Thái Thùy Linh: Tôi không còn 'chảnh' như ngày xưa, phải ai mời mới hát

'Trước đây mình cũng có khi 'chảnh', phải ở đâu, thế nào, có ai mình mới hát? Nhưng giờ thì có lúc khán giả của Linh là những người bạn, là cô lái đò, là các em nhỏ dân tộc Mường…'.

Khoảng 3-4 năm gần đây, khán giả ít thấy Thái Thùy Linh đi hát. Cô tập trung nhiều vào công tác thiện nguyện, chăm sóc cho gia đình nhỏ. Chỉ thỉnh thoảng, họ mới thấy cô diễn trên một vài chương trình.

Ca sĩ Thái Thùy Linh

Nữ ca sĩ chia sẻ, bản thân cô rất "lười hát" do cảm thấy việc hát đang bị... bão hòa. Thị trường âm nhạc nói chung không đủ sức hấp dẫn để cô muốn hát. Giờ tất cả có ekip, có công nghệ lăng xê, ca sĩ thậm chí không cần phải hát quá tốt... điều đó khiến cô bị chai sạn cảm xúc.

Nhưng khi bắt tay vào thực hiện dự án "Du ca - đi và hát", nữ ca sĩ đã tìm lại được tình yêu với âm nhạc, cảm thụ lại vẻ đẹp của những bài hát và trở lại một cách mạnh mẽ, ấn tượng hơn.

Thái Thùy Linh ấp ủ thực hiện dự án du ca cách đây 3 năm, khi cô có nhiều thời gian để gặp gỡ, làm việc với nhạc sĩ Trần Tiến. Chính ông là người khơi nguồn cảm hứng, đồng thời cũng là người động viên nữ ca sĩ rất nhiều về một hành trình du ca.

Thái Thùy Linh dám khẳng định, "Du ca - đi và hát" của mình là một hành trình khác biệt, không giống ai. Khác biệt là bởi những nơi mà Thái Thùy Linh chọn để đến và hát đều có địa hình khá khó khăn, phức tạp, nơi thiên nhiên còn hoang sơ, nguyên bản, ít chịu sự tác động của con người nhất…

Thái Thùy Linh cho rằng: “Lúc đầu khi nói ý định thì mọi người đều ngăn cản, nói Linh không làm được đâu bởi vì quá nhiều khó khăn. Phải thú thật là chưa bao giờ Linh thực hiện chương trình nào mà công phu như vậy. Linh vừa là tổng đạo diễn, tổng chỉ huy về mặt hậu cần. Mỗi cuộc du ca ở những nơi xa xôi như thế, mọi việc đều có thể xảy ra. Trèo đèo, lội suối ẩn chứa nguy cơ chấn thương, tai nạn nếu mọi người không hết sức đề cao cảnh giác”.

Việc ghi hình - thu âm trực tiếp ngoài trời cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết luôn mưa nắng thất thường. Để có được những phút giây thăng hoa của Du ca, Thái Thùy Linh và ekip đã phải lên kế hoạch rất lâu, thậm chí phải nhờ cả vào... may mắn.

Đến thời điểm hiện tại, Thái Thùy Linh đã xác định, "Du ca - đi và hát" không chỉ là cuộc chơi mà còn là đam mê, là cái nghiệp của mình. Với Du ca, Thái Thùy Linh được là chính mình - là một người hát đúng nghĩa, được sống những giây phút thăng hoa, được thỏa mãn đam mê của mình, được tiếp xúc rất gần với khán giả

"Khi làm du ca, tôi ép mình phải tìm tòi, tập hát, đào sâu suy nghĩ và thả lỏng vào các ca khúc. Sau nhiều năm làm nghề, Linh tìm thấy mình là một người hát - chỉ hát chứ không câu nệ phục trang, sân khấu, vũ đạo, minh họa, có bao nhiêu khán giả...

Trước đây mình cũng có khi “chảnh”, phải ở đâu, thế nào, có ai mình mới hát? Nhưng giờ thì có lúc khán giả của Linh là những người bạn, là cô lái đò, là các em nhỏ dân tộc Mường… Và kỳ lạ là với bất cứ ai muốn nghe Linh sẽ hát đầy cảm xúc, Linh thích hát hơn, dễ hát hơn. Đúng kiểu mình sống hồn nhiên hơn thì mình được hát hồn nhiên hơn, đó là một giá trị lớn mà hành trình Du ca đã tặng cho mình”.

Ngoài cuộc chơi lớn là “Du ca - đi và hát”, Thái Thùy Linh còn có những chuyến du ca đầy ngẫu hứng - Du ca phố đêm. Thái Thùy Linh và guitarist Phương Phạm đã thực hiện 3 tập tại: Cầu Long Biên, Đường Cổ Ngư - Hồ Tây và Đường tàu Cửa Nam.

Nữ ca sĩ chọn những ca khúc về Hà Nội, hoặc những ca khúc quen thuộc mà người Hà nội yêu thích: “Ca khúc có thể quen thuộc nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm mới lại, hát bằng cảm nhận của chúng tôi trong khung cảnh Hà Nội rất cũ, rất quen thuộc. Du ca phố đêm là một trong những món quà Thái Thùy Linh và nghệ sĩ Phương Phạm gửi đến Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội”.

Thái Thùy Linh hứa hẹn, sau “Du ca - đi và hát”, “Du ca phố đêm”, cô sẽ còn tiếp tục thực hiện những dự án du ca đặc sắc và mới mẻ trong thời gian tới./.

Mộc Miên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thai-thuy-linh-toi-khong-con-chanh-nhu-ngay-xua-phai-ai-moi-moi-hat-20201009161502581.htm