Thảm án ở Gia Lai, 3 người chết: Người vợ ôm con chạy đi cầu cứu mới thoát chết

'Sau khi chém cha mẹ và em gái, Hiệp tiếp tục cầm dao hướng đến chỗ mình. Quá sợ hãi, mình ôm con chạy thục mạng đi cầu cứu. Nhờ vậy, mới may mắn thoát chết...' - vợ nghi phạm vụ thảm án ở Gia Lai nói.

"Sau khi chém cha mẹ và em gái, Hiệp tiếp tục cầm dao hướng đến chỗ mình. Quá sợ hãi, mình ôm con chạy thục mạng đi cầu cứu. Nhờ vậy, mới may mắn thoát chết..." - vợ nghi phạm vụ thảm án ở Gia Lai nói.

Vụ thảm án ở Gia Lai khiến 3 người chết, 1 người bị thương khiến dư luận bàng hoàng.

Nghi phạm gây án được xác định là Kpă Hiệp (SN 1989, trú tại làng Plei Tăng A, xã Ia AKe, huyện Phú Thiện). Nạn nhân tử vong là ông Kpă B. (SN 1956, bố vợ nghi phạm), mẹ vợ Ksor H’b. (SN 1954) và chính Kpă Hiệp do tự tử.

Người em vợ Ksor H’L. (18 tuổi) bị chém trọng thương. Hiện tại, Ksor H’L. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Ksor D. (24 tuổi, vợ của Hiệp), người may mắn thoát chết trong vụ thảm án chưa hết bàng hoàng nhớ lại: "Khoảng 18h, ngày 31/10, lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, chồng mình đi nhậu về. Lúc này, mẹ mình tiến đến bế cháu thì Hiệp một mực không cho. Lúc này, H'L., em gái mình nói: "Bà ngoại bế cháu sao không cho". H'L. vừa dứt lời, chồng mình chạy đi lấy một cây dao, rồi chém tới tấp em gái mình, khiến con bé gục tại chỗ".

Chị D., vợ nghi can trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin.

Chị D., vợ nghi can trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin.

"Tiếp đó, cha mình, ông B. liền chạy đến can ngăn thì bị Hiệp vung dao chém một nhát vào cổ đổ gục xuống. Mẹ mình thấy vậy, chạy đến để can thiệp cũng bị Hiệp chém tới tấp vào người.

Sau khi chém mẹ xong, Hiệp tiếp tục cầm dao hướng đến chỗ mình đang đứng. Quá sợ hãi, mình ôm con, lao từ trên nhà sàn nhảy xuống, rồi chạy thục mạng đi cầu cứu mọi người. Nhờ vậy, mình mới may mắn thoát chết", chị D. nói.

Báo Dân trí dẫn lời anh Rơ Mah T. (SN 1993, người thân nạn nhân) cho biết, trước khi gây ra án mạng, Kpẵ Hiệp có đi uống rượu tại nhà người anh vợ từ khoảng 16h. Vợ chồng Kpẵ Hiệp lấy nhau được hơn 2 năm, hiện có 1 người con gái. Kpẵ Hiệp đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản” và vừa ra tù không lâu.

Hung khí Hiệp dùng gây án cơ quan điều tra thu giữ - Ảnh: Dân Việt

Bác sĩ Phạm Văn Lỹ-Trưởng khoa Ngoại-Thần kinh-Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, chị Ksor H’L. bị 4 vết chém trên đầu, trong đó có 1 vết gây nứt sọ dài 12cm, cẳng tai trái bị đứt lìa, ngón trỏ tay phải cũng bị đứt lìa và nhiều vết chém khác. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.

“Chúng tôi đã phải huy động toàn bộ bác sĩ trong ca trực cũng như tăng cường các bác sĩ ở khoa khác, bác sĩ không trong kíp trực để tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ca mổ từ hơn 12h đêm đến 4h sáng mới xong, rất may là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đặc biệt các bác sĩ đã nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân khi đã bị đứt 2 mạch máu, đứt 2 dây thần kinh ở 2 tay” – bác sĩ Lỹ nói.

“Gia đình ông Kpă B. sống hòa đồng với mọi người và được người làng quý lắm, nhất là ông B. vì ông là giáo viên nghỉ hưu. Có ngờ đâu gia đình ông xảy ra sự việc đau lòng. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy vụ giết người dã man đến vậy, đêm qua cả nhà tôi không ai dám ngủ, thức trông trời sáng” - Báo Gia Lai dẫn lời chị Ksor L. - người dân làng Tăng A cho biết.

Trao đổi trên Báo Gia Lai, ông Rơ Châm La Ni-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Sau khi nhận được tin báo về vụ trọng án, tôi cùng với lãnh đạo huyện, xã Ia AKe có mặt tại hiện trường để cùng cơ quan cảnh sát điều tra nắm tình hình vụ việc, trấn an dư luận và 2 dòng họ. UBND huyện Phú Thiện đã trích 5 triệu đồng từ nguồn kinh phí của huyện để hỗ trợ cho người chết và bị thương. Hiện, các cấp chính quyền huyện Phú Thiện cùng túc trực tại các gia đình để động viên và tổ chức tang lễ”.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tham-an-o-gia-lai-3-nguoi-chet-nguoi-vo-om-con-chay-di-cau-cuu-moi-thoat-chet-a207631.html