưởng thụ sẽ có ý thức, động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống”, Đại tá Đỗ Văn Đông cho biết.

Biết mình may mắn được nhận đỡ đầu, em Nguyễn Thị Vinh (học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Thái Bình, trú tại tổ 44, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) rất vui mừng. Mồ côi cha mẹ, Vinh phải ở với anh trai Nguyễn Ngọc Công, gia đình thuộc hộ nghèo; tuổi thơ của em như bao trang lứa, buồn nhiều hơn vui. Vì vậy, em luôn có ý thức vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao. Vinh tâm sự: “Được các chú BĐBP Đồn biên phòng Hải Vân giúp đỡ, cháu sẽ cố gắng học tập tốt để sau này lớn lên góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, đất nước”.

Cùng hoàn cảnh với Nguyễn Thị Vinh, em Trương Thị Tuyết Nga (học sinh lớp 8, trường THCS Trần Quang Diệu; trú tại tổ 58, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) mồ côi cha mẹ, đang ở với anh trai là Trần Lê Nguyên, gia đình thuộc diện khó khăn được CBCS Đồn biên phòng Non Nước nhận đỡ đầu. Anh Trần Lê Nguyên chia sẻ: “Gia đình rất cảm ơn các chú BĐBP Đồn biên phòng Non Nước đã nhận đỡ đầu em tôi. Từ những tình cảm của CBCS Đồn biên phòng Non Nước đối với gia đình tôi, em tôi đã đạt nhiều thành tích trong học tập".

Những việc làm thiết thực của tuổi trẻ BĐBP TP Đà Nẵng không chỉ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn nuôi dưỡng, thắp sáng ước mơ, hoài bão mà những giá trị nhân văn lan tỏa từ chương trình còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi biên cương Tổ quốc - những người sẽ đóng góp vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển trong tương lai.

Đại tá Đỗ Văn Đông chia sẻ thêm, ngoài thực hiện Chương trình Nâng bước em tới trường, tuổi trẻ BĐBP TP Đà Nẵng đã phối hợp với các tổ chức đoàn kết nghĩa thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều việc làm cụ thể như tổ chức dọn vệ sinh môi trường, dâng hương, thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ với 950 lượt đoàn viên tham gia; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, làm đường bê-tông nông thôn tại các xã Hòa Phú, Hòa Bắc của huyện Hòa Vang.

Những kết quả đạt được của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên BĐBP TP Đà Nẵng chỉ là một phần nhỏ bé nhưng đã thể hiện trách nhiệm, tình đoàn kết quân dân, ý thức chia sẻ khó khăn với đồng bào; góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào biên giới, tăng thêm sức mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

(Còn nữa)

Văn Biên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tham-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-ky-3-nang-buoc-em-den-truong-126726.html