Thảm cảnh vụ tai nạn khiến 3 người chết cháy

Ngày 7-5, thi thể các nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe container trên đèo Mang Yang (thuộc địa phận H. Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai) đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Được biết, 3 nạn nhân trên đều quê ở Quảng Nam, trong đó 2 nạn nhân nam là hàng xóm của nhau. Sau khi tai nạn xảy ra, các thi thể nạn nhân bị cháy đen nên phải nhận dạng bằng phương pháp giám định ADN.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Sáng 7-5, chúng tôi có mặt tại gia đình nạn nhân Phạm Thế Duy (1989, xã Trà Dương, H. Bắc Trà My, Quảng Nam). Tiếp xúc với chúng tôi, ông Phạm Đức Tính (1958) - cha nạn nhân nghẹn ngào cho biết: Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, Duy theo học lái xe và trải qua nhiều nơi làm việc. Cách đây không lâu, Duy nhận lái xe cho Cty N.P. (trụ sở tại Đà Nẵng) để chuyên vận chuyển hàng nông sản vào Nam ra Bắc. Vì lo làm ăn nên đến nay Duy vẫn chưa lập gia đình. “Sáng hôm xảy ra tai nạn, nhận được thông tin tôi vội đón xe lên hiện trường. Tại hiện trường, xe đầu kéo do Duy chở đã bốc cháy gần như hoàn toàn. Khi tôi đến thi thể của Duy và người đi cùng đã được đưa ra khỏi xe nhưng không nhận dạng được. Sau đó, các ngành chức năng lấy mẫu đưa đi giám định ADN mới biết được danh tính Duy và nạn nhân còn lại rồi mới làm thủ tục đưa thi thể về quê” - ông Tính kể lại. Ông Tính cũng cho biết thêm, do công việc lái xe đường dài phải di chuyển liên tục nên Duy ít về nhà. Cách đây vài ngày, Duy có nói chuyện với gia đình là sẽ chở xong chuyến hàng này rồi về kiếm việc khác để làm. Tuy nhiên, dự tính đó chưa được thực hiện thì xảy ra sự việc đau lòng như trên.

Sau khi được nhận dạng, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê lo hậu sự. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ngoài Duy ra còn có phụ xe là anh Lê Minh Thủy (1979, trú cùng xã). Gia đình anh Thủy cũng lắm éo le, cha bị bệnh tâm thần, bản thân anh có vợ và một đứa con nhưng đã ly hôn cách đây vài năm. Tuy bị bệnh tâm thần nhưng khi thi thể nạn nhân Thủy được đưa về nhà, ông C. (cha anh Thủy) không tin đó là sự thật. “Ổng bệnh tật như vậy nhưng khi nghe tin Thủy mất ông không tin. Mấy hôm nay ổng cứ gọi tên và đòi đi tìm Thủy về. Trước tình cảnh vậy ai nhìn thấy cũng đau lòng” - một người hàng xóm của nạn nhân cho hay.

Như chúng tôi đã đưa, trước đó, 4 giờ ngày 5-5, xe đầu kéo chở xoài BKS 51C-912.02 do anh Phạm Thế Duy điều khiển chạy trên QL19 theo hướng Gia Lai - Bình Định. Khi đến Km 109 + 100 trên QL19, đoạn qua đèo Mang Yang (thuộc địa phận H. Đắc Pơ, Gia Lai) thì bất ngờ va chạm với ô-tô đầu kéo BKS 81C-077.97 kéo theo rơ-moóc chở gỗ do tài xế Châu Đạt Toàn (40 tuổi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm 2 xe bốc cháy dữ dội khiến anh Duy và anh Thủy ngồi trên xe đầu kéo BKS 51C-912.02 tử vong tại chỗ. Một người phụ nữ đi cùng tên Hương cũng tử vong. Được biết, chị Hương quê ở Quảng Nam nhưng có chồng ở Gia Lai. Do quen biết với tài xế Duy nên chị Hương xin đi nhờ… Hiện thi thể chị Hương được đưa về quê chồng an táng.

Người thân đến viếng nạn nhân Phạm Thế Duy.

Riêng về tài xế Châu Đạt Toàn may mắn thoát được ra ngoài, tuy nhiên 1/2 phần thùng xe cũng bị cháy trụi. Ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSPCCC và cứu nạn, cứu hộ CA tỉnh Gia Lai đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS tới hiện trường ứng cứu, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do các thiết bị trên xe container bị cháy quá nóng, nhiều khí độc nên công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể các nạn nhân mới được đưa ra ngoài.

Theo nhận định ban đầu của các ngành chức năng cho thấy, có thể do xe đầu kéo chở xoài bị cháy, người điều khiển hoảng loạn không xử lý được tình huống nên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở gỗ chạy phía trước gây nên tai nạn. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng điều tra, làm rõ.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_182829_tha-m-ca-nh-vu-tai-na-n-khie-n-3-nguo-i-che-t-cha.aspx