Thái Lan còn là 'voi chiến' đáng sợ?

Thái Lan có thể sẽ tái hiện lại quá khứ của Malaysia khi để thua ngay trong trận mở màn SEA Games.

Tuyển Thái Lan đã có trận mở màn thất bại 0-2 trước Indonesia tại kỳ SEA Games 30 này, có thể thấy, trận thua này đã khiến NHM bóng đá Thái Lan vô cùng phẫn nộ. Bởi nhìn theo lịch sử các kỳ SEA Games trước, Thái Lan chưa từng thất thủ ở trận đấu mở màn nào.

Kể từ khi SEA Games trở thành sân chơi của các cầu thủ trẻ, đây là lần đầu tiên một đội đương kim vô địch SEA Games phải đón nhận thất bại trong trận mở màn (trong 9 kỳ SEA Games trước đây, Thái Lan thắng tới 7 trận và hòa 2 trận).

Thất bại này là một lời cảnh báo đến đoàn "voi chiến" bởi bài học của Malaysia trước đó. ĐKVĐ Malaysia đã khởi đầu SEA Games 16 cũng bằng một trận thua trước Indonesia và cũng với tỷ số 0-2, để rồi sau đó phải dừng chân ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng B sau Indonesia và Philippines.

28 năm đã trôi qua và lần này, liệu thầy trò HLV Nishino liệu có tái hiện lại quá khứ không vui này hay không?.

HLV Nishino sẽ mất ghế?

Sau trận thua Indonesia này, truyền thông Thái Lan đang vô cùng phẫn nộ và tỏ ý muốn sa thải vị chiến lược gia người Nhật Bản này để mời lại cựu HLV Kiatisuk về dẫn dắt tuyển U22 Thái Lan.

Diễn đàn bóng đá nổi tiếng ở Thái Lan – Pantip đưa ra chủ đề nóng bỏng: "Nishino đã được ký hợp đồng hai năm chưa? Nếu chưa thì LĐBĐ Thái Lan có một cơ hội để thay đổi ngay lập tức".

CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Nishino sau thất bại trước Indonesia

CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Nishino sau thất bại trước Indonesia

Ngay sau khi Pantip đưa ra chủ đề, nhiều CĐV Thái Lan đã hưởng ứng theo. Một CĐV cho biết: "Nếu HLV Nishino chưa ký hợp đồng mới với thời hạn hai năm, LĐBĐ Thái Lan (FAT) nên chấm dứt hợp đồng với ông ta ngay lập tức. Như vậy, FAT sẽ đỡ tốn một khoản tiền lớn đề bồi thường hợp đồng. Sau đó, FAT nên thuyết phục Kiatisuk quay lại dẫn dắt đội U22".

Một fan hâm mộ Thái Lan chê trách nhà cầm quân người Nhật: "HLV Nishino đã sai lầm lớn về chiến thuật và không hề nghiên cứu kỹ về Indonesia. Đó chắc chắn là lỗi của HLV Nishino".

Trong khi những CĐV phẫn nộ vì trận thua của Thái Lan trước Indonesia là do lỗi của ông thầy Nhật Bản, thì chính vị HLV này lại đổ lỗi do các cầu thủ chưa tốt.

"U22 Indonesia chơi tốt, họ ghi bàn còn chúng tôi thì không. Chúng tôi cần tập trung hơn trong trận đấu. Chúng tôi phải kiểm tra lại phong độ và sức khỏe của cầu thủ, vì hôm nay một vài cầu thủ có phong độ không tốt", HLV Nishino cho hay.

Tuy không thể nói hoàn toàn lỗi lầm là do ai, nhưng qua trận thua này có thể thấy được một tượng đài ĐKVĐ SEA Games như Thái Lan đang dần lụi tàn. Họ không còn là nỗi sợ hãi cho các đội bóng khi phải đối đầu.

Có thể thấy được, mới qua 2 năm nhưng Thái Lan đã thay đến 4 đời HLV, điều này rất hy hữu trong lịch sử các đội bóng. Nhưng thay nhiều như vậy mà "voi chiến" cũng chưa thể trở lên hùng mạnh như xưa.

Có lẽ như hiện tại, tinh thần và khát khao chiến đấu của các cầu thủ Thái đã giảm. Thời huy hoàng của bóng đá Thái cũng có thể từ đây sẽ lụi tàn dần.

Văn Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/thai-lan-con-la-voi-chien-dang-so-3392220/