Thái Nguyên: Bắt đối tượng nửa đêm chém 7 người thương vong

Ngày 25/9, theo thông tin của Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), rạng sáng 25/9, trên địa bàn xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình xảy ra vụ thảm án khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 0h30 sáng 25/9, đối tượng Nguyễn Văn Tiến (58 tuổi, trú tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình) ngủ cùng vợ con ở nhà. Sau đó ít phút, Tiến bất ngờ vùng dậy cầm theo một con dao nhọn đến nhà anh Nguyễn Văn Bích (61 tuổi) ở cách nhà Tiến khoảng 100 m và gõ cửa. Thấy có tiếng động ngoài cửa, anh Bích dậy bật điện và mở cửa thì bị Tiến vung dao đâm nhưng anh Bích đã tránh được, tóm được lưỡi dao, giằng co với Tiến đồng thời hô hoán để mọi người trong gia đình biết.

Vợ anh Bích là chị Trần Thị Hằng (49 tuổi) thức dậy kêu cứu, đã bị Tiến lao vào đâm tử vong tại chỗ. Em trai anh Bích là Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi) ở ngay sát nhà mở cửa chạy ra cũng bị Tiến đâm chết tại cửa nhà. Con trai anh Hoạt là cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi) chạy ra ngoài để trốn đã bị Tiến đuổi theo và đâm chết.

Chưa dừng lại ở đó, Tiến tiếp tục cầm dao đến nhà anh Vũ Xuân Nguyên (38 tuổi- cách nhà anh Hoạt khoảng 200 m) trèo qua bờ rào vào nhà đâm bị thương anh Nguyên, chị Nguyễn Thị Ngọt (26 tuổi- vợ anh Nguyên) và cháu Vũ Đức Nhân (5 tuổi, con anh Nguyên). Lúc này, em trai Tiến là Nguyễn Văn Hòa đã có mặt kịp thời để khống chế, lấy được con dao. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, Tiến bỏ về nhà mình cố thủ. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Bình đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Tiến tại nhà riêng, thu giữ vật chứng là con dao gây án, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Thái Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Tiến khai nhận, Tiến đã mất ngủ trong thời gian dài, cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt khiến Tiến cay cú. Do đó, rạng sáng 25/9 Tiến không ngủ được nên đã dậy lấy dao đi gây án.

Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an huyện Phú Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nhận được thông tin về vụ án mạng, chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân tại địa phương và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đoàn đã đến thắp hương, chia buồn tại gia đình nhà anh Nguyễn Văn Hoạt, 42 tuổi, cùng con trai là Nguyễn Văn Hinh, 13 tuổi và gia đình chị Trần Thị Hằng, 49 tuổi. Cả ba người đều đã thiệt mạng trong vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 25/9. Đoàn cũng đã đến thăm gia đình anh Vũ Xuân Nguyên, 38 tuổi; chị Nguyễn Thị Ngọt (tức Hoài là vợ anh Nguyên), 26 tuổi cùng con trai Vũ Đức Nhân, 5 tuổi là nạn nhân bị thương trong cùng vụ việc, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Các thành viên trong đoàn đã chia sẻ những đau thương, mất mát đối với gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 2 triệu đồng. Trước đó, đại diện lãnh đạo huyện Phú Bình cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình gặp nạn.

Đ.Sơn – Q.Trang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/thai-nguyen-bat-doi-tuong-nua-dem-chem-7-nguoi-thuong-vong-tintuc418114