Thái Nguyên:Trang trại của gia đình PGĐ Sở NNPTNT 'bức tử' sông Công

Một loạt cửa xả từ trang trại nuôi lợn của gia đình Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên thải ra thứ nước đen ngòm tỏa mùi hôi thối nồng nặc khiến một khúc Sông Công bị ô nhiễm nặng nề.

Theo phản ánh của người dân, trang trại nuôi lợn này đặt tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên là của gia đình ông Ngô Văn Ban - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Trang trại này có quy mô chăn nuôi khoảng 1.000 – 1.500 con lợn nái và khoảng 10.000 con lợn thịt/lứa. Hiện chất thải, nước thải từ trang trại này đang xả trực tiếp ra sông Công.

Cả một khúc sông đen sẫm do nước thải từ trang trại lợn thải ra

Cũng theo phản ánh, trang trại lợn này không chỉ gây ô nhiễm ở xóm Soi Vàng mà ngay cả bà con sinh sống ở xóm Lam Sơn lân cận cũng không thể sinh sống yên ổn bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra.

Chị Lại - người dân ở xóm Lam Sơn cho biết: Mặc dù gia đình chị sống cách xa trang trại của gia đình ông Ban hàng trăm mét nhưng gia đình chị thường xuyên mất ăn mất ngủ bởi mùi hôi thối mà trang trại này gây ra. Nguồn nước ô nhiễm trong khi đó nước sạch lại không có. Để có nước sinh hoạt gia đình chị đã phải đầu tư máy lọc nước công suất lớn nhưng nước lọc xong vẫn có mùi vì nguồn nước đầu vào bị ô nhiễm quá nặng.

Cống xả thải trực tiếp ra sông Công, nước thải có màu đen xì, đậm đặc

Anh Quyền cùng xóm với chị Lại cũng cho hay: Việc xả thải trực tiếp ra môi trường của trang trại gia đình ông Ban đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Đã có không ít người mắc phải những căn bệnh nan y về đường hô hấp do thường xuyên phải hít thở bằng nguồn không khí ô nhiễm từ trang trại này phát ra.

Bà con nhân dân trong xóm đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng của TP.Thái Nguyên cũng như UBND xã Tân Cương nhưng đã nhiều năm trôi qua, tình trạng xả thải từ trang trại này vẫn không được giải quyết. Theo thời gian việc ô nhiễm môi trường ở đây đến nay càng trầm trọng.

Bể chứa chất thải phân lợn đen ngòm, đặc quánh và sủi bọt

Các cửa xả tuôn ra dòng nước đen kịt khiến cho vùng nước hôi thối tỏa ra mùi nồng nạc. Dù đã mang theo khẩu trang nhưng phóng viên vẫn cảm thấy tức ngực và buồn nôn khi theo người dân ra hiện trường. Tại đây phóng viên ghi nhận, tại một số vị trí cửa xả của trang trại này bã phân lợn bồi lắng ngập sâu đến hàng chục cen-ti-mét. Nước sông đen kịt, hôi tanh.

Mặc dù trời mưa nhưng nước thải vẫn có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Chủ tịch HĐND xã Tân Cương cho biết: Trang trại lợn gây ô nhiễm này là của gia đình ông Ngô Văn Ban – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh. Trang trại này, gia đình ông Ban thuê người chăn nuôi nên việc kiểm tra, giám sát của chính quyền rất khó.

Còn ông Phạm Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND xã Tân Cương cũng xác nhận trang trại này là của gia đình ông Ngô Văn Ban - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, do bà Trần Thị Mai, vợ ông Ban làm đại diện.

Vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường của trang trại nói trên xã cũng đã nhận được phản ánh của bà con nhân dân nhưng trang trại này do Sở cấp phép nên hồ sơ xã không nắm giữ. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân UBND xã đã chủ động gọi điện cho ông Ban đến làm việc nhưng ông nói bận và không đến.

Về vấn đề này, gần đây Sở Tài nguyên và Môi Trường cũng đã hai lần gọi cán bộ chuyên trách của xã lên để cùng làm việc tuy nhiên buổi làm việc lần thứ nhất không thành do phía gia đình ông Bạn không có ai đến. Còn buổi làm việc lần 2 vào ngày 21.6 mới có biên bản cuộc họp, còn quyết định xử lý thế nào thì đến nay UBND xã vẫn chưa nhận được thông tin.

Biên bản làm việc kể trên đã nêu rõ những vi phạm của trang trại lợn này: khôngbáo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường, về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; không thực hiện một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, chưa hoàn thành việc xây dựng công trình xử lý nước thải theo đề án bảo vệ môi trường đã phê duyệt...

Đại diện trang trại là ông Nguyễn Văn Tài con rể bà Trần Thị Mai đến làm việc theo giấy ủy quyền của bà Mai đã thừa nhận: "Do nhận thức hạn chế về công tác bảo vệ môi trường nên trang trại vẫn để xảy ra các tồn tại về bảo vệ môi trường...".

Một đường mương xả thải dẫn ra từ trang trại lợn xả trực tiếp ra sông

Phóng viên cũng đã nhiều lần đến liên hệ và đặt lịch làm việc với các nội dung liên quan đến việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của gia đình ông Ban với UBND TP.Thái Nguyên và Sở NN&PTNN - nơi ông Ban công tác nhưng gần 2 tuần trôi qua vẫn chưa nhận được sự phản hồi.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hà Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/thai-nguyentrang-trai-cua-gia-dinh-pgd-so-nnptnt-buc-tu-song-cong-921215.html