Tham 300 nghìn đồng, đánh đổi bằng 8 năm mất tự do

Vừa qua, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội xem xét kháng cáo của Hồ Anh Tuấn, SN 1960, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhận án về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'…

Theo các cơ quan tố tụng, khoảng 1g30 ngày 16-8-2018, khi Tuấn đang đỗ xe tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, thì có người đàn ông tên Toại đến gặp và nhờ mang ma túy về cho khách, hứa trả 300 nghìn đồng.

Bị cáo chờ tòa nghị án.

Bị cáo chờ tòa nghị án.

Sau đó, Toại đưa cho Tuấn 2 gói nhỏ cuộn bên ngoài bằng băng dính màu vàng. Người đàn ông này nói, đó là “thuốc lắc” mang ra khu vực đường Láng để giao cho khách và nhận về 6,7 triệu đồng. Gói còn lại là ma túy “đá”, Tuấn giao tại phố Nguyễn Khánh Toàn. Tuấn đã phóng xe máy đến các địa điểm trên. Khi đang đứng trước ngõ 850 đường Láng, anh ta bị CA phường Láng Thượng kiểm tra hành chính. Tuấn liền thả 1 gói đất để phi tang nhưng bị phát hiện.

Cơ quan giám định kết luận, tinh thể màu trắng là Methamphetamine và Ketamine. Với Toại, CQĐT không xác định được nên CQĐT không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Do đó, HĐXX sơ thẩm của TAND quận Đống Đa đã tuyên Tuấn 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo kháng cáo, vừa qua, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội đã giảm án cho Tuấn còn 8 năm tù. Được biết, bị cáo từng có 4 tiền sự, 3 tiền án.

Phương Hoa

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tham-300-nghin-dong-danh-doi-bang-8-nam-mat-tu-do-136886.html