Thăm làng biệt thự hoành tráng của những 'tỷ phú thịt lợn'

Những ngôi biệt thự hoành tráng nằm san sát nhau là hình ảnh đặc trưng của một ngôi làng đặc biệt ở Hà Nội - làng của những 'tỷ phú thịt lợn'.

Với phần lớn người dân làm nghề buôn bán thịt lợn, làng Miêng Thượng ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội thực sự được “thay áo mới” với những ngôi biệt thự cao tầng đua nhau mọc lên chạy từ đầu làng đến cuối làng.

Với phần lớn người dân làm nghề buôn bán thịt lợn, làng Miêng Thượng ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội thực sự được “thay áo mới” với những ngôi biệt thự cao tầng đua nhau mọc lên chạy từ đầu làng đến cuối làng.

Trước đây, người làng Miêng Thượng vẫn mưu sinh chủ yếu với nghề ruộng.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, hơn 90% người dân trong làng đều tập trung lên Hà Nội buôn bán thịt lợn.

Người làng Miêng Thượng cho biết, nghề bán thịt lợn đem lại thu nhập ổn định tốt cho họ, thậm chí là vài triệu một ngày.

Có tiền, người dân làng Miêng Thượng đua nhau xây nhà và biệt thự. Những ngôi biệt thự ở đây đều được xây rất kiên cố, bề thế và hoành tráng.

Căn biệt thự "nhỏ nhất" tại đây cũng được xây dựng ngót nghét cả tỷ bạc.

Với những căn biệt thự lớn hơn, chủ nhân của chúng phải chi cả gần chục tỷ để xây dựng. (Ảnh Uphinhanhnhanh)

Những ngôi biệt thự nằm san sát nhau khiến làng Miêng Thượng trông nổi bật và khác hẳn với hình ảnh quen thuộc của những làng quê khác. Ảnh: Internet

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tham-lang-biet-thu-hoanh-trang-cua-nhung-ty-phu-thit-lon-969488.html