Thâm nhập, ghi nhận cận cảnh rừng thượng nguồn Tả Trạch bị lâm tặc thản nhiên 'xẻ thịt'

Hàng loạt cây gỗ lớn có độ tuổi lên đến cả trăm năm tại rừng thượng nguồn Tả Trạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị bọn lâm tặc thản nhiên chặt phá. Điều đáng nói, vụ việc đã và đang diễn ra công khai nhưng không hề có bóng dáng của một cơ quan chức năng nào can thiệp.

Sau khi nhận được phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc xuất hiện tình trạng lâm tặc thản nhiên "xẻ thịt" khu rừng phòng hộ Hương Thủy, PV của báo Người Đưa Tin đã nhanh chóng lên đường làm rõ vấn đề này.

Theo tìm hiểu của PV, khu rừng phòng hộ này do Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) TX.Hương Thủy quản lý bảo vệ với diện tích 20.293,9ha, nằm trên địa bàn các xã, phường gồm: Xã Dương Hòa, xã Phú Sơn, xã Thủy Phù, phường Thủy Châu, phường Phú Bài, xã Bình Thành, TX.Hương Trà, cùng một số diện tích khác được hợp đồng giao khoán cho người dân bảo vệ theo chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng và một số nguồn thu khác.

Với đặc điểm diện tích rừng tự nhiên ở đây rộng lớn, trải dài cạnh bên thượng nguồn của dòng sông Tả Trạch với nhiều khe suối ngóc ngách chảy ra từ các đồi núi. Chính bởi vì điều này, rừng phòng hộ Hương Thủy luôn là "miếng mồi thơm" của bọn lâm tặc ở Huế.

Từ những thông tin trên, để thâm nhập vào được "điểm nóng" này, ngoài đường bộ đi từ tuyến đường 74 nối liền 2 huyện Nam Đông và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế hoặc xuôi nguồn từ thượng Nam Đông thì con đường duy nhất để di chuyển vào là xuất phát từ đập Tả Trạch, thuộc xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy. Sau nhiều ngày nằm gai nếm mật, PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận được nhiều hình ảnh tại khu vực rừng thượng nguồn nơi bị bọn lâm tặc thản nhiên chặt phá.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Văn Đức Thuận, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm TX.Hương Thủy cho biết, ông sẽ nhanh chóng thành lập đoàn tiến hành kiểm tra khu vực rừng bị đốn hạ để nắm bắt lượng cây bị khai thác và sẽ báo cáo chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế để có hướng xử lý trách nhiệm.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Để tiếp cận được khu vực mà bọn lâm tặc khai thác rừng thượng nguồn phóng viên phải trèo đèo lội suối.

Phải mất nhiều giờ đồng hồ leo qua các con dốc cao nguy hiểm phóng viên mới đến được hiện trường.

Những phách gỗ nhỏ không có giá trị cao về kinh tế được bọn lâm tặc vứt ngổn ngang.

Dọc đường đi đến hiện trường phóng viên bắt gặp rất nhiều vật dụng như can đựng xăng dầu mà bọn lâm tặc dùng để phục vụ quá trình chặt phá rừng.

Hàng loạt cây gỗ lớn là sự lựa chọn hàng đầu mà bọn lâm tặc hướng đến nhằm thu được lợi nhuận cao từ việc bán gỗ.

Dấu máy cưa để lại trên gốc cây vẫn còn rất mới, điều này cho thấy việc khai thác chặt phá rừng thượng nguồn vẫn đã và đang diễn ra.

Trong khu vực rừng thượng nguồn bị bọn lâm tặc chặt phá có nhiều cây gỗ có đường kính rất "khủng" đến hai người ôm không xuể.

Hàng chục phách gỗ lớn được bọn lâm tặc đưa đến nơi tập kết chuẩn bị vận chuyển về đồng bằng tiêu thụ.

Bóng dáng của kẻ lạ mặt được người dẫn đường tiết lộ là lâm tặc bất ngờ xuất hiện trong khu vực rừng thượng nguồn Tả Trạch bị chặt phá.

Công Thành - Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tham-nhap-ghi-nhan-can-canh-rung-thuong-nguon-ta-trach-bi-lam-tac-than-nhien-xe-thit-a424689.html