Thảm sát đẫm máu tại Pakistan, 58 người thiệt mạng

Một nhóm gồm 6 tay súng giết hại ít nhất 58 người bằng súng và bom tự sát tại một khu ký túc xá của sinh viên trường cảnh sát tại thành phố Quetta, trong một vụ thảm sát đẫm máu gây chấn động Pakistan diễn ra trong đêm 24/10.

Một người bị thương được lực lượng an ninh giải cứu. (Nguồn: AP).

Những tay súng được cho là đến từ một băng nhóm có liên hệ với phiến quân Taliban ở Pakistan đã thâm nhập vào một học viện cảnh sát ở thành phố Quetta, tiến đến khu vực ký túc xá, nơi có khoảng 700 sinh viên đang sinh hoạt, và nổ súng khiến cho rất nhiều người tháo chạy trong hoảng loạn; chính quyền địa phương cùng các nhân chứng cho hay.

“Tôi nhìn thấy 3 người đàn ông mang đồ ngụy trang, che kín mặt và mang súng trường Kalashnikov” - một nhân chứng kể lại với các phóng viên - “Chúng bắt đầu nổ súng và đi vào khu ký túc xá, may là tôi đã cố trèo tường thoát ra ngoài”.

Một số báo cáo dẫn lời các quan chức chính phủ nước này cho hay có ít nhất 58 người thiệt mạng, trong đó có nhiều học viên cảnh sát trong trường, và hơn 100 người khác bị thương trong vụ thảm sát diễn ra đêm đầu tuần.

Phòng quan hệ công chúng của quân đội Pakistan cho hay, có 5 hay 6 tay súng phiến quân đã tấn công vào trung tâm huấn luyện cảnh sát trên đường Saryab thuộc thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, một tỉnh bất ổn do là nơi ẩn náu của một lực lượng ly khai nổi dậy và vô số các nhóm Hồi giáo cực đoan. Binh sỹ và các thành viên của một lực lượng bán quân sự địa phương đã tổ chức đáp trả lại vụ tấn công trên; phía quân đội cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ của Balochistan, ông Safaraz Bugti, hôm 25-10 cho hay các lực lượng an ninh đã hoàn thành chiến dịch nhưng hiện vẫn đang trong quá trình dọn dẹp. Vị quan chức nói rằng, vào thời điểm mà vụ thảm sát xảy ra, có khoảng 700 học viên cảnh sát đang ở trong học viện và hơn 200 người đã được giải cứu sau đó.

Thiếu tướng Sher Afgan, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Frontier Corps, nói rằng những kẻ tấn công dường như đã liên lạc với những kẻ tổ chức ở Afghanistan và cho rằng chúng thuộc tổ chức có tên Lashker-e-Jhangvi, một nhóm phiến quân Hồi giáo có liên hệ với tổ chức al-Qaida.

Ông Afgan nói rằng những kẻ tấn công có thể có sự giúp đỡ từ bên trong học viện, tuy không đưa thêm chi tiết.

“Đây là một cuộc chiến và khi bạn có kẻ thù cả trong lẫn ngoài, chúng có thể dễ dàng lợi dụng tình hình đó” - ông Afgan cho hay, thêm rằng các lực lượng an ninh và cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường và tìm kiếm thêm những kẻ tấn công có khả năng đang ẩn náu đâu đó.

Rất nhiều học viên trong học viện trên đã thiệt mạng khi một trong số các tay súng kích hoạt bom tự sát, ông Afgan nói.

Một trong số các học viên may mắn sống sót nói với kênh truyền hình Geo của Pakistan: “Chúng lao về phía tòa nhà của chúng tôi và bắn súng liên tục, nên chúng tôi phải chạy trốn lên tầng nóc và nhảy ra khu vực sau nhà để sống sót”.

Zarak Khan, một nhân viên cứu hộ đến từ tổ chức Edhi, nói rằng các đội cứu hộ của họ đã phải đi thu thập từng nạn nhân một trên suốt quãng đường tiến tới khu ký túc xá. Ngoài ra, họ cũng gặp khó khăn trong việc cứu các nạn nhân bởi khoảng cách từ hiện trường tới bệnh viện Quetta khá xa, 14 km.

Hầu hết những người được chuyển tới các bệnh viện trong thành phố đều chịu vết thương do đạn bắn, một số khác bị thương khi nhảy từ tầng nóc xuống đất hay trèo tường để trốn thoát khỏi các tay súng. Gần như tất cả những người bị thương đều là cảnh sát, 2 trong số này là lực lượng dân quân, chính quyền địa phương cho hay.

Tờ nhật báo Dawn của Pakistan cũng đưa tin về các cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và những kẻ tấn công, trong đó có nhiều tiếng nổ lớn. Một số hãng tin địa phương còn cho rằng các tay súng đã bắt một số người làm con tin. Mạng điện thoại di động ở toàn khu vực Sarya đã tạm ngừng ngay sau khi vụ tấn công bắt đầu.

Đây không phải lần đầu tiên Quetta trở thành tâm điểm của các vụ bạo lực đẫm máu. Hồi tháng 8 vừa qua, thành phố này hứng chịu một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan, sau khi một luật sư có tiếng kiêm Chủ tịch Hiệp hội các quán bar của Balochistan, ông Bilal Kasi, đã bị ám sát.

Chỉ vài giờ sau đó, hơn 72 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại một bệnh viên địa phương, nơi đang tổ chức đám tang cho ông Kasi.

“Không ai được phép hủy hoại nền hòa bình của Balochistan, vốn đã được phục hồi nhờ vô số sự hy sinh của lực lượng an ninh, cảnh sát và người dân” - Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif tuyên bố thời điểm đó.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/tham-sat-dam-mau-tai-pakistan-58-nguoi-thiet-mang/130174