Thăm, hỗ trợ gia đình có người thân chết, mất tích do mưa lũ

Sáng 12-12, theo thông tin từ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đợt mưa lớn những ngày qua làm hơn năm nghìn ngôi nhà ngập nước, hư hỏng; hai người dân trên địa bàn chết và mất tích. Ngay sau khi trời ngớt mưa, lãnh đạo thành phố đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm người dân vùng lũ. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Ngô Bình (54 tuổi, trú phường An Mỹ) bị nước lũ cuốn trôi.

Lãnh đạo TP Tam Kỳ thăm, tặng quà người dân vùng ngập lụt tại thôn Tân Thái (xã Tam Thăng).

Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Nguyễn Minh Nam cho biết, lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình năm triệu đồng để lo mai táng cho anh Trương Văn Được (SN 1988, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng); đồng thời đang vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Được.

Lãnh đạo TP Tam Kỳ thăm, động viên gia đình anh Trương Văn Được (ở thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng).

Được biết, anh Được là dân quân tự vệ tại chỗ của thôn Mỹ Cang. Tối 10-12, sau một ngày tham gia cứu hộ, sơ tán dân ở những vùng nước gây cô lập trong xã, trên đường về nhà anh Được bị đuối sức nên đã chết. Thành phố cũng đã hỗ trợ ba triệu đồng cho gia đình ông Ngô Bình (ở phường An Mỹ) bị nước cuốn mất tích trong đợt lũ này…

Tại TP Tam Kỳ, đợt mưa lũ vừa qua, hơn 10 nghìn ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị nước cô lập hoàn toàn. Thành phố đã di dời hơn 5.000 hộ dân (với hơn 21 nghìn khẩu) đến nơi cao ráo để tránh thiệt hại về người. Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã làm một người dân (ở phường An Mỹ) mất tích và một chiến sĩ dân quân ở xã Tam Thăng chết trong khi làm nhiệm vụ.

Tìm được thi thể người dân bị lũ cuốn trôi

Sáng 12-12, ông Trương Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Ngô Bình (54 tuổi, trú phường An Mỹ) bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 9-12, ông Bình trên đường về nhà chẳng may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Do những ngày qua, trời mưa lớn, lũ dâng cao, việc tìm kiếm thi thể gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay (12-12), nước rút, người dân và lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể ông Bình ở ven khu vực sông Bàn Thạch, gần cầu mới Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ), cách nơi nạn nhân bị cuốn trôi khoảng 200m và đã bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể của nạn nhân được giao cho gia đình.

TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38549202-tham-ho-tro-gia-dinh-co-nguoi-than-chet-mat-tich-do-mua-lu.html