Thảm bại và nghỉ chơi C1, Chelsea đổ tại... Man Utd

Không có phép màu xảy ra trong ngày hạ màn Premier League, Chelsea của Gary Cahill không thể chen chân vào top 4 Premier League và đoạt vé Champions League khi Liverpool dễ dàng đại thắng Brighton với tỷ số 4-0.

Cahill đổ lỗi cho ... Man Utd

Dù sao thì các CĐV cũng mong chờ một màn trình diễn ấn tượng của thầy trò Antonio Conte mang tính chất an ủi và kết thúc mùa giải với những tràng pháo tay khích lệ, nhưng rồi những gì họ nhận lại chỉ càng dìm tâm trạng xuống tận cùng đáy thất vọng với thảm bại 0-3 dưới tay Newcastle.

Không còn gì đáng để nói về Chelsea, ngoại trừ những lời biện minh yếu ớt từ đội trưởng Gary Cahill, thậm chí có ý đổ thừa cho… Man Utd. Phát biểu của trung vệ người Anh sau trận Newcastle 3-0 Chelsea:

“Đây là lúc tự vấn bản thân, hỏi xem vì sao chúng tôi lại có thể sa sút phong độ tệ hại như vậy mặc dù trước đó không lâu còn thi đấu không đến nỗi nào. Tôi không muốn viện cớ gì hết nhưng có vẻ như các cầu thủ chỉ nghĩ trong đầu có MU với trận chung kết FA Cup trước mắt xem ra quan trọng hơn.”

“Điều đó thật nguy hiểm và khiến chúng tôi phải trả giá bằng màn trình diễn dưới sức này, với sự thiếu tập trung và hụt hơi dẫn đến những sai lầm cá nhân rất đáng trách. Tâm lý, bản lĩnh chống chịu áp lực của chúng tôi cũng thực sự có vấn đề.”

Trận chung kết FA Cup gặp Man Utd cuối tuần này là cơ hội cuối cùng để Chelsea vớt vát mùa giải thất bại toàn tập của mình bằng một danh hiệu, dù rằng nó có lẽ không đủ để cứu lấy chiếc ghế nóng của Antonio Conte, HLV người Ý đang đếm ngược từng ngày rời Stamford Bridge.

Highlights trận Newcastle 3-0 Chelsea:

Gia Khoa (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/tham-bai-va-nghi-choi-c1-chelsea-do-tai-man-utd-172-186329.html