Thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam, Thái Lan còn bài gì để giấu chờ SEA Games 2019?

Mỗi khi đội tuyển bóng đá thất bại tại các giải đấu trong 2 năm qua, một số người Thái thường dùng hai từ 'giấu bài' để bào chữa và chờ đến chạm trán Việt Nam để xem ai là vua Đông Nam Á. Không biết sau thảm bại trước 0-4 trước thầy trò HLV Park Hang-seo, Thái Lan còn nói 'giấu bài' chờ đến SEA Games 2019 diễn ra cuối tháng 11 nữa không?

HLV Alexandre Gama thán phục Quang Hải sau pha kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn thứ hai.

HLV Alexandre Gama thán phục Quang Hải sau pha kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn thứ hai.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công khi là Á quân U.23 châu Á, đứng hạng tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Trong khoảng thời gian đó, Thái Lan liên tục thất bại ở tất cả giải đấu tham dự mà theo nhiều fan bảo thủ là họ đang "giấu bài" chờ giải quan trọng hơn.

Trang Troll bóng đá làm clip mỉa mai điều này sau khi U23 Thái Lan thảm bại trước Việt Nam 0-4 trên sân Mỹ Đình (Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung, Thanh Sơn ghi bàn) khiến fan thích thú và phì cười.

Sau trận thua ê chề và tâm phục khẩu phục 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 đến nỗi HLV Alexandre Gama phải giơ ngón cái thán phục học trò của thầy Park, liệu Thái Lan còn bài gì để giấu để chờ đến SEA Games 2019?

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan cho biết: "Đầu tiên xin chúc mừng Việt Nam, nhưng tôi bất ngờ với tỷ số này quá. Rất ít người nghĩ Việt Nam có thể thắng được Thái Lan 4-0. Tôi muốn nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Các cầu thủ đã tuân thủ đúng chiến thuật ban huấn luyện đề ra, có điều hôm nay không phải là ngày của Thái Lan. Trong một ngày không may, chẳng ai có thể tưởng tượng được chúng tôi lại thua 4 bàn. Khi phải chơi thiếu người, chúng tôi đã lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ đợi vào những pha phản công để ghi bàn. Đáng tiếc là bàn thắng không đến mà chúng tôi lại thua thêm.

Bóng đá thì có thắng có thua. Chúng tôi đã phần nào kiểm soát được thế trận trong hiệp 1 nhưng một pha dứt điểm thành bàn của Việt Nam đã thay đổi tất cả. Sau đó, chúng tôi đã mắc liên tiếp những sai lầm và để thua".

Bên cạnh đó, HLV 51 tuổi người Brazil không quên ca ngợi Quang Hải - cầu thủ hay nhất trận: "Quang Hải là cầu thủ cực kỳ tài năng, nhưng Thái Lan cũng không thiếu tài năng. Không thể vì một trận thua này mà khẳng định rằng bóng đá Thái Lan kém tài năng hơn Việt Nam. Quang Hải rất nguy hiểm. Dù chúng tôi đã chủ trương thu hẹp khoảng không chơi bóng của Quang Hải nhưng cậu ấy vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình".

Trong khi Quang Hải tự tin cho hay: "U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất nên tỷ số 4-0 không có gì bất ngờ. Cá nhân Hải hôm nay đã có một trận đấu rất cố gắng. Thật sự rất vui và hạnh phúc vì kết quả này. Xin cảm ơn tất cả CĐV đã cổ vũ ngày hôm nay".

Giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K sau ba trận toàn thắng, ghi 11 bàn, không để lọt lưới, U23 Việt Nam được VFF thưởng 1 tỉ đồng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 500 triệu đồng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/tham-bai-0-4-truoc-u23-viet-nam-thai-lan-con-bai-gi-de-giau-cho-sea-games-2019-109856.html