Thảm kịch 11/9: Uẩn khúc sau những bức ảnh gây tranh cãi

Đã 16 năm đã trôi qua, vẫn còn nhiều tranh cãi và bí ẩn quanh các bức ảnh về thảm kịch 11/9.

Bức ảnh của Thomas Hoepker. Ảnh: Magnum

Bức ảnh của Thomas Hoepker. Ảnh: Magnum

Hôm nay (11/9) nước Mỹ kỷ niệm 16 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Vào sáng ngày 11/9/2001, các máy bay chở khách bị bọn khủng bố khống chế, đã đâm xuống các tòa nhà của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington. Hậu quả của thảm kịch là khoảng 3.000 người thiệt mạng. Các chính phủ và phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đều gay gắt lên án hành động khủng bố.

Những năm sau đó, lần lượt các bức ảnh gây tranh cãi về thảm kịch 11/9 xuất hiện. Đến nay, đã 16 năm đã trôi qua, vẫn còn nhiều tranh cãi và bí ẩn quanh các bức ảnh này nhưng không thể phủ nhận chúng đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng về vụ khủng bố 11/9.

Bức hình gây tranh cãi nhất là của phóng viên ảnh Thomas Hoepker ghi lại hình ảnh một số nam thanh nữ tú New York đang thư giãn trong khi tòa tháp đôi bốc cháy dữ dội.

Theo Guardian, tấm hình được chụp đúng vào ngày đen tối 11/9/2001 gây xôn xao như luận nước Mỹ cũng như khắp thế giới này, một nhóm người ngồi cười đùa vô sự trong một ngày nắng đẹp tại công viên ở Brooklyn (New York). Ðằng sau họ, ở phía bên kia dòng sông xanh trong là một đám mây khủng khiếp đầy khói bụi bốc lên ngùn ngụt từ tòa tháp đôi bị hai chiếc máy bay đâm vào sáng hôm đó.

Nhà phê bình Frank Rich – chủ một chuyên mục tờ New York Times đã viết một bài về bức ảnh trên tờ báo này. Frank Rich đã nhìn ra trong bức ảnh chuyển tải nhiều vấn đề không thể chối cãi này, ẩn chứa sự thất bại của nước Mỹ trong việc rút ra một bài học sâu sắc từ sự kiện thảm khốc này để thay đổi cũng như cải tổ quốc gia: "Nhóm thanh niên trong bức ảnh của Hoepker không hẳn đã nhẫn tâm. Họ đơn giản chỉ là người Mỹ".

Thế nhưng lịch sử của nó rất kỳ lạ và chứa nhiều uẩn khúc. Hoepker - một nhân vật uy tín của Hãng ảnh Magnum - đã lựa chọn không công bố tấm hình vào năm 2001 và cũng loại nó ra khỏi cuốn sách của Magnum tập hợp những ảnh về thảm họa 11/9.

Ðến tận lễ kỷ niệm lần thứ 5 vụ tấn công lịch sử này vào năm 2006, bức hình mới xuất hiện trong cuốn sách và lập tức gây nhiều tranh cãi.

Walter Sipser, tự nhận mình là người ngồi phía bên phải trong tấm hình, nói rằng anh và bạn gái tuy trông có vẻ như đang ngồi sưởi nắng trên tường, nhưng thực ra họ đang "trong trạng thái sốc và không thể tin được". Walter và bạn gái cũng phàn nàn rằng Hoepker đã chụp hình họ mà không xin phép, lại còn chuyển tải không đúng về cảm xúc và thái độ của họ.

Người đàn ông rơi

Bức ảnh Người đàn ông rơi của Richard Drew

Bức ảnh do phóng viên AP Richard Drew chụp ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông rơi xuống từ tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9.

Bức ảnh tạo ấn tượng rằng người đàn ông đang rơi thẳng xuống dưới, tuy nhiên, một loạt bức ảnh khác ông cho thấy ông ấy rơi lộn nhào trong không trung.

Bức ảnh này lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí thế giới vào ngày 12/9/2001 và nhận được rất nhiều chỉ trích rằng nó quá khủng khiếp, quá trực diện, khiến độc giả khó chịu.

Danh tính của người đàn ông rơi chưa bao giờ được xác nhận chính thức. Thực tế, có rất nhiều người mắc kẹt trong tòa tháp và việc xác định danh tính rất khó khăn. Ước tính có khoảng 200 người đã nhảy xuống từ tòa tháp trong vụ khủng bố.

M.Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tham-kich-119-uan-khuc-sau-nhung-buc-anh-gay-tranh-cai-d224383.html