Thái Lan chưa đá với Việt Nam đã thắng lớn ở King's Cup

Nhờ sức hút của Việt Nam và HLV Park Hang Seo, Thái Lan đã thắng lớn ở King's Cup ngay từ lúc bóng chưa lăn.

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở King's Cup 2019 đang trở thành tâm điểm của người hâm mộ. Người Thái cũng chưa bao giờ nói nhiều về chuyện so kè với Việt Nam như lúc này, kiểu thơ ngây như ngựa non háu đá.

Sức nóng của King's Cup 2019 cứ tăng dần chóng mặt. Từ chuyện mời Việt Nam dự giải đấu các poster mang tính cay cú, rồi các phát biểu liên quan đến tuyển Việt Nam. Thoạt nhìn vào câu chuyện bóng đá, Thái Lan có vẻ đang rất háo hức chờ tranh ngôi số 1 Đông Nam Á với Việt Nam theo cách hiếu chiến.

Sức hút của Việt Nam đang giúp Thái Lan quảng bá tốt King's Cup.

Sức hút của Việt Nam đang giúp Thái Lan quảng bá tốt King's Cup.

Đá giao hữu thôi, thắng thua có vẻ vang gì mà bảo ai là số 1 Đông Nam Á. Thái Lan có thắng Việt Nam cũng chỉ là đá giao hữu. Họ phải chờ đến năm sau mới có cơ hội đòi lại ngôi vua Đông Nam Á.

Vấn đề Thái Lan có cần ăn thua kiểu như thế? Thực ra, Thái Lan đúng là cáo già. Họ đang mượn sức hút của tuyển Việt Nam để quảng bá cho giải giao hữu King's Cup. Từ xưa đến giờ, người hâm mộ Việt Nam và Đông Nam Á có khi nào chú ý nhiều đến giải này, giờ thì sức nóng còn lan tỏa đến tận Hàn Quốc.

Ai cũng hiểu giá trị của tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo đang là một thương hiệu ăn khách rất lớn ở Đông Nam Á, thậm chí tầm châu Á sau liên tục thành công vang dội. Thế nên, người Thái “ba lần, bảy lượt” mời Việt Nam tham dự King's Cup để… ăn theo.

Bản giá truyền hình là ví dụ. Tăng chóng mặt đến khủng khiếp. Nếu không có Việt Nam thì Thái Lan có cho miễn phí thì chưa chắc người hâm mộ Việt Nam quan tâm.

Bóng đá cần người xem, cần đội tuyển ăn khách để tăng sức hút, tính hấp dẫn, nhất là các giải giao hữu thì tính thương mại được đẩy lên càng cao càng tốt. Thái Lan mời Việt Nam chấp nhận dự King's Cup 2019 đã là “người chiến thắng” về khía cạnh này.

Đúng hơn, chỉ với chuyện đẩy “điểm nóng” đá với Việt Nam để xem ai là số 1 Đông Nam Á, Thái Lan đã thắng to từ lúc bóng chưa lăn. Thế mới thấy người Thái đang quả thật cao tay trong việc đẩy hình ảnh King's Cup vượt ra khỏi khuôn khổ quan tâm của người hâm mộ quê nhà.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thai-lan-co-tho-ngay-nhu-ngoc-trinh-5347046.html