Thái Lan ơi, Việt Nam đã khác xưa rồi!

Dùng đủ mọi cách để gặp Việt Nam nhằm 'hạ bệ' danh tiếng nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, vào trận đấu thì liên tục chơi xấu đến mức phi thể thao... nhưng rồi Thái Lan vẫn phải gục ngã trước một ĐT Việt Nam thật sự đã khác xưa rất nhiều.

Nhìn vào thành công của bóng đá Việt Nam trong suốt hơn một năm qua, Thái Lan nói không chạnh lòng, hay thậm chí là cay cú, là nói dối. Từ vị thế "anh cả" ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan như bị đứng bên lề nhìn sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam.

ĐT Việt Nam thêm một lần gieo sầu cho người Thái

ĐT Việt Nam thêm một lần gieo sầu cho người Thái

Từ VCK U23 châu Á cho đến ASIAD, AFF Cup hay Asian Cup, đội bóng của HLV Park Hang-seo đều làm nên những kỳ tích để vươn mình trở thành số 1 ở khu vực, trong sự thừa nhận của tất cả.

Chỉ có duy nhất một nơi không thừa nhận sự thật ấy, là Thái Lan. Nhưng cho đến khi đội tuyển U23 nước này nhận thất bại cay đắng tới 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020, trận thua đậm nhất trong lịch sử đối đầu của người Thái trước chúng ta, thì họ bắt đầu cảm thấy bất an.

Nội bộ LĐBĐ Thái Lan (FAT) trở nên bất hòa, các đội tuyển thì lao đao trong mớ bòng bong, còn CĐV thì nổi cơn thịnh nộ.

Người Thái hiểu rằng họ không được để giọt nước tràn ly. Họ cần phải gặp Việt Nam để chứng tỏ ai mới là số 1 Đông Nam Á. Và lá thư mời dự King's Cup 2019 được gửi tới VFF.

Thái Lan cay cú đến nỗi, sẵn sàng đổi thể thức bốc thăm phân cặp King's Cup để có thể sớm gặp Việt Nam. Từ việc phân cặp dựa trên vị trí của các đội tuyển trên BXH FIFA, nước chủ nhà cho bốc thăm để xác định. Và cái sự "ngẫu nhiên" đầy toan tính ấy giúp họ được gặp ĐTVN ngay ở trận mở màn thật. Thầy Park nhận ra có điều gì đó "không bình thường", nhưng vẫn nhẹ nhàng cho qua.

Thái Lan bây giờ chỉ chăm chăm phạm lỗi khi gặp Việt Nam thế này sao?

Bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Chang Arena, dã tâm muốn thắng Việt Nam bằng mọi giá tiếp tục được các cầu thủ Thái Lan thể hiện. Họ sẵn sàng đá rát, thô bạo, thậm chí là phi thể thao... cốt sao khiến các học trò ông Park bị ảnh hưởng cả về tinh thần lẫn thể lực.

Từ một đội bóng lớn, đá đẹp và hiệu quả, luôn trịch thượng chơi ở "cửa trên" mỗi lần đối đầu ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan thể hiện một bộ mặt đầy hằn học và xấu xí, vốn chỉ có ở những đội bóng kém cỏi và thực dụng.

Trận đấu bị xé lẻ liên tục bởi những pha bóng như vậy. Từ Văn Toàn, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu cho đến Công Phượng... tất cả đều "lĩnh đòn" trong một trận đấu mang tính giao hữu mà lẽ ra, cái đẹp và được đặt trên tất cả.

Hình ảnh bạc nhược của các cầu thủ Thái Lan sau trận đấu

Dù chơi không thật sự hay, nhưng chiến thắng dành cho ĐT Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, vì sự quả cảm của các học trò thầy Park. Có thể sau một trận đấu, chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam đã vượt hoàn toàn Thái Lan. Nhưng việc Thái Lan đã và đang tự hạ thấp mình trong hằn học trước Việt Nam là điều có thật.

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/thai-lan-oi-viet-nam-da-khac-xua-roi/813162.antd