'Thảm họa' IS: Những đứa trẻ khóc lóc chạy khỏi nhà, mất chân tay do bom mìn và ngủ trong khói súng

Mosul sau khi bị chiếm đóng và phá hủy bởi tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo tự xưng IS từ tháng 6 năm 2014 đã được quân đội Iraq giải phóng. Tuy nhiên, những hình ảnh do các thành viên Oxfam chia sẻ phản ánh nỗi kinh hoàng của cuộc chiến được thể hiện trên gương mặt của những nạn nhân là trẻ em.

Doha, 14 tuổi, đứng gần một bồn chứa nước bên ngoài nhà ở miền bắc Iraq nơi bàn tay của em bị cắt cụt bởi một quả bom của quân khủng bố Nhà nước hồi giáo IS.

Một đứa trẻ rách rưới trong đoàn xe vận tải cùng gia đình chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Mosul đến trại Hassansham

Một gia đình đứng trên mái nhà ở Qayyarah, đằng sau là giếng dầu đang cháy

Hai bé gái ngó ra bên ngoài tại một giếng dầu

Mặc dù thường xuyên lau dọn, nhưng ngôi nhà luôn ngập đầy bụi khói đen

ISIS đã thiết lập hơn chục giếng dầu khi rút khỏi Qayyarah nằm khoảng 40 dặm về phí Nam của Mosul

Người thân ôm nhau khi họ được đoàn tụ tại trại Hassansham sau khi chính phủ giành lại Mosul từ nhóm khủng bố

Hai cậu bé mặt lem luốc trong khói bụi tại Qayyarah

Hai cô bé giúp đỡ bà bằng việc mang chăn, tã lót, khăn vệ sinh, đèn năng lượng mặt trời, màn và quần áo nhận được từ Oxfam

Người dân tin rằng một khi nơi này thoát khỏi ISIS thì mọi vấn đề khác cũng sẽ biến mất. Sự thật có lẽ còn quá xa vời

Người dân và trẻ em sống cùng nguy hiểm của các thiết bị nổ do nhóm khủng bố cài lại

Hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa

Đốt lốp là cách sưởi ấm phổ biến ở tây Owsija

Một phụ nữ Iraq di tản cùng người cao tuổi và trẻ em nhằm thoát khỏi IS

Cuộc sống không lối thoát với phụ nữ và trẻ em

ISIS từng lấy dân thường làm lá chắn sống để chống lại Quân đội Iraq

Trẻ em trở thành nạn nhân đáng thương nhất của cuộc chiến

Súng đạn không từ một ai

Cuộc sống vất vưởng tạm bợ ở các trại tị nạn

Sống bên cạnh những cột khói đen, tương lai của trẻ em quá mù mịt

Hải Bùi (Theo Mirror)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-tham-hoa-is-nhung-dua-tre-khoc-loc-chay-khoi-nha-mat-chan-tay-do-bom-min-va-ngu-trong-khoi-sung/784492.antd