Thảm án 3 người chết ở Bình Tân: Nghi phạm là nỗi khiếp sợ của hàng xóm

Theo người dân, đối tượng gây ra vụ thảm án 3 người chết ở Bình Tân đã từng 3 lần đi cai nghiện ma túy nhưng bất thành. Trước đó, Tín đã nhiều lần dọa giết gia đình, hung hãn với mọi người, trở thành nỗi khiếp sợ cho cả hàng xóm.

Như đã đưa tin, chiều tối 2/5, Trương Tín (sinh năm 1990, ngụ Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về nhà thì có biểu hiện không bình thường. Sau đó, Tín dùng một con dao tấn công khiến ba người là bà ngoại, mẹ và dì ruột tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm: Lê Thị Điểu (77 tuổi là bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột) cùng ngụ đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ thảm án 3 người chết ở Bình Tân.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ thảm án 3 người chết ở Bình Tân.

Đến sáng 3/5, Công an quận Bình Tân cũng đã kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường vụ án, bàn giao Tín cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra xử lý theo thẩm quyền. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Tín dương tính với ma túy.

Hàng xóm khiếp sợ

Theo ghi nhận của PV VietNamnet, người dân trong hẻm số 21 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quân Bình Tân vẫn chưa hết bàng hoàng, bất ngờ khi đối tượn gây án nghiêm trọng là Tín.

Một người hàng xóm cho hay, Tín làm đủ thứ nghề như thợ hồ, công nhân nhưng thường xuyên thất nghiệp, tụ tập lêu lổng.

“Tín đi cai nghiện 3 lần rồi, cứ về một thời gian ngắn lại tái nghiện. Hàng xóm ai cũng cảnh giác với nó...”, người này cho hay.

Đối tượng Trương Tín tại cơ quan công an

Ngồi bán nước gần nhà Tín, bà Oanh kể: Tối 2/5, nghe ồn ào, náo động bên nhà Tín nhưng không dám mở cửa xem chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, bà thấy ông Hạnh (SN 1952, là cha ruột của Tín) đứng trước nhà, nói lớn "thằng Tín nó giết chết hết rồi”.

Sau đó, Công an đến hiện trường, khuyên bà Oanh và người dân xung quanh không nên mở cửa ra ngoài vì Tín chưa bị bắt, còn cầm hung khí đi loanh quanh đâu đó.

Bà Oanh nói thêm, cha mẹ Tín có 3 anh em, những người khác tu chí làm ăn, riêng Tín là nỗi khiếp sợ cho người dân cả xóm.

Tín từng nhiều lần cầm hung khí dọa đâm gia đình và hàng xóm. Bản thân bà Oanh có vài lần "chạm trán" với Tín. Lần mới nhất, khoảng 20 ngày trước, Tín có dấu hiệu… "phê đá", đến quán nước để mượn bà Oanh 100 ngàn đồng. Khi bà Oanh không đồng ý cho mượn, Tín đập tay xuống bàn, chửi bới rồi cầm dao dọa giết. Lần ấy, mẹ của Tín, là bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy chạy ra can ngăn kịp thời nên Tín chưa gây họa.

Cũng là một hàng xóm sinh sống gần nơi xảy ra vụ án, ông Trung cho biết, có vài lần nhìn thấy Tín có dấu hiệu lạ, nghi dùng ma túy rồi dọa chém giết cả gia đình.

“Dường như gia đình, cha mẹ anh ta cũng bất lực. Thế nhưng gây ra án mạng 3 người chết như thế thì thật khủng khiếp’, ông Trung chia sẻ.

Được biết, sau những lần Tín hung hãn tấn công người nhà và hàng xóm, nhiều người đã góp ý với cha mẹ Tín nên tiếp tục đưa gã đi cai nghiện. Tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện thì Tín gây ra thảm án.

Kẻ sát nhân bên ngoài cánh tủ

Cũng liên quan đến vụ thảm án đau lòng, báo Công An Nhân Dân ghi nhận, đến trưa hôm 3/5, thân nhân trong gia đình bị hại đã nén đau buồn, chuẩn bị tang lễ cho các nạn nhân.

Phía trước nhà mọi người thu dọn, lau vết máu và chuẩn bị bàn thờ, giăng rạp để chuẩn bị đón 3 thi thể từ nhà xác về tổ chức mai táng.

Hàng xóm dựng rạp, chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân.

Ngồi thẫn thờ phía ngoài căn nhà, ông Hạnh (bố Tín) vẫn như bất động, chiếc áo ông mặc dính vài vệt máu từ tối hôm xảy ra vụ án đến giờ ông Hạnh vẫn không có tâm trí để thay.

Nhiều người đến hỏi han động viên, ông Hạnh dường như chỉ im lặng và tránh những cái nhìn, những tiếng xì xào bàn tán. Lúc này, chồng chất lên tâm trí ông Hạnh không chỉ là nỗi đau của một người đàn ông vừa mất đi 3 người thân mà còn là bố ruột của nghi phạm.

Ông đau xót nhớ lại, tối 2/5, Tín đi chơi về đến nhà đập cửa kêu mở. Nhiều lần sử dụng ma túy, Tín thường về nhà gây sự và dọa giết cả nhà nên khi nghe Tín gõ cửa mọi người trong nhà bảo nhau đem dao kéo đi cất giấu.

Lúc này dưới nhà chỉ có mỗi ông Hạnh nên ông ra mở cửa. Tín để xe bên ngoài nên ông Hạnh phải lụi cụi dắt xe vô. Khi đang dắt xe thì ông Hạnh nghe tiếng la hét trong nhà. Bước vào trong thì ông Hạnh hoảng hốt thấy vợ, mẹ vợ và người em vợ gục trên tầng 2 căn nhà, ông Hạnh chỉ còn biết chạy ra ngoài kêu cứu và gọi điện cho công an.

Ông Hạnh đau đớn khi con trai mình sát hại 3 người thân trong gia đình.

Cũng đau buồn không kém, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (59 tuổi, dì của Tín) nước mắt ngắn dài kể lại giây phút thoát khỏi lưỡi dao của đứa cháu bất trị.

Theo đó, khi nghe tiếng la hét của những người trong nhà, bà Phụng chạy tới kiểm tra thì thấy Tín cầm dao đâm chị Nguyễn Thị Ngọc Kiều. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy chạy vào can ngăn nên cũng bị Tín đâm. Đau xót hơn, bà Lê Thị Điểu, tức bà ngoại của đối tượng đã quỳ xuống, chấp tay xin nhưng Tín vẫn lạnh lùng gây án.

Chứng kiến cảnh trên, bà Phụng hoảng hốt cùng đứa cháu là Nguyễn Ngọc Phương Thúy (13 tuổi) chui vào trong tủ quần áo trốn. “Tôi ngồi trong tủ mà run cầm cập, chấp tay cầu nguyện. Tôi nghe tiếng chân thằng Tín đi đến cửa tủ nhưng không hiểu sao nó lại quay đi, nếu nó phát hiện ra thì tôi và con Thúy chắc cũng không toàn mạng!”- bà Phụng đau đớn kể.

Ảnh: VietNamnet, CAND

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/tham-an-3-nguoi-chet-o-binh-tan-nghi-pham-la-noi-khiep-so-cua-hang-xom-a273673.html