Tham thì thâm

Lừa đảo ngày nay biến tướng dưới nhiều hình thức. Mới đây, Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận thêm một trường hợp lừa đảo tinh vi nữa với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

2 “thánh đoán đề” bị cơ quan CA bắt giữ. Ảnh: S.T

Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm cơ quan nhà nước nên anh Nguyễn Phi T. (1988, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) được học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, sau khi vào TPHCM học cao đẳng thì cũng là lúc T. lâm vào nghiện game. Vì mê thế giới ảo nên tiền bạc bố mẹ gửi không thấm vào đâu so với việc T. thức trắng đêm cày game. Sau 3 năm “miệt mài” với game T. đã phải dở dang con đường học vấn vì nợ quá nhiều môn. Đến tháng 4-2014, T. bị bắt vì hành vi “Trộm cắp tài sản” phải chịu án 9 tháng tù. Những tưởng sau khi ra tù sẽ chí thú làm ăn thì T. lại “dính” phải quả lừa đắng khiến không chỉ T. mà cả gia đình lâm cảnh bi đát. “Do cần tiền mà lại không có bằng cấp, kinh nghiệm trong tay nên khi nghe tham gia lô đề qua điện thoại tôi ham lắm. Tôi chỉ nghĩ tham gia vài lần lấy vốn làm ăn, ai ngờ...” - T. tâm sự.

Nắm bắt được sự cả tin cũng như tâm lý hám tiền và lòng tham của những người cần tiền, một số đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ các Cty xổ số kiến thiết, có thể biết trước được kết quả xổ số và sẵn sàng “bật mí” cho một hoặc 2 con số sẽ “ra” trong ngày. Đầu tháng 7 vừa qua, có một giọng nam gọi điện thoại cho T. từ số 0949.758.155, xưng tên Hải. Người này cho biết có ông bác làm lãnh đạo của một Cty xổ số tại miền Trung và cho T. số để đánh đề, nếu muốn tham gia thì chung vốn trước. Đang “khát” tiền, như cá gặp nước, T. sẵn sàng tham gia và “góp vốn”. Mặc dù không quen biết nhưng T. vẫn đồng ý chuyển khoản cho thuê bao này 20 triệu đồng trong lần giao dịch đầu tiên. “Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi tin những lời họ nói. Tên Hải này còn nói với tôi nếu muốn lừa thì lừa nhiều chứ 20 triệu đồng làm gì?” - T. phân trần.

Hành vi lừa đảo của đối tượng này rất chuyên nghiệp. Theo đó đối tượng cho T. biết đã “thống nhất với hội đồng” giúp T. với điều kiện phải đánh ít nhất mỗi lô đề 5.000 điểm (tức 5 triệu đồng) và bao 27 lô trong cả 7 giải của SXKT Quảng Nam mở ngày 20-7-2017. Theo đó, T. sẽ trúng ít nhất 1 lô, nếu chung 20 triệu thì nắm chắc 200 triệu đồng. Nếu trừ hoa hồng 20% cho “hội đồng” thì T. vẫn lãi hơn 100 triệu. Nghe có vẻ “có lý”, vả lại không có đường lùi nên T. quyết định gom đủ 20 triệu đồng. Run rủi thế nào lần đó trong các giải ra cuối ngày có số 31 và T. trúng hẳn 2 lô. “Thấy tiền kiếm được quá dễ dàng mà không biết là cái hên lần này phải đổi bằng cái xui xẻo về sau, tôi không dừng lại mà tiếp tục chung tiền” - T. kể tiếp.

Vậy là từ ngày 20-7 đến 20-9, T. tiếp tục chung cho đối tượng này 360 triệu đồng, trong đó có cả tiền lãi của những lần “hên” trước. Trong quá trình đánh đề, T. vẫn lựa ngày đẹp, giờ đẹp để mua số chứ không đánh thường xuyên. “Đến ngày 24-8, tôi mua số 26 nhưng không ra số này, tôi điện thoại để hỏi tại sao số ra trật thì người tên Hải nói tại bên hội đồng có chút nhầm lẫn, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Nghĩ mình đã trúng được vài lần thì có gì mà sợ nên tôi tiếp tục giao tiền. Tiền trúng được tôi không nhận tiền mặt mà lại tiếp tục dùng cho lô sau” - T. phân trần. Đỉnh điểm là vào giữa tháng 9 vừa qua, T, hùn vốn đánh mạnh một lần với tâm lý “bao ăn rồi nghỉ”. Và đây cũng là lần T. thua trắng tay. T. ngậm ngùi: “Sau khi các giải ngày 20-9 ra, không trúng con số nào thì tôi điện thoại cho Hải ngay nhưng không liên lạc được. Lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa”.

Thực tế trường hợp bị lừa đánh số đề như anh T. không hiếm. Các đối tượng dùng phần mềm để tính toán con số có xác suất ra lớn. Đó là những con số thường ra nhất trong năm ở Cty XSKT hoặc con số đã lâu chưa ra. Trong số các con số được chọn thì cũng có hàng chục người, mỗi người một số khác nhau. Chỉ cần 4 người, mỗi người cho 1 số khác nhau, thì xác suất được ăn chia của những kẻ lừa đảo là 108%. Người nào thua thì chúng cắt đứt liên hệ, trúng thì tiếp tục bám. Và trường hợp T. trúng trong lần đầu tiên tham gia thực chất cũng chỉ là may mắn ngẫu nhiên.

Tổng số tiền T. giao cho đối tượng tên Hải là 360 triệu đồng. Tuy nhiên, chia sẻ với P.V, T. cho biết chấp nhận mất trắng vì tự mình tham mình chịu. “Thông qua việc này tôi hy vọng rằng người khác sẽ nhìn thấy cái sai của tôi mà rút kinh nghiệm. Đừng để lòng tham khiến mình mờ mắt. Chỉ có làm ăn chân chính mới cho đồng tiền bền vững, còn cờ bạc suy cho cùng rủi nhiều hơn may” - T. buồn bã.

Không tiền bạc lại làm gia đình liên lụy vì lâu nay ba mẹ T. cứ nghĩ con mình dùng tiền để kinh doanh. Mong rằng bài học lần này có thực sự đủ sức để cho T. tỉnh ngộ.

Đ.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_175138_ho-i-thi-khoa-ho-c-ky-thua-t-cho-ho-c-sinh-thcs.aspx