Thái Lan cứu thêm 4 thiếu niên trong hang

Ngày giải cứu thứ hai tiếp tục thành công như mong đợi khi có thêm 4 thiếu niên được giải cứu khỏi hang sâu.

Cảnh sát kiểm tra an ninh rất chặt mọi ngả vào bệnh viện - Ảnh: Nguyễn Tập

Sáng 9.7, ngày thứ 2 của chiến dịch giải cứu các thành viên đội bóng Heo rừng còn mắc kẹt trong hang động Tham Luang Nang Non sau khi giới chức phát hiệu lệnh cho đội thợ lặn tiến đến khu vực 8 thiếu niên và huấn luyện viên Ekapol Chanthawong đang trú ẩn. Đây cũng là nhóm thợ lặn đã tham gia đợt giải cứu 4 em đầu tiên vào hôm 8.7, chỉ thay đổi một số thành viên.

Trong cuộc họp báo tại hiện trường trưa qua, Tổng chỉ huy chiến dịch Narongsak Osotthanakorn cho biết bắt đầu đợt cứu hộ thứ 2 hồi 11 giờ nhưng một nguồn tin của Thanh Niên cho hay các thợ lặn vào hang từ khoảng 9 giờ.

“Chúng tôi không công bố danh tính của 4 thiếu niên được giải cứu hôm qua vì tôn trọng gia đình của những em vẫn còn mắc kẹt bên trong”, ông Narongsak lưu ý. Nhà chức trách cũng bác bỏ thông tin nói anh Ekapol đã được đưa ra trong đợt đầu tiên do sức khỏe yếu.

[VIDEO] Kết thúc ngày giải cứu thứ 2, thêm 4 thành viên đội bóng Thái Lan ra khỏi hang

Theo ghi nhận từ đội cứu hộ cho hay mực nước thuộc những khu vực trũng nhất, nguy hiểm nhất trong hang đang tiếp tục xuống thấp và nước vẫn được tiếp tục bơm khỏi hang. Tình hình này cộng thêm thời tiết khô ráo trong hôm qua đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đợt giải cứu.

Các máy bơm vẫn đang hoạt động liên tục với nguồn điện dự phòng luôn sẵn sàng nhằm giữ cho mực nước không dâng lên dù có mưa lớn hơn nữa. Đây là một trong những điều kiện quyết định thành bại của cuộc cứu hộ. Trước đó, thợ lặn thuộc đội đặc nhiệm SEAL tiếp tục đưa bình dưỡng khí vào thay cho những bình đã được sử dụng hết trong cuộc cứu hộ ngày 8.7. Ngoài ra, họ còn có nhiệm vụ cố định lại đúng vị trí các đoạn dây thừng trải dài trong đường hầm. Những dây thừng này giống như “kim chỉ nam”, cho phép tìm đường trong điều kiện tối tăm và ngập nước.

Lược đồ quy trình đưa các em ra khỏi hang - Ảnh: Nguồn: SCMP/Đồ họa: Thái Nguyên

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, cậu bé thứ 5 được đưa ra khỏi hang và nhanh chóng được đưa lên trực thăng đến bệnh viện. Sau đó, lần lượt em thứ 6, 7 và 8 rời hang.

Theo tường thuật của phóng viên Thanh Niên tại khu vực Bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh, tất cả đều được đưa bằng trực thăng đến bãi đáp cách bệnh viện khoảng 1 km rồi chuyển sang xe cấp cứu để đến nơi. Chuyến xe đưa thiếu niên thứ 8 có mặt tại bệnh viện vào 20 giờ 22 phút và nhà chức trách tuyên bố kết thúc giải cứu ngày thứ 2. Trước đó, phóng viên Thanh Niên cùng các đồng nghiệp Thái Lan lẫn quốc tế đứng dọc đoạn đường dẫn đến bệnh viện trong sự phong tỏa nghiêm ngặt của cảnh sát. Tại mọi lối dẫn vào đường chính đều có chốt kiểm tra an ninh.

Trong cuộc họp báo cuối ngày, tổng chỉ huy Narongsak cho biết sức khỏe của cả bốn đều đang ổn định và tốt hơn các em trong đợt giải cứu đầu tiên. “Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Xin thêm 3 ngày nữa, tất cả thành viên đội bóng sẽ được ra ngoài”, ông Narongsak nói.

[VIDEO] Đêm khó ngủ giữa hành trình giải cứu đội bóng Heo Rừng

Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã đến thị sát tình hình và khích lệ tinh thần đội cứu hộ trước khi đến bệnh viện thăm 8 em đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng cách ly. Theo nguồn tin của Thanh Niên, khu vực cách ly nằm trên lầu 8 thuộc tòa nhà mới xây của bệnh viện.

Trả lời phóng viên, tài xế taxi Jamderm Phoopattarasuwan ở Chiang Rai nói ông cảm thấy bớt lo âu từ khi đón nhận tin mừng những cậu bé đầu tiên được cứu. Mấy ngày qua, ông không lúc nào rời mắt theo dõi tin tức. Đợt cứu hộ thứ ba dự kiến sẽ được tiến hành trong hôm nay 10.7.

Kiều bào ở Thái Lan hướng về đội bóng

Những ngày qua, tại các tỉnh tập trung đông người Thái gốc Việt như Khon Kaen, Nakhon Phanom và Udon Thani, kiều bào vẫn hồi hộp theo dõi từng diễn biến của đợt giải cứu. Ông Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom, nói với Thanh Niên như mọi người dân Thái Lan, kiều bào tại đây đang đếm từng em được cứu thoát và cầu nguyện bình an cho cả đội bóng. Tương tự, Việt kiều Cù Văn Tỏi chia sẻ: “Hằng ngày, cả gia đình đều theo dõi tin tức về đội bóng, gần như không xem bất kỳ thứ gì khác. Không chỉ người Thái mà cộng đồng người Việt cũng rất quan tâm. Cả thế giới nữa. Tôi mong giới chức nhanh chóng cứu những em còn lại ra ngoài càng sớm càng tốt”.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt, cho hay: “Chúng tôi đã thay mặt cộng đồng người Thái gốc Việt tại Udon Thani gửi điện thư đến tỉnh Chiang Rai tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên phía Chiang Rai có lẽ do bận, nên vẫn chưa hồi âm”. Hiện tại, để đề phòng lợi dụng tình hình để trục lợi, chính quyền Thái Lan cấm mọi hoạt động quyên góp cho đội bóng bị mắc kẹt. Mọi chi phí liên quan đến hoạt động cứu hộ sẽ được chính phủ và Quỹ từ thiện hoàng gia chi trả.

Minh Quang

Lam Yên

Nguyễn Quỳnh Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thai-lan-cuu-them-4-thieu-nien-trong-hang-981408.html