Thảm kịch của 2 cô gái đi nhờ xe gã đàn ông lạ mặt: Buổi tối định mệnh

Sau khi rời khỏi quán rượu, không ai còn biết tin tức gì của cô gái cho tới khi họ tìm thấy 1 xác chết trong đống tuyết.

Vào một ngày lạnh giá tháng 1/1982, 2 cô gái biến mất khi đi nhờ xe người lạ mặt và sau đó được tìm thấy bị bắn chết. Trong gần 40 năm tiếp theo, cơ quan chức năng không thể tìm ra danh tính của kẻ giết người mặc dù hắn từng được cảnh sát giải cứu vào đúng cái đêm xảy ra án mạng.

Nạn nhân Bobbie Jo Oberholtzer.

Thi thể trong tuyết

Annette Schnee (21 tuổi) là quản gia tại một khách sạn ở Breckenridge (bang Colorado, Mỹ), thị trấn nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng. Ngày 6/1/1982, sau khi tan làm, Annette đến gặp bác sĩ rồi đi nhờ xe đến một hiệu thuốc vào chiều hôm đó. Việc đi nhờ xe rất phổ biến ở các thị trấn miền núi vào những năm 1980.

Tại đây, Annette mua một số loại thuốc rồi sau đó rời đi. Lúc đó là 16h45 và cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy.

Vài giờ sau, vào khoảng 19h50, Bobbie Jo Oberholtzer (29 tuổi) biến mất. Ngay trước đó, cô ở trong quán rượu với một vài người bạn. Lúc 18h21, cô đã gọi điện cho chồng mình là Jeff thông báo đi uống với bạn bè và sẽ đi nhờ xe về nhà sớm. 19h50, cả nhóm tạm biệt nhau, Bobbie rời quán rượu và không được nhìn thấy kể từ đó.

Jeff cho biết, tối hôm đó, anh nằm xem tivi đợi vợ về và ngủ quên từ lúc nào. Khi thức dậy vào khoảng nửa đêm, anh thấy Bobbie vẫn chưa về. Cảm thấy có gì đó không ổn, Jeff ra ngoài tìm vợ và đến đồn cảnh sát trình báo. Nhưng cảnh sát Breckenridge nói rằng Bobbie mới chỉ mất liên lạc vài tiếng đồng hồ họ và họ sẽ không thể làm gì trong vòng 24 giờ, vì vậy Jeff trở về nhà.

Sáng hôm sau, Jeff nhận được cuộc gọi từ một chủ trang trại, nói tìm thấy bằng lái xe mang tên Bobbie và một số vật dụng khác của cô trên khu đất của mình. Jeff lập tức đi đến trang trại và trên đường đi phát hiện chiếc ba lô màu xanh của Bobbie. Ngoài ra, Jeff sau đó cũng tìm thấy chiếc găng tay bên tay phải của vợ và khăn giấy đều có máu.

Ngày hôm sau, những người bạn đã thành lập một nhóm cùng tìm kiếm Bobbie. Cuối cùng vào khoảng 15h hôm đó, họ tìm thấy thi thể Bobbie trong đống tuyết cách nơi người ta nhìn thấy cô lần cuối khoảng 16km.

Biến mất không dấu vết

Bobbie Jo vẫn mặc quần áo đầy đủ và kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cô không bị tấn công tình dục. Một bên cổ tay của cô có dây buộc.

Cách đó không xa, cơ quan chức năng tìm thấy chiếc móc khóa đặc biệt do Jeff làm cho Bobbie dùng để tự vệ và một chiếc tất màu cam. Chiếc tất được nhận định dường như không thuộc về nạn nhân và cũng không có mối liên hệ trực tiếp nào với hiện trường vụ án.

Thời điểm đó, các nhà chức trách vẫn chưa biết rằng Annette Schnee đang mất tích. Phải đến 2 ngày sau, một đồng nghiệp của cô mới trình báo cảnh sát khi cô không đi làm 2 ngày và cũng không thể liên lạc được. Người thân cho biết, điều này không giống với tính cách của Annette vốn rất trách nhiệm, nguyên tắc.

Cảnh sát lần theo dấu vết của Annette đến cửa hàng thuốc, nhưng sau khi rời khỏi đó, cô dường như bốc hơi không để lại dấu vết.

Cảnh sát không tìm được bất kỳ manh mối nào về Annette cho tới ngày 3/7/1982, gần 6 tháng kể từ lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô.

(Còn nữa)

----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch của 2 cô gái đi nhờ xe gã đàn ông lạ mặt vào 4h ngày 30/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo CBS News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tham-kich-cua-2-co-gai-i-nho-xe-ga-an-ong-la-mat-buoi-toi-inh-menh-a582976.html