Thảm họa hàng không Indonesia: Chưa tìm thấy ai sống sót

Một chiếc máy bay hành khách của hãng hàng không Lion Air, Indonesia chở 189 người đã lao xuống biển không lâu sau khi phi công có cuộc gọi cuối cùng để quay trở lại sân bay ở Jakarta vào sáng nay (29/10).

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành sau khi máy bay rơi xuống ngoài khơi phía tây Java có độ sâu khoảng 35 mét.

Cơ quan thảm họa Indonesia đã đăng tải lên mạng những hình ảnh điện thoại, sách, quần áo, thẻ căn cước, phao cứu hộ, túi xách mà họ thấy được trong cuộc tìm kiếm.

Chiếc máy bay trên được cho là mang 189 người, trong đó có 3 trẻ em và 7 thành viên phi hành đoàn.

Ít nhất có 23 quan chức chính phủ có mặt trên chiếc máy bay đang tới thành phố Pangkal Pinang trên đảo Bangka của Indonesia.

Giám đốc điều hành Edward Sirait của Lion Air tiết lộ rằng máy bay đã báo cáo một lỗi kỹ thuật vào đêm qua.

Theo ông Sirait, khi chiếc máy bay đang bay từ Denpasar tới Jakarta, các phi công đã báo cáo một lỗi trên máy bay. Tuy nhiên, ông nói rằng chiếc máy bay đã được các kỹ sư xem xét và có thể bay được khi nó cất cánh vào sáng nay.

Lion Air cho biết phi công Bhavye Suneja và phi công Harvico trên chiếc máy bay xấu số đều có kinh nghiệm với hơn 11.000 giờ bay.

Một số hình ảnh trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay Indonesia gặp nạn:

Các hoạt động tìm kiếm vẫn đang diễn ra

Tư trang của hành khách được tìm thấy

Nhân viên cứu hộ xem xét đồ vật được tìm thấy

Người thân của những hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn

Hải Yến -Theo The Sun

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tham-hoa-hang-khong-indonesia-chua-tim-thay-ai-song-sot-3960513-d.html