Thảm án sau cuộc tranh quyền nuôi con

Sau bản án ly hôn của bố mẹ, không thể phủ nhận một thực tế là những đứa con phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất. Càng đau lòng hơn khi nhiều người đã từng là vợ chồng nay ly hôn vì cay cú và thù hận đã lao vào cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con, coi đứa con là vũ khí để trả thù đối phương. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ án mạng có nguyên nhân từ việc giành quyền nuôi con như thế…

Hỗn chiến tranh con, anh rể thiệt mạng

Ngày 26/9, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Trung (SN 1995, quê tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Nguyên nhân vụ án mạng xuất phát phát từ việc tranh giành quyền nuôi con sau ly thân của vợ chồng một người bạn của Trung, được bạn nhờ đến giải quyết mâu thuẫn Trung đã nổi máu yêng hùng sát hại người anh rể của vợ bạn.

Theo điều tra, Ngô Minh Phúc (SN 1988, quê tỉnh Long An) và chị Phạm Thị Mỹ Luyến (SN 1991) kết hôn từ năm 2012, có một con chung 4 tuổi. Đến tháng 7/2017, vợ chồng Phúc mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Khoảng 23h ngày 20/9, Phúc cùng Nguyễn Minh Trung đến nhà trọ của chị Luyến trên đường Nơ Trang Long (TP HCM) để đưa con về bên nội nhưng chị Luyến không đồng ý.

Ngô Minh Phúc

Ngô Minh Phúc

Lúc này, Phúc gọi điện hăm dọa sẽ gây chuyện nếu chị Luyến không giao con. Nghe vậy, gia đình Luyến hoảng sợ gọi cho anh rể chị Luyến là Phạm Ngọc Hiếu (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) chạy đến phòng trọ xem sự tình thế nào. Hiếu nghe chuyện liền nhờ bạn là Lê Trung Nhân (SN 1991), Huỳnh Văn Tùng (SN 1996) và Huỳnh Trần Tuyến (SN 1997) cùng đi đến phòng trọ chị chị Luyến.

Đến nơi, nhóm của Hiếu xảy ra mâu thuẫn với Phúc và Trung, hai bên xông vào đánh nhau tay bo và dùng gạch đá ném nhau loạn xạ.

Lúc này, Phúc mở cửa phòng trọ chị Luyến rồi vào bếp lấy 2 con dao xông ra đuổi đánh nhóm của Hiếu. Khi Phúc bị đánh hội đồng, Trung chạy đến hỗ trợ cũng bị nhóm của Hiếu đánh tới tấp. Trung cầm dao đâm 5 nhát vào vùng ngực, bụng Hiếu khiến anh này gục tại chỗ. Gây án xong, Trung bỏ trốn và phi tang con dao gây án trên đường Nơ Trang Long.

Anh Hiếu được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến ngày 23/9, anh Hiếu tử vong. Hiện Nguyễn Minh Trung đã bị bắt về hành vi giết người; Phúc, Nhân và Tuyến cũng bị triệu tập lấy lời khai.

Lĩnh án chung thân vì giành quyền nuôi con

Xung quanh việc tranh giành quyền nuôi con đã xảy ra nhiều vụ án mạng đau lòng. Ngày 14/7 vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988, trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân tử vong là vợ cũ của bị cáo, nguyên nhân gây án là do giữa bị cáo và nạn nhân giành quyền nuôi con sau ly hôn.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn vợ chồng nên Ngô Ngọc Thạnh và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1988, trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) đã ly hôn. Sau khi chia tay, Thạnh đưa con gái về quê ở tỉnh Hà Nam sinh sống. Đến tháng 10/ 2016, chị Lan đón con gái vào Huế chơi. Thạnh có gọi điện cho chị Lan và nói rằng: “Đưa con ra tao nuôi”. Chị Lan nói lại với Thạnh: “Tao không đem ra, con mi thì mi vào đem ra mà nuôi”, Thạnh nói với vợ: “Cho mi một tuần, tau vô đấm chết”.

Vào ngày 26/10/2016, Thạnh đón xe từ Hà Nam vào Huế để gặp chị Lan với mục đích để giải quyết mâu thuẫn về việc quyền nuôi con. Tối 27/10/2016, Thạnh chở con gái đến quán chè Cung Đình Huế (đường Nguyễn Huệ, TP Huế) để gặp vợ. Tại đây hai bên xảy ra xô xát, Thạnh dùng con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực, đầu, mặt và hai vai của chị Lan khiến nạn nhân gục xuống; chưa dừng lại Thạnh còn dùng dao cắt vào cổ vợ cũ. Chị Lan được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 3/11/2016 đã không qua khỏi. Ngô Ngọc Thạnh đã phải trả giá cho hành vi tàn nhẫn, giết người đến cùng bằng bản án tù chung thân.

Nghĩa tình cạn kiệt

Năm 2006, Phạm Xuân Linh (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) và chị Phạm Ngọc Dung kết hôn, có một con gái chung. Năm 2013, cả 2 thuận tình ly hôn. Theo phán quyết của tòa, chị Dung được quyền nuôi dưỡng con gái. Sau đó, Linh cưới vợ mới, mỗi cuối tuần, Linh thường xuyên đến đón con về nhà mình ở huyện Bình Chánh chơi. Sáng 10/5/2015, Linh đến nhà chị Dung đón con đi chơi thì xảy ra cãi vã với chị Dung về vấn đề thăm nom và chăm sóc con.

Phạm Xuân Linh

Cho rằng bị vợ cũ gây khó dễ trong việc thăm con nên Linh rất tức giận, nảy sinh ý định giết chị Dung để trả thù. Sau khi đưa con gái về nhà mình, Linh giả làm thợ điện, đeo kính đen, bịt khẩu trang, mang theo 1 túi xách, trong có chứa 1 con dao và cuộn băng keo tìm đến nhà chị Dung để thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn.

Nghe tiếng gõ cửa, tưởng Linh là thợ sửa điện nên chị Dung đã mở cửa cho vào nhà, không ngờ thiếu phụ đã bị chồng cũ đoạt mạng sống.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vào cuối năm 2016, khi được phép nói lời sau cùng, bị cáo Linh nghẹn ngào cho biết: “Tôi chỉ muốn dằn mặt cô ấy chứ không hề có ý muốn hại cô ấy, chỉ vì một phút nóng giận mà để con gái tôi phải gánh chịu bi kịch mồ côi mẹ”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã biết ăn năn hối cải, đặc biệt cháu bé đã mất mẹ nên xem xét khoan hồng để bị cáo có cơ hội về nuôi con. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Linh 15 năm tù về tội “Giết người”.

Thanh Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//phong-su-dieu-tra/tham-an-sau-cuoc-tranh-quyen-nuoi-con-358209.html