Thai phụ bị tra tấn dã man đến sẩy thai bàng hoàng kể lại sự việc

Chưa hết bàng hoàng, chị Y. kể trước đó người anh ruột có vay mượn tiền của Dũng. Thời gian gần đây, Dũng liên tục gọi điện de dọa nhưng anh của chị Y. không có khả năng trả nợ.

Nạn nhân trong vụ tra tấn dã man là chị H.N.Y. (18 tuổi, quê Long An, tạm trú quận 11, TP HCM) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng bị sẩy thai, gãy tay và thương tích đầy người.

Chị Y. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc bị nhóm đối tượng sử dụng ma túy rồi tra tấn dã man dẫn đến sẩy thai.

Trao đổi với báo Người Lao Động, chị Y. cho biết, trước, đó người anh ruột có vay mượn tiền của đối tượng Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi), ngụ huyện Bình Chánh (TP HCM). Thời gian gần đây, Dũng liên tục gọi điện de dọa nhưng anh của chị Y. không có khả năng trả nợ.

Do quen biết từ trước nên chị Y. thường xuyên đến nhà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng chơi). Ngày 22/3, chị Y. đến nhà của Dũng tại ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh tìm Huyền. Tại đây, Dũng nhắc chuyện tiền bạc và bắt chị Y. gọi điện nói anh đến trả, nếu không sẽ bị đánh.

Gọi điện nhưng anh trai không nghe máy, chị Y. lập tức bị Dũng và Huyền dùng dây dù trói chân, tay ngay tại cầu thang của căn nhà.

Chị Y. chưa hết sợ hãi khi kể lại việc bị hành hạ đến sẩy thai.

Chị Y. chưa hết sợ hãi khi kể lại việc bị hành hạ đến sẩy thai.

Giam cầm thai phụ 2 ngày, Dũng gọi cho đối tượng Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đến rồi cả nhóm cùng dùng cây gỗ, dây xích... đánh chị Y. dã man. Đáng nói, trong suốt thời gian giam giữ, nhóm đối tượng không cho nạn nhân ăn uống gì. May mắn có vợ của Dũng lén lấy thức ăn cho chị Y. dùng tạm.

Theo lời kể của chị Y., trong thời gian bị giam giữ, nhóm đối tượng trên còn chụp ảnh nạn nhân gửi cho anh trai để yêu cầu trả tiền.

"Anh em nói Dũng thả em ra rồi đi vay tiền đến trả nợ nhưng Dũng không đồng ý. Những ngày tiếp theo em quỳ lạy van xin Dũng vì đang mang thai nhưng bọn chúng vẫn tra tấn em dã man, có khi đến ngất xỉu. Thậm chí nhóm người này còn dùng keo nấu chảy, bình gas có đầu khò gí vào người làm em bị bỏng nặng", chị Y. sợ hãi kể lại.

Chưa dừng lại, nhóm này còn dùng chân, tay đấm đá vào người và vùng bụng khiến chị Y. sẩy thai. Sau khi gây ra tội ác rùng mình, Dũng và Huyền gọi cho mẹ ruột đến mang thai nhi vứt bỏ tại bãi đất trống trên địa bàn quận Bình Tân.

Đến tối 10/4, cả 3 thấy chị Y. bị kiệt sức nên mới gọi taxi chở đến bệnh viện cấp cứu.

Như tin đã đưa, ngày 11/4, ông H.V.H (47 tuổi, quê Long An, cha ruột của chị Y.) đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh trình báo việc con gái mình bị đánh đến sẩy thai.

Nhận tin báo từ ông H., Công an huyện Bình Chánh mời Khang và bà Trần Thị Sương lên trụ sở làm việc.

Qua khám xét hiện trường tại nhà Dũng, công an phát hiện nhiều dụng cụ nghi nhóm côn đồ dùng để giam giữ và đánh đập nạn nhân.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 16 gói ni lông hàn kín chứa tinh thể rắn (nghi ma túy "đá"), 1 gói ni lông chứa lá cây khô (nghi cỏ Mỹ), 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 viên đạn chì, 1 đoạn cây tầm vông đầu gắn bàn chải dài 1m, 1 cuộn băng keo, 1 dây nịt, 1 dây dù dài 173cm...

Lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, truy bắt nghi can tên Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền để xử lý về hành vi hành hạ người khác.

Riêng đối tượng Trần Nhật Khang đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thai-phu-bi-tra-tan-da-man-den-say-thai-bang-hoang-ke-lai-su-viec-271395.htm