Thái Sơn Nam tạo địa chấn Futsal châu Á trước Nhật

Thái Sơn Nam đã tạo cơn địa chấn Futsal châu Á khi đánh bại Nagoya Oceans ở tứ kết... Trước trận, chẳng ai dám nghĩ tới nhưng thầy trò HLV Rodrigo đã làm được như HLV Bruno Garcia đã làm được trước tuyển Nhật Bản hai năm trước...

Hai năm trước, thầy trò HLV Bruno Garcia bất ngờ đánh bại tuyển Nhật (do HLV Rodrigo dẫn dắt) ở tứ kết để có suất đi World Cup, tạo nên địa chấn châu Á thì trận đấu vừa kết thúc, Thái Sơn Nam lại đánh bại nhà vô địch Nhật Nagoya Oceans 3-2 ở hai hiệp phụ và tạo nên “cơn địa chấn Futsal châu Á” thứ hai.

Altawail (trắng), ngoại binh của Thái Sơn Nam, chơi hay.

Có quá nhiều duyên nợ giữa Futsal Nhật và Việt Nam từ cấp đội tuyển quốc gia đến CLB. Hai năm trước thì HLV Rodrigo nắm tuyển Nhật, là bạn thân của HLV Bruno nhưng bị ông bạn thuyền trưởng Việt Nam đánh bại. Nay Bruno đã sang Nhật làm HLV tuyển Nhật thì Rodrigo sang Việt Nam làm thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam và Thái Sơn Nam thì lại đánh bại nhà vô địch Nhật Nagoya Oceans.

Hôm nay, Minh Trí (8) là người hùng với cú đúp.

Còn chi tiết thú vị nữa. Đó là HLV trưởng Pedro Costa của Nagoya Oceans mà năm năm trước là học trò của Rodrigo và anh từng ghi bàn vào lưới Thái Sơn Nam giải này năm năm trước để góp vào chiến thắng 7-2 của Nagoya Oceans trước Thái Sơn Nam.

… Nay thầy-trò tương tàn trên băng ghế chỉ đạo, cậu học trò của Rodrigo năm xưa chưa vượt mặt được ông thầy và bị ông thầy loại ở tứ kết.

Văn Vũ (11) chơi rất xuất sắc.

Quả là một địa chấn thứ hai kể từ lần trước tuyển Futsal đánh bại Futsal Nhật.

Đến với giải lần này, Nagoya Oceans nuôi tham vọng lần thứ tư lên ngôi vô địch nhưng họ đã thất bại trước Thái Sơn Nam.

HLV Miguel Rodrigo đã dặn dò học trò rất kỹ trước trận này là chắt chiu từng cơ hội. Và các học trò đã tuân thủ điều đó. Suốt 50 phút của trận đấu (kể cả hai hiệp phụ), Nagoya Oceans luôn lấn lướt về sút cầu môn… hơn một nửa nhưng Thái Sơn Nam đã chắt chiu rất tốt.

"Sát thủ" Suphawut không giúp Bluewave Chonburi đi tiếp được.

Vào trận, Nagoya Oceans lấn át ngay bằng hàng loạt lần vây áp và dứt điểm. Thủ môn Văn Ý tối tăm mặt mày phá bóng. Và phút thứ 6 thì Nagoya biến ưu thế thành bàn thắng do công Ando ghi từ pha đưa bóng sát biên rồi lật vào. Ando ra chân với góc cầu môn khá rộng.

Vamos (xanh) của chủ nhà Indonesia cũng bị loại.

Thua bàn sớm cùng thế trận bị vây áp nhưng Thái Sơn Nam vẫn chiến đấu giành giật lại thời lượng kiểm soát bóng. Đến phút 17 thì Văn Vũ có pha đi bóng dọc diên, rồi chuyền chếch vào trung lộ, Minh Trí trên đà lao xuống “xỉa” nhẹ bằng “que trái” khó chịu làm bó tay thủ môn Yushi, san bằng 1-1.

Bank of Beirut vui mừng khi biến Bluewave Chonburi thành cựu vô địch.

Tuy nhiên, đến phút 19 thì Ryosuka lại giúp đội Nhật vượt lên 2-1 từ cú ra chân “nối” sau đường chuyền mạnh của đồng đội ngoài cánh vào. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số này.

Sang hiệp 2, khi mới chỉ đi được… ba giây thì Thái Sơn Nam được hưởng quả đá biên. Văn Vũ đá vào bên trong cho Minh Trí ngay đường trung tuyến. Bất ngờ, Minh Trí tung cái chân trái sút xa, bóng bay căng và hình quả chuối” lại làm bó tay thủ thành Yushi, san bằng 2-2. Kết quả 40 phút của hai hiệp dừng lại ở đây.

Bluewave Chonburi và Vamos rời giải sau tứ kết.

Trận đấu bước vào hai hiệp phụ, ở hiệp phụ thứ hai thì Nagoya Oceans không muốn giải quyết bằng luân lưu nên chơi “5 cầu”. Khi hiệp phụ thứ hai vào phút thứ 4, tức phút thứ 49 của trận đấu, thì thủ môn Văn Ý nhìn thấy đồng nghiệp bên kia nhô rất cao và thế là… sút thẳng từ cầu môn bên này. Bóng bay chính xác vào giữa cầu môn, ấn định tỉ số chung cuộc 3-2, đưa Thái Sơn Nam vào bán kết.

+ Kết quả ba trận còn lại: Nafit Al Wasat - Vamos 7-4, Mes Sungun Varzaghan - Erem 8-3. Đặc biệt, nhà đương kim vô địch giải là Bluewave Chonburi của Thái Lan đã thua Bank of Beirut của Libanon 9-10… nên trở thành cựu vô địch.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/thai-son-nam-tao-dia-chan-futsal-chau-a-truoc-nhat-786689.html