Thảm kịch của gia đình 6 người thì 5 người mù lòa, 1 người ung thư: 'Bây giờ tôi không sợ gì, chỉ sợ chết'

'Nhiều lúc cơn đau kéo đến khiến tôi bất lực, muốn tìm đến cái chết. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu chết đi rồi thì mẹ chồng, chồng và 3 đứa con thơ sẽ sống như thế nào khi tất cả đều mù lòa, chẳng ai có cơ hội nhìn đủ ánh sáng. Khi chỉ có mình tôi là chỗ dựa duy nhất', chị Hoa chia sẻ trong nước mắt.

Bệnh tật bủa vây cả gia đình

Gia đình chị Cao Thị Thanh Hoa (35 tuổi, ngụ khu 4, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có 6 thành viên nhưng chỉ duy nhất mình chị Hoa là người may mắn được lành lặn, khỏe mạnh.

5 thành viên còn lại gồm chồng, 3 người con (lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi) và người mẹ chồng đều cùng chịu chung số phận vì bị mù lòa bẩm sinh. Người mù hẳn, người nhìn không đủ ánh sáng khiến việc sinh hoạt hàng ngày của họ vô cùng khó khăn, chưa nói gì đến việc lao động.

Gia đình 6 người thì mất 5 người mù lòa, chỉ mình chị Hoa khỏe mạnh thì giờ lại mắc bệnh ung thư vú

Bệnh tật bủa vây nên chỉ còn mình chị Hoa là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Nhưng rồi, số phận cũng chẳng chịu buôngtha cho chị khi phải gánh trong mình căn bệnh ung thư vú.

Tháng 5/2017, sau khi sinh cậu con trai út được 7 tháng tuổi, nhận thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường như biếng ăn, sút cân. Phía ngực trái nổi lên một cục hạch nhỏ như viên bi, đau nhức, chị Hoa quyết định đi khám thì ngã quỵ khi cầm trên tay kết luận bị ung thư vú.

"Thời gian đầu tôi nản chí lắm. Nhìn cả gia đình chẳng một ai lành lặn khỏe mạnh lại nghèo khó. Cơm còn phải chạy ăn từng bữa huống gì nói đến việc chạy chữa, thuốc thang. Khi những cơn đau liên tiếp hoành hành, tôi chỉ muốn chết. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu chết đi thì chồng con, mẹ chồng tôi sẽ sống thế nào đây khi chẳng còn chỗ dựa. Tôi lại cắn răng chịu đựng đến bây giờ", nói đến đây, chị Hoa lại khóc.

"Bây giờ tôi không sợ gì, chỉ sợ chết"

Năm 20 tuổi, cảm thông với hoàn cảnh tật nguyền, chị Hoa cùng anh Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) nên duyên vợ chồng. Anh Hải bị mù lòa bẩm sinh do di truyền từ người mẹ. Trước khi cưới, ai nấy đều lo ngại sau này, đàn con chị sẽ ra sao nếu gánh chịu bất hạnh giống bố.

Thế nhưng, vì tình yêu, chị Hoa vượt qua tất cả rào cản, cho rằng vợ chồng là do duyên số. Chị tự hứa sẽ là đôi mắt của chồng đến cuối cuộc đời.

Hai cô con gái của chị Hoa cũng mù lòa giống bố

Bất hạnh nối tiếp khi hai con gái Nguyễn Thị Thái Hằng (13 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Thảo (11 tuổi) sinh ra cùng chung số phận giống bố. Chúng đều không có cơ hội nhìn đủ ánh sáng khi thị lực chỉ còn 40%. Gánh nặng gia đình đè hết lên đôi vai lam lũ của chị. Thương chồng con, chị Hoa vẫn cố gắng làm lụng vất vả suốt ngày đêm mà không chút than phiền.

Phải mất 10 năm sau, khi hai cô con gái đã trên 10 tuổi, chị Hoa mới quyết định mang thai lần thứ 3. Thế nhưng, bé trai chào đời chưa được bao lâu thì chị phải mang án tử trên đầu vì căn bệnh ung thư quái ác.

"Từ làng trên đến xóm dưới chẳng thấy ai khổ như gia đình chị Hoa. Cả gia đình chẳng một ai lành lặn, khỏe mạnh cả. Giờ chị ấy lại mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị. Nhìn gia đình chị chẳng còn gì tương lai", chị Nguyễn Thị Nhung (hàng xóm chia sẻ)

Chị Hoa không sợ gì, chỉ sợ chết. Chị là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình

Khối u ở ngực trái của chị Hoa ngày càng sưng phù, mưng mủ khiến ngày đêm chị phải gồng mình vật lộn với những cơn đau quằn quại. Bệnh tật vắt kiệt sức lực khiến chị không thể làm việc như trước. Mặc dù muốn đi chữa trị để duy trì sự sống tiếp tục chèo chống cuộc sống nhưng không có tiền, chị đành ở nhà cắn răng chấp nhận số phận.

"Bây giờ tôi không sợ gì, chỉ sợ chết. Chỉ xin ông trời thương xót hoàn cảnh mà cho tôi được tiếp tục sống tiếp. Giờ chồng con thế này, tôi sao đành yên lòng nhắm mắt xuôi tay", chị Hoa nghẹn lời.

Hoàng Hải

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/tham-kich-cua-gia-dinh-6-nguoi-thi-5-nguoi-mu-loa-1-nguoi-ung-thu-bay-gio-toi-khong-so-gi-chi-so-chet-20180315173706659.htm