Thảm án tại Bình Dương: Giết người vì nghĩ mình bị coi thường

Sáng nay 25/4, Cơ quan CSĐT đã có thông tin chính thức vụ 3 người bị sát hại ở Bình Dương. Như vậy là chỉ hơn nửa ngày các chiến sĩ công an đã bắt gọn được hung thủ.

Trước đó, vào rạng sáng 24/4 tại căn nhà nằm sát sông Đồng Nai thuộc khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Công an tỉnh Bình Dương xác định danh tính nạn nhân là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

Trần Trọng Luận - nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 bà cháu tại Bình Dương.

Trần Trọng Luận - nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 bà cháu tại Bình Dương.

Chỉ sau hơn 18 giờ tích cực phối hợp điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định đối tượng Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) là nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người nhà bà Cúc.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Luận, hắn là hàng xóm của nhà bà Cúc. Hàng ngày, Luận thường qua quán nước bà Cúc để uống cà phê. Khi đến quán bà Cúc, Luận không như những người khách khác mà lại có thói thích dùng điện thoại mở phim sex ra coi. Nhiều lần như vậy nên Luận bị Nhi (con gái út của bà Cúc mới 17 tuổi) phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác...

Đêm 24/4, sau khi chơi bời hết tiền, Luận chán đời nên muốn chấm dứt cuộc đời của chính hắn. Nhưng Luận lại nảy sinh ý nghĩ độc ác với người sống quanh mình. Hắn nhớ tới những lần bị Nhi đuổi ra khỏi quán, tính ích kỷ nhỏ nhen nổi lên, Luận “kết tội” cô bé mới 17 tuổi đã dám “coi thường mình” nên hắn nảy sinh quyết tâm trả thù.

Vào khoảng 12h đêm 24/4, Trần Trọng Luận mang theo dao, mã tấu và một cuộn dây kẽm. Hắn đã dùng dây kẽm buộc chặt cửa của các phòng trọ xung quanh nhà bà Cúc. Sau đó hắn mới cạy mái tôn, chui vào nhà bà Cúc.

Nghe tiếng động lạ, bà Cúc chạy ra thì ngay lập tức Luận đã sử dụng hung khí mà hắn thủ sẵn sát hại bà Cúc. Chưa dừng lại cơn điên vì thù hận, Luận tiếp tục tàn sát cháu Nhi và bé Ngân. Gây án xong Trần Trọng Luận thản nhiên trở về nhà tắm rửa, rời xa hiện trường khoảng 100m để giấu hung khí nhằm xóa các dấu vết, phi tang vật chứng.

Các chiến sĩ cảnh sát điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án.

Qua công tác truy xét, thu thập chứng cứ, khoanh vùng, xác minh đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra xác định Luận là một trong những nghi can nên mời về cơ quan công an đấu tranh. Lúc đầu, Luận cố tình quanh co chối tội nhưng cuối cùng đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Cơ quan điều tra cũng đã tổ chức tìm kiếm và thu giữ được hung khí gây án mà Luận đã cố tình giấu đi.

Có thể thấy rằng, 3 người gồm toàn phụ nữ và trẻ em gái, những người chân yếu tay mềm cần được bảo vệ nhưng lại cùng lúc mất đi trong một vụ thảm sát vì một nguyên nhân cực kỳ ngớ ngẩn. Những kẻ coi thường tính mạng người khác, lạnh lùng sát hại những người yếu đuối, không hề có sức tự vệ chắc hắn là mối nguy hại của cộng đồng.

Tùng Phong

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tham-an-tai-binh-duong-giet-nguoi-vi-nghi-minh-bi-coi-thuong-534348.html