Thảm sát gia đình ở Hà Nội: Chuyện 'không tưởng' về sát nhân Nguyễn Văn Đông

Theo lời kể của anh Tuyến - chồng nạn nhân Nguyễn Thị Bắc, vợ anh chơi rất thân với con gái của sát nhân Nguyễn Văn Đông (kẻ gây ra vụ thảm sát cả gia đình ở Đan Phượng) và được Đông quý mến.

Đã gần 1 tuần trôi qua, thế nhưng người dân tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội vẫn bị ám ảnh bởi vụ thảm sát cả gia đình em ruột vì mâu thuân đất đai (xảy ra ngày 1/9).

Kẻ sát nhân Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng).

Anh Phạm Văn Tuyến (30 tuổi, ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Bắc vẫn chưa hết nguôi ngoai nỗi đau chia sẻ: Đầu năm 2019, hai vợ chồng anh tổ chức đám cưới, ngày 11/7, hai vợ chồng đón con gái đầu lòng chào đời. Chị Băc là người sống biết trên biết dưới nên cả họ rất quý.

 Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an.

Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an.

“Tôi chở vợ con sang bên ngoại rồi về nhà đi làm. Tối hôm đó, 2 vợ chồng vẫn nhắn tin. Tôi bảo với Bắc, sáng hôm sau sang chở bố vợ đi bệnh viện khám vì ông bị gãy tay. Hai vợ chồng tâm sự với nhau đến tận khuya" - Đó là lần cuối cùng anh Phạm Văn Tuyến còn được nhìn thấy vợ.

Đến sáng 1/9, anh Tuyến vẫn đang ngủ thì hàng xóm bế theo con chạy về hốt hoảng: "Con rể nhà Việt Hải ơi, chúng nó chém chết hết cả nhà rồi. Chạy xuống nhà vợ đi".

Kiểm tra con không sao, anh Tuyến vội lấy xe phóng xuống nhà bố vợ mà không kịp mặc áo.

"Tôi chỉ nghĩ là có vụ va chạm, chém dọa nhau nhẹ, không ngờ sự việc lại đau xót đến vậy” - anh Tuyến nhớ lại.

Khi xuống đến nơi, anh thất thần khi thấy bố, mẹ vợ và vợ nằm ngoài ngõ với nhiều vết thương. Bố vợ và vợ đã tử vong.

“Tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi lấy ô tô chở mẹ vợ đi cấp cứu nhưng một anh công an huyện khuyên ở lại cho tĩnh tâm vì sợ tôi không cầm nổi tay lái.

Tôi tuyệt vọng ngồi bên thi thể vợ khóc. Đau lòng nối tiếp khi biết tin mẹ vợ cùng cháu vợ tôi cũng không qua khỏi.

May mắn con gái tôi vừa bú mẹ xong. Mẹ đặt cháu ngủ trong buồng, kê gối, chăn xung quanh, ông ấy không phát hiện ra nên thoát nạn" - anh Tuyến kể lại ngày định mệnh.

Điều còn đọng lại mà chính người đàn ông này không thể lý giải, đó là hành động gây án quá dã man của đối tượng Nguyễn Văn Đông khi giết hại cả nhà em ruột. Làm con rể của ông Nguyễn Văn Hải chưa được 1 năm, những mâu thuẫn trong gia đình vợ anh chưa thể nắm được hết. Duy chỉ một điều, anh biết Nguyễn Văn Đông rất quý cháu gái (chị Bắc).

“Vợ tôi chơi thân với con của ông Đông và cũng rất được ông này quý mến. Không ngờ ông lại ra tay tàn bạo đến như vậy”, anh Tuyến nói.

Theo những nhân chứng tại hiện trường kể lại, Nguyễn Văn Đông sau khi thảm sát gia đình em ruột đã viết lên tường "Đừng ai đụng vào tôi, kẻo chết oan...".

Một chi tiết khác đáng lưu ý của vụ thảm sát ở Đan Phượng là dòng chữ mà Nguyễn Văn Đông để lại trước khi ra tay sát hại gia đình em ruột.

“Tôi có được xem hình ảnh chụp lại tại nhà tắm của ông Đông để lại dòng chữ ‘Có điện đừng ai đụng vào người tôi không chết oan' viết trên tường. Dòng chữ này chắc sau khi đã gây án với gia đình nhà vợ tôi ông ấy định về tự tử nhưng được người thân phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, ông ta tiếp tục quay lại gây án một lần nữa khi mọi người đang cố gắng đưa cả nhà vợ tôi đi cấp cứu” - anh Tuyến chia sẻ.

Liệu rằng dù Nguyễn Văn Đông rất quý cháu gái, nhưng đang trong cơn "say máu", đối tượng này không thể nhận thức được hành vi tàn nhẫn của mình?

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Anh Tuyến kể tiếp, những người có mặt tại hiện trường cho anh biết, khi Nguyễn Văn Đông cầm dao truy sát cả gia đình ông Hải, nhiều người dân có mặt chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn vì Nguyễn Văn Đông rất hung hăng, xen lẫn cảm giác bàng hoàng trước hành vi tàn bạo của đối tượng.

Về đối tượng Đông, sau khi gây án, vẻ mặt bình thản của đối tượng khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi.

Đông còn bình tĩnh chào mọi người, không có điều gì thể hiện việc đối tượng ăn năn, hối lỗi sau khi xuống tay giết hại cả nhà em trai ruột.

Ở địa phương Đông ít giao tiếp, không biết nhiều về gia đình người này. Còn nạn nhân Hải làm công nhân vệ sinh, có hai người con, một trai một gái. Đối tượng Đông đã có gia đình cùng ở địa phương, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự.

Sự bàng hoàng không chỉ thể hiện ở hàng xóm, những người trực tiếp tận mắt chứng kiến vụ việc mà còn ở chính những người thân của Đông.

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà, sau khi gây án, Đông quay về nhà, thản nhiên uống nước và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm. Khi hung thủ chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình, con trai Đông đã kịp thời dập cầu dao. Đúng lúc đó, cơ quan chức năng đến nơi và không chế được thủ phạm.

Trước những hành vi giết hại cả gia đình em ruột, ngay trong ngày 1/9, Đông đã bị cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với về tội giết người.

Xem thêm: Thảm sát ở Đan Phượng: Bé gái mất mẹ khát sữa

Nguồn: VTC.

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tham-sat-gia-dinh-o-ha-noi-chuyen-khong-tuong-ve-sat-nhan-nguyen-van-dong-1272349.html