Thái Sơn Nam vào chung kết giải VĐ futsal các CLB châu Á

VH- Tối 10.8, đại diện futsal Việt Nam – CLB Thái Sơn Nam đã đánh bại đối thủ Bank of Beirut (Lebanon) được đánh giá cao hơn rất nhiều bằng tỷ số 6-5 để lần đầu có mặt trong trận chung kết giải vô địch các CLB châu Á đang diễn ra tại Indonesia.

Được đánh giá là CLB cửa dưới, Thái Sơn Nam nhập cuộc đã để đối thủ với những cá nhân xuất sắc làm chủ thế trận, liên tục những pha tấn công dồn các học trò của HLV Miguel Rodrigo vào thế phòng thủ vất vả. Những sai lầm trong phòng ngự đã phải trả giá khi để các chân sút của Bank of Beirut liên tiếp có 2 bàn thắng làm hạ gục thủ thành Hồ Văn Ý. Đến phút cuối của hiệp 1, nhờ công của Vũ Quốc Hưng khi dùng kỹ thuật cá nhân đi qua hàng loạt các đối thủ để rút ngắn tỷ số còn 1-2.
Vào hiệp 2, ngay ở phút đầu tiên, Bank of Beirut tiếp tục nâng tỷ số lên 3-1. Không còn gì để mất, các cầu thủ Thái Sơn Nam dồn lên tấn công liên tục, bằng những bài phối hợp nhuần nhuyễn và một lần nữa Vũ Quốc Hưng lại ghi bàn để rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 29. Tinh thần các cầu thủ lúc này tăng kho tạo những tình huống dứt điểm liên tục trước khung thành của thủ môn Bank of Beirut, đến phút 33, Đức Tùng đã san bằng cách biệt 3-3. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tận dụng sai lầm của đội bạn giúp cho Thành Tín nâng tỷ số trận đấu lên 4-3 cho Thái Sơn Nam.

Bị dẫn trước lần đầu tiên trong trận đấu, Bank of Beirut buộc phải chơi mạo hiểm bằng lối đá power-play, dồn cả 5 cầu thủ lên phần sân Thái Sơn Nam. Con dao hai lưỡi này khiến đại diện Lebanon nhận thêm 2 bàn thua lần lượt do công của Thành Tín (phút 36) và Đức Hòa (phút 39). Những nỗ lực sau đó của Bank of Beirut chỉ có được 2 bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thắng nghẹt thở, Thái Sơn Nam lần đầu lọt vào chung kết của Cúp CLB châu Á. Sức trẻ và bản lĩnh kiên cường một lần nữa giúp futsal Việt Nam tạo nên kì tích trên đấu trường châu lục.

Việc lội dòng nước ngược trước đội bóng của Lebanon gồm nhiều tuyển thủ Iran trong đội hình cũng là một dấu ấn chiến thuật củaHLV Rodrigo. Người trong cuộc cho biết giữa giờ nghỉ, ông đã phân tích đối thủ và buộc các cầu thủ tin tưởng vào bản thân, nỗ lực chiến đấu cùng toàn đội. HLV Trương Quốc Tuấn đánh giá: “Chính việc được thi đấu cọ xát quốc tế nhiều, được tin tưởng nên các cầu thủ trẻ đã thể hiện tốt khả năng của họ”. Sau hơn một năm làm việc, đây mới chính là thời điểm HLV Rodrigo thể hiện được bản năng cầm quân của chiến lược gia được cả châu lục nể phục. Với thời hạn gắn bó đến năm 2020, các CĐV yêu thích futsal có quyền kỳ vọng vào những kỳ tích khác nữa của futsal nước nhà. Đặc biệt khi trong tay ông Rodrigo là những cầu thủ trẻ đầy khát khao và có tính kế thừa.
Vào lúc 18 giờ ngày 12.8, CLB Thái Sơn Nam sẽ gặp CLB Mes Sungun Varzaghan của Iran ở chung kết.

V.Linh

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/h%E1%BA%A1-clb-t%E1%BB%ABng-3-l%E1%BA%A7n-v244-%C4%91%E1%BB%8Bch-ch226u-193-th225i-s%C6%A1n-nam-v224o-b225n-k%E1%BA%BFt-2