Thẩm phán TAND huyện Mỹ Đức tự ý chỉ đạo cho người phá nhà gia đình chính sách

Không có quyết định cưỡng chế nhưng ông Hoàng Mạnh Thắng - Thẩm phán của TAND huyện Mỹ Đức vẫn chỉ đạo một số đối tượng phá dỡ công trình xây dựng của gia đình chính sách, khiến người dân phẫn nộ, uất ức.

Ngang nhiên coi thường pháp luật?

Theo đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Tẩn, sinh năm 1940 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Vào khoảng 9h sáng ngày 22/10/2018, ông Trần Văn Quỳnh (trú tại Đồi Lý, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) cùng ông Hoàng Mạnh Thắng (thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức) đã đến nhà bà Tẩn đòi phá dỡ công trình xây dựng trên đất thổ cư của gia đình.

Gia đình bà Tẩn không đồng ý, yêu cầu văn bản, quyết định cưỡng chế của cơ quan chức năng thì ông Thắng đã tuyên bố rằng: “Chúng tôi là người của UBND huyện Mỹ Đức cử xuống để dỡ bỏ công trình xây dựng của gia đình bà trên đất của anh Quỳnh. Vì vậy, không phải xin ý kiến của ai. Đồng thời, ông Thắng bảo ông Quỳnh là: đi thuê máy múc về san phẳng chỗ này trong hôm nay. Tuy nhiên, ông Quỳnh không thuê được nên cả hai bỏ đi nơi khác…”, bà Tẩn nhớ lại.

13h cùng ngày, ông Thắng và ông Quỳnh quay lại, dẫn theo 3 người xông thẳng vào nhà và bắt đầu đập phá bếp và chuồng bò có diện tích khoảng hơn 30 m2, giá trị hàng chục triệu đồng. “Lúc ông Thắng kéo người đến đập phá, trong nhà chỉ có mấy mẹ con, đều là phụ nữ, lại không hiểu biết nhiều về pháp luật nên không dám ngăn cản. Hơn nữa, thấy các ông ấy hùng hổ, lại xưng là cán bộ huyện cử xuống nên gia đình hoàn toàn bất lực, không biết kêu ai cứu”, bà Tẩn nói.

Bếp và chuồng bò của gia đình bà Nguyễn Thị Tẩn bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh doanhnhan

Tại hiện trường vẫn còn dấu tích của cuộc tàn phá công trình xây dựng của gia đình bà Tẩn. Bếp và chuồng bò của gia đình bà hoàn toàn bị san phẳng, trên mặt đất chỉ còn những mảng tường vỡ vụn và những cây kèo, cột nằm chơ chỏng…Chuồng bò chỉ còn là đống đổ nát. “Cả nhà cả cửa có mỗi con bò được nhà nước cấp cho gia đình. Giờ chuồng không còn nữa, mấy bữa nữa rét mướt nó sống sao nổi”, bà Tẩn nói.

Tòa chưa xử, Thẩm phán đã "xử thay"?

Bà Trần Thị Hạnh (con gái bà Tẩn) cho biết: “Cách đây không lâu chúng tôi mới biết tin là anh Hưng (người mua đất nhà bà Tẩn) bán phần đất mua của gia đình tôi cho anh Quỳnh. Khi đến tiếp nhận mảnh đất đó, anh Quỳnh cho rằng nhà tôi lấn chiếm diện tích đã bán, vì vậy đòi gia đình tôi phải trả thêm đất. Tuy nhiên, gia đình tôi không hề lấn chiếm một tấc đất nào, hiện trạng đất và các công trình xây dựng trước và sau khi bán vẫn vậy.

Thế nhưng anh Quỳnh vẫn nằng nặc đòi thêm đất, anh ấy làm đơn kiện ra tòa án huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, tòa án còn chưa thụ lý, chưa xét xử, chưa có bản án mà các anh ấy đã đưa thẩm phán Hoàng Mạnh Thắng đến dằn mặt, rồi chỉ đạo phá nhà tôi là như thế nào? Cả gia đình tôi dù sống trong khó khăn nhưng từ xưa đến nay có gây thù, chuốc oán với ai bao giờ đâu? Tại sao các anh ấy lại lạm quyền, bất chấp pháp luật, ức hiếp gia đình chúng tôi như vậy?”, bà Hạnh nói.

Sự việc ông Trần Văn Quỳnh phối hợp thẩm phán Hoàng Mạnh Thắng tự ý phá dỡ công trình xây dựng trên đất thổ cư của gia đình bà tấn khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc

Ông Trần Quang Chương – (Phó trưởng Công an xã An Phú) cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc một số người lạ đến đập phá các công trình xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Tẩn, chúng tôi đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc. Tại hiện trường, các công trình xây dựng như bếp, chuồng bò có diện tích hơn 30 m2 đã bị san phẳng. Hiện nay, gia đình bà Tẩn đã làm đơn gửi các cấp chính quyền địa phương đề nghị làm rõ sự việc. Thực tế, chúng tôi cũng mới nắm bắt được sự việc sau khi gia đình phản ánh, chúng tôi cũng không hiểu tại sao cán bộ cấp huyện xuống địa phương thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng mà không thông qua chúng tôi, cũng không có văn bản đề nghị phối hợp với cấp chính quyền địa phương”.

Cũng theo Phó trưởng công an xã cho biết: gia đình bà Tẩn là một trong những gia đình khó khăn, thuộc diện chính sách. Căn nhà bà Tẩn đang sinh sống cũng là nơi thờ tự liệt sĩ Trần Văn Thưởng (anh chồng bà Tẩn). Vừa qua, theo chính sách hỗ trợ vật nuôi cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Tẩn có nhận được sự hỗ trợ một con bò để chăn nuôi”.

Chuyên gia nói gì?

Trao đổi sự việc nêu trên, luật sư Đoàn Chính Minh, Đoàn luật sư TP. Hà Nội đã đưa ra những nhận định: Nếu đúng như phản ánh của bà Tẩn, việc tháo dỡ làm biến dạng, hủy hoại toàn bộ công trình xây dựng tồn tại trên đất của công dân đã vi phạm nghiệm trọng các quy định của pháp luật. Hành vi tự ý phá dỡ công trình xây dựng có thể coi là hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định theo Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Việc xử lý vi phạm được căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm mà áp dụng các quy định pháp luật. Theo đó, nếu tài sản bị hủy hoại hoặc hư hỏng có giá trì từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Nếu phạm tội có tổ chức hoặc tài sản trị giá hơn 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng… thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

(T/H)

* Tổng hợp theo doanhnhan.vn và báo Pháp Luật Việt Nam

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tham-phan-tand-huyen-my-duc-tu-y-chi-dao-cho-nguoi-pha-nha-gia-dinh-chinh-sach--54192.htm