Thái Lan tưởng niệm nạn nhân của vụ xả súng 'chưa từng có'

Cầm nến và viết lời chia buồn khi các nhà sư hô vang những lời cầu nguyện, hàng trăm người Thái Lan đã tổ chức tưởng niệm cho 29 nạn nhân của vụ xả súng 'chưa từng có'.

 Hàng trăm người Thái đã tập trung tại quảng trường thị trấn Nakhon Ratchasima vào tối 9/2 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng do một binh sĩ gây ra, làm 29 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm người Thái đã tập trung tại quảng trường thị trấn Nakhon Ratchasima vào tối 9/2 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng do một binh sĩ gây ra, làm 29 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Một phụ nữ cầm nến cầu nguyện cho các nạn nhân chết trong vụ xả súng ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Đám đông mang theo nến và đặt những bông hoa trắng khi các nhà sư Phật giáo chủ trì cầu nguyện và tụng kinh. Những người tham dự viết thông điệp lên các tờ giấy trắng được đặt trên mặt đất, bao gồm "Tưởng nhớ mãi mãi" và "Mong bạn có cuộc sống tốt đẹp ở thế giới bên kia". Ảnh: Reuters.

Mọi người tụ tập để cầu nguyện dưới ánh nến ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan, sau vụ xả súng mà Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha gọi là chưa từng có. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Terminal 21 của thành phố phía đông bắc. 57 người bị thương trong cuộc tàn sát, bắt đầu vào chiều 8/2 gần một doanh trại quân đội. Ảnh: AFP.

Nhà chức trách nói rằng người lính, được xác định là Thượng sĩ 32 tuổi Jakraphanth Thomma, đã đánh cắp vũ khí và một chiếc xe quân sự từ căn cứ quân sự của anh ta trước khi đến trung tâm mua sắm gần đó và nổ súng vào những người qua lại. Ảnh: Reuters.

Weerapat Ketsunthia rơi nước mắt khi nói chuyện trên điện thoại và thương tiếc người bạn Atiwat Promsuk, người đã bị giết trong vụ xả súng hàng loạt tại trung tâm mua sắm Terminal 21 ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Lực lượng an ninh đã tìm cách sơ tán hàng trăm người mua sắm khỏi tòa nhà trong thời gian phong tỏa. Cuối cùng, họ đã tiêu diệt tay súng trong cuộc đối đầu vào sáng 9/2, kết thúc cuộc bao vây kéo dài khoảng 12 giờ. Ảnh: AFP.

Con trai của bà Anong Somwan, Atiwat Promsuk, là một trong những nạn nhân. Các quan chức cho biết kẻ xả súng đã tức giận vì tranh chấp tài chính với người thân của sĩ quan chỉ huy của mình. Ảnh: AFP.

Toàn cảnh trung tâm mua sắm Terminal 21 sau vụ xả súng ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan, ngày 9/2. Đây là vụ xả súng lớn nhất ở Thái Lan được thực hiện bởi một tay súng duy nhất. Mặc dù nước này có một trong những tỷ lệ sở hữu súng cao nhất thế giới nhưng xả súng rất hiếm xảy ra. Ảnh: Reuters.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-lan-tuong-niem-nan-nhan-cua-vu-xa-sung-chua-tung-co-post1045245.html