Thái Lan 'hủy diệt' đối thủ 7-0 ngay trận đầu ra quân

Với đẳng cấp và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, đội tuyển Thái Lan đã thể hiện được sức mạnh 'hủy diệt' ngay ở trận đầu ra quân…

Tối 9-11, cùng với trận đấu được đông đảo cổ động viên trông đợi là Indonesia-Singapore, bảng B của AFF Cup 2018 còn có trận đấu giữa Thái Lan và Timor Leste. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng được đá trên sân nhà.

Trước một đối thủ non trẻ, được đánh giá thấp hơn, Thái Lan đã có bàn thắng sớm ngay ở phút thi đấu thứ 3. Từ một loạt pha phối hợp một chạm bên cánh trái, bóng đến chân Adisak trong khu vực 16m50, và anh đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ và thủ môn Fernandes của đội bạn, đệm lòng dứt khoát làm tung lưới Timor Leste, mở tỉ số 1-0 cho trận đấu.

Chỉ 10 phút sau, cũng từ một pha phối hợp bên cánh trái, nhận đường chuyền của đồng đội từ phía sân nhà, Adisak bứt phá ngoạn mục, bỏ hàng thủ của Timor Leste lại phía sau và nhẹ nhàng đưa bóng qua đầu thủ thành Fernandes, nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Số 9 Adisak của Thái Lan đã làm nên điều kinh ngạc tại AFF Cup 2018 khi ghi 6 bàn thắng trong trận đấu đầu tiên.

Hiệp 1 cũng ghi nhận một số pha hãm thành nguy hiểm của Timor Leste, đáng chú ý là pha tấn công ở phút thứ 28. Tuy nhiên, thủ môn Sivarak của Thái Lan đã đổ người kịp thời, hóa giải pha tấn công của đội khách từ bên phải khung thành. Trước sức mạnh vượt trội của các tuyển thủ đội chủ nhà, Timor Leste tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 31 và 45. Đáng chú ý, chủ nhân của cả 2 bàn thắng này vẫn là Adisak, trong đó có pha ghi bàn bằng chân và một cú đánh đầu trúng đích bắt nguồn từ một quả đá phạt góc.

Không dừng lại ở con số 4 bàn, cầu thủ Adisak tiếp tục làm nên điều kinh ngạc tại AFF Cup 2018 bằng bàn thắng thứ 5 của riêng mình ở phút thứ 50. Nhận đường căng ngang của đồng đội trong vòng cấm địa, cầu thủ số 9 băng vào đệm bóng tung lưới đội bạn trước sự bất lực của các hậu vệ và thủ thành Fernandes.

Quả không sai khi dùng từ “hủy diệt” để nói về sức mạnh của đội tuyển Thái Lan, khi lưới của Timor Leste tiếp tục rung lên lần thứ 6. Trong một pha nỗ lực dốc bóng vào khu vực cấm địa của Timor Leste, cầu thủ số 14 của Thái Lan bị cầu thủ mang số 19 của đội bạn phạm lỗi trong khu vực cấm địa, và trọng tài lập tức chỉ vào chấm đá phạt penalty. Adisak thực hiện thành công quả đá phạt, “ẵm” về bàn thắng thứ 6 cho riêng mình chỉ trong một trận đấu.

Có lẽ, đây là một ngày xui xẻo với Timor Leste, bởi thủ thành Fernandes đã bị nhận thêm một thẻ vàng sau khi băng ra ngoài vòng cấm địa và va chạm mạnh khiến cầu thủ số 11 của Thái Lan ngã như chuối đổ. Với 1 thẻ vàng vừa bị nhận trước đó, Fernandes buộc phải rời sân, và vào thay anh là thủ môn dự bị Fagio Pereira.

Trước một đối thủ quá mạnh và bị ghi liên tiếp 6 bàn thắng, Timor Leste hoàn toàn bất lực trên hành trình tìm kiếm bàn dành dự. Phút thứ 77 ghi nhận một pha hãm thành của các cầu thủ đội khách, song pha dứt điểm cuối cùng không quá khó và bị thủ thành Thái Lan hóa giải dễ dàng. Chưa đầy 10 phút sau đó, Adisak có cơ hội để ghi bàn thắng thứ 7 song pha dứt điểm của anh thừa lực nhưng lại thiếu chính xác khiến bóng đi vọt xà ngang.

Những tưởng cỗ máy hủy diệt đã dừng lại ở những phút cuối cùng của trận đấu, song Thái Lan tiếp tục ghi bàn thắng thứ 7 ở phút bù giờ thứ nhất và người lập công là cầu thủ vừa vào sân Supachai Jaided. Trận đấu đã khép lại sau 3 phút bù giờ của hiệp 2, với chiến thắng vô cùng đậm đà 7-0 dành cho đội chủ nhà Thái Lan.

Trong trận đấu giữa Indonesia và Singapore cùng diễn ra tối 9-11, Singapore đã có chiến thắng 1-0 và giành 3 điểm đầu tiên.

LÊ NGHĨA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thai-lan-huy-diet-doi-thu-7-0-ngay-tran-dau-ra-quan-554075